Thế giới

Em bé Sudan khiến thế giới nghẹn lòng nhớ lại bức ảnh "kền kền chờ đợi"

Nyajime, bé gái 4 tuổi ở Nam Sudan bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng khi nạn đói hoành hành nơi đây. Hình ảnh của cô bé khiến nhiều người xót xa liên tưởng đến bức ảnh nổi tiếng thế giới “kền kền chờ ăn thịt trẻ em”.

Nyajime, bé gái 4 tuổi ở Nam Sudan bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng khi nạn đói hoành hành nơi đây. Hình ảnh của cô bé khiến nhiều người xót xa liên tưởng đến bức ảnh nổi tiếng thế giới “kền kền chờ ăn thịt trẻ em”.

Nhưng may mắn thay nhờ các bác sĩ và sự quết tâm của cha cô bé, anh Michael, bé gái 4 tuổi đang hồi phục dần.

Vào ngày 12/10, Nyajime đã được đưa đến một phòng khám ở Juba, thủ đô Nam Sudan, do tổ chức UNICEF tài trợ. Tại đây, em được chẩn đoán là bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, bị bệnh lao và có nguy cơ tử vong cao.

Cha em đã vô cùng tuyệt vọng khi biết bệnh tình của con gái mình và phòng khám chính là tia hy vọng cuối cùng của anh. Anh Michael không bao giờ rời con gái mình nửa bước trong thời gian cô bé được điều trị ở bệnh viện. Sức khỏe của cô bé quá yếu thậm chí còn không thể ngồi vững được. Nyajime là một trong hàng ngàn trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính ở Nam Sudan khi chiến tranh đang tàn phá nơi đây.

“Không còn bất kỳ thức ăn nào trong ngôi nhà của chúng tôi. Con gái tôi trở nên gầy gò và ốm yếu hơn mỗi ngày. Ngày tôi đưa cháu đến bệnh viện, con bé thậm chí đã không thể đi bộ hoặc ngồi”, anh Michael đau đớn kể.

Anh Michael không bao giờ rời con gái mình nửa bước trong thời gian cô bé được điều trị ở bệnh viện.

Cô bé Nyajime chỉ nặng có 9 kg, cơ thể chỉ còn lại da bọc xương, không thể đi lại và ngồi.

Hình ảnh của cô bé 4 tuổi khiến nhiều người liên tưởng đến bức ảnh kền kền chờ ăn thịt trẻ em nổi tiếng trên toàn thế giới.

Nhưng Michael đã quyết tâm không để con gái mình bỏ cuộc. Anh giữ con gái mình trong vòng tay khi em không thể ngồi và không bao giờ rời giường bệnh của cô bé khi ở trong phòng khám do Unicef tài trợ. Các bác sĩ đã kiên quyết chiến đấu để cứu sống cô bé khỏi cánh cửa “tử thần”.

Trong vòng năm ngày, Nyajime đã có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Đặc biệt nhất, cô bé bắt đầu tự ngồi mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Đến ngày thứ tám, cô đã bắt đầu đi trên đôi chân của chính mình, mặc dù run rẩy.

Nó là một sự hồi phục đáng kể và anh Michael giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhờ đến phòng khám được UNICEF tài trợ, sức khỏe của cô bé 4 tuổi dần hồi phục.

Cô bé đã tăng cân và có thể đi lại được.

Nụ cười trẻ thơ đáng yêu của cô bé làm ấm áp trái tim hàng triệu người trên thế giới.

Nyajime là một trong số những nạn nhân vô tội của cuộc nội chiến đang bùng phát ở quốc gia trẻ nhất thế giới, Nam Sudan, nơi phiến quân nổi dậy đã kiểm soát nơi đây kể từ tháng 12/ 2013. UNICEF ước tính hơn 3,9 triệu người đang gặp nạn đói nghiêm trọng ở Nam Sudan. Vào cuối tháng 10/2015, tổ chức cảnh báo 30.000 người có nguy cơ chết đói.

Hình ảnh một bé trai ở Nam Phi gầy nhom, gục xuống đất vì đói, bên cạnh một con kền kền chờ ăn xác đã trở thành bức ảnh nổi tiếng ám ảnh trên toàn thế giới về nghèo đói, về chiến tranh và bệnh tật. Và đến ngày hôm nay, tại nhiều đất nước khác ở châu Phi vẫn đang phải đối mặt với thảm kịch này.

Theo Hồng Nam (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)