Thế giới

Em trai kẻ chủ mưu khủng bố Paris bị nghi đến Bỉ trả thù

Cảnh sát châu Âu đang cảnh giác cao độ khi nhận được thông tin em trai 15 tuổi của kẻ chủ mưu vụ khủng bố Paris đang trên đường tới Bỉ để trả thù.

Cảnh sát châu Âu đang cảnh giác cao độ khi nhận được thông tin em trai 15 tuổi của kẻ chủ mưu vụ khủng bố Paris đang trên đường tới Bỉ để trả thù.

"Em đến đây vào lúc 10h" là lời Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) nghe lén được trong cuộc điện thoại hôm 28/2 giữa Younes và chị gái Yasmina - người đang cư trú tại Bỉ, Paris Match đưa tin.

Theo RT, một bài đăng trên Facebook trước đó đã tuyên bố rằng Younes sẽ sớm "trả thù cho cái chết của anh trai mình". Anh trai Abdelhamid của Younes được cho là chủ mưu các vụ tấn công ngày 13/11 tại thủ đô Pháp khiến 130 người thiệt mạng. Hắn bị tiêu diệt trong cuộc đột kích ở vùng ngoại ô Paris, Saint-Denis, khoảng một tuần sau vụ thảm sát.

Anh chị em ruột của Abaaoud đều lớn lên từ Molenbeek, ngoại ô Brussels. Molenbeek được truyền thông coi là "điểm nóng Hồi giáo".

Paris Match cho biết họ đã thu được một tập tin của Interpol về Younes, cho thấy các nhà chức trách tin rằng Younes đặt ra mối đe dọa. Thiếu niên này được mô tả là "kẻ khủng bố", "kẻ giết người" và "chiến binh jihad".

Paris Match nói rằng Interpol ra lệnh chặn và bắt giữ Younes ngay lập tức nếu phát hiện tung tích.

Giới chức đã nhận được cảnh báo rằng Younes có thể đã thay đổi diện mạo và dùng tên giả, mặc dù Bộ Nội vụ Pháp nói rằng họ không biết một cảnh báo như vậy đã được ban hành.

Cảnh sát được cho là lo lắng rằng Younes có thể bay "tới bất kỳ điểm đến nào ở Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco hoặc châu Âu".

"Nếu cậu ta trở về châu Âu và dùng danh tính giả, rất khó để tìm ra cậu ta", một điều tra viên châu Âu nói.

Cảnh sát lo lắng rằng Younes có thể theo bước chân anh trai mình, bằng cách vượt qua kiểm soát biên giới để vào châu Âu, và sau đó sử dụng chính sách đi lại tự do của Liên minh châu Âu (EU) để dễ dàng di chuyển từ nước này sang nước khác.
 
>> Chủ mưu khủng bố Paris đã bị tiêu diệt

Theo Phương Vũ (VnExpress.net)