Một vụ án đau lòng vừa xảy ra tại Thái Lan khi cô gái 19 tuổi quyết định gieo mình xuống dòng sông Moon tự tử sau thời gian dài bị người yêu cũ khủng bố tinh thần bằng ảnh nhạy cảm.

Sự việc đau lòng diễn ra vào ngày 16/6 tại tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan). Dù lực lượng cứu hộ đã phát hiện cô gái trẻ Pathomporn (19 tuổi, tên thường gọi là Wa) đứng thẫn thờ trên cầu, nhưng họ vẫn không kịp ngăn cô gieo mình xuống dòng sông Moon lạnh giá.

Theo lời bạn thân của nạn nhân, Pathomporn đã rơi vào trầm cảm nặng nề sau khi chia tay bạn trai cũ tên Anucha. Không chấp nhận việc bị đá, Anucha liên tục dùng những hình ảnh nhạy cảm của bạn gái cũ để đăng lên mạng xã hội và đe dọa cô. Hắn ép buộc Pathomporn phải quay lại và cắt đứt liên lạc với tất cả đàn ông khác, dùng việc xóa ảnh để làm điều kiện ra yêu sách.

19-1781852312-ep-ban-gai-cu-den-muc-tu-tu-bang-anh-nong-ga-trai-te-bac-ra-dau-thu-vi-mat-ngu
Nghi phạm ra đầu thú.

Trước khi tìm đến cái chết, Pathomporn từng đến đồn cảnh sát Mueang Ubon Ratchathani để trình báo. Tuy nhiên, thời điểm đó cơ quan chức năng chỉ triệu tập Anucha lên để... đưa ra lời cảnh cáo về hành vi quấy rối.

Vụ việc dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận về việc liệu cảnh sát có quá thờ ơ hay không. Trả lời về vấn đề này, Cảnh sát trưởng Saksri Krairat khẳng định các sĩ quan đã làm đúng quy trình. Lý do là bởi lúc bấy giờ, vì quá sợ hãi hoặc có lý do riêng, Pathomporn đã thông báo cô không muốn theo đuổi các hành động pháp lý xa hơn. Đơn khiếu nại chỉ được ghi nhận chứ không thể khởi tố hình sự.

Ngay sau khi thi thể của con gái được tìm thấy, ngày 17/6, cha của Pathomporn đã lập tức quay lại đồn cảnh sát để nộp đơn khởi tố chính thức. Biết không thể trốn chạy, chiều cùng ngày, gã người yêu cũ Anucha đã đến đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Anucha thừa nhận cả hai chỉ mới yêu nhau được 5 tháng trước khi rạn nứt. Hắn biết rõ hành vi tống tiền bằng ảnh nóng của mình đang đẩy bạn gái cũ vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Thậm chí, Pathomporn từng gửi cho hắn những bức ảnh cô tự làm tổn thương thể xác để cầu xin sự buông tha, nhưng gã đàn ông máu lạnh vẫn tàn nhẫn tiếp tục đe dọa.

Anucha khai với cảnh sát rằng hắn bị ám ảnh và không thể chợp mắt kể từ khi nghe tin Pathomporn nhảy cầu tự tử. Hắn bày tỏ sự hối hận muộn màng và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Hiện tại, Anucha đã bị cơ quan chức năng cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng bao gồm: Quấy rối tình dục, đe dọa/hăm dọa người khác và vi phạm Luật Tội phạm máy tính do phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

TN (SHTT)