-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
Thế giới
19/06/2018 09:16Gã con rể bất lương và cái kết đầy oan nghiệt của nữ hoàng bất động sản
Cuộc sống giàu sang, đầy quyền lực của các tỷ phú luôn khiến nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến họ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình. Dù luôn được vây quanh bởi đội ngũ vệ sĩ hùng hậu, xe bọc thép, kính chống đạn… nhưng nhiều người trong số đó vẫn không thể tránh khỏi những cái chết tức tưởi mà trong một số trường hợp, nguyên nhân ấy mãi mãi là một ẩn số không lời giải đáp. Loạt bài “Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các tỷ phú” sẽ phần nào hé lộ nguyên nhân của những bi kịch ấy.

Những phát súng định mệnh
Tối 6/5/2014, tại cổng bệnh viện L'Archet ở thành phố Nice (Pháp), một chiếc xe Lancia Voyaer sang trọng từ từ di chuyển ra bên ngoài. Lúc này, trong xe có 2 người – lái xe Mohammed Darwich (64 tuổi) và bà Helene Pastor (77 tuổi).
Rời khỏi bệnh viện với tâm trạng phấn chấn vì con trai Gildo (47 tuổi) đang hồi phục sau cơn đột quỵ, bà Helene vui vẻ trò chuyện với người tài xế đã phục vụ mình 15 năm qua. Đột nhiên, hai người đàn ông xuất hiện bất ngờ khiến Mohammed phanh gấp. Ngay sau đó, một tên cầm khẩu súng chĩa vào trong chiếc xe.
15 ngày sau, bà Helene qua đời trong bệnh viện còn Mohammed Darwich vẫn phải điều trị tích cực vì vết thương khá nặng. Trước khi nhắm mắt, Helene Pastor khai với cảnh sát rằng bà không thể nghĩ được ai muốn giết mình.
Helene Pastor được coi là nữ hoàng bất động sản của Monaco, một trong những người phụ nữ giàu nhất Monaco. Được biết, bà là con gái duy nhất trong 3 người con của tỷ phú Gildo Pastor. Khi qua đời ông đã để lại 500.000 mét vuông bất động sản, trị giá hơn 20 tỷ euro. Khoảng 1/3 bất động sản trong công quốc thuộc sở hữu của gia đình Pastor. Chính vì vậy, cái chết bất ngờ và khó hiểu của bà đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài.
Cảnh sát Pháp ngay lập tức thành lập ban điều tra, truy tìm hung thủ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Không lâu sau đó, bằng việc sử dụng hình ảnh camera, dấu vết hai kẻ tình nghi là Samine (24 tuổi) và Alhair (31 tuổi) được làm rõ và thông qua thông tin vệ tinh từ điện thoại di động của các nghi phạm, cảnh sát đã theo dõi được hành tung của họ.
Nhanh chóng, chiếc túi thể thao có chứa loại súng dùng để ám sát nữ tỷ phú kèm theo một khoản tiền lớn được tìm thấy. Các thám tử cũng đã lần ra một số giao dịch ngân hàng trên tài khoản của nghi phạm sau khi phát hiện người này đã rút một khoản tiền không hề nhỏ từ một tài khoản ở nước ngoài. Khách sạn nơi chúng ở và ADN của một trong hai ở phòng tắm cũng được xác định.
Ngày 23/6, cảnh sát đã bắt giữ hai tên gây án trực tiếp và nghi can chính của vụ giết người. Lúc này, dư luận lại được phen bàng hoàng khi kẻ đứng đằng sau mọi việc là Wojciech Janowski (64 tuổi) – con rể bà tỷ phú.
Gã con rể gian dối

Wojciech Janowski là chồng của Sylvia Pastor - con gái lớn của bà Helene. Janowski có xuất thân từ một gia đình bình dân tại Ba Lan. Tuy nhiên, đáng nói là người đàn ông này còn có bản lý lịch gian dối. Thực chất, Wojciech không tốt nghiệp Đại học Cambridge và chưa từng là tổng giám đốc khách sạn, mà chỉ làm việc trong phòng truyền thông của hiệp hội khách sạn Monaco.
Trở thành con rể nữ tỷ phú giàu bậc nhất Monaco, mỗi tháng, Wojciech được mẹ vợ chu cấp 500.000 euro và sống trong một căn hộ cao cấp do mẹ vợ làm chủ. Tuy nhiên, số tiền này không thấm vào đâu so với số tài sản khổng lồ của bà Helene Pastor. Theo những người thân quen, Wojciech luôn tỏ ra không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đó chính là động cơ khiến Janowski tìm cách sát hại mẹ vợ.
Là người kinh doanh sành sỏi, bà Helene biết được bản chất con rể không phải người tốt và nhiều lần nói với con gái về nghi ngờ người đàn ông này thực chất là muốn chiếm tài sản từ việc thừa kế. Tuy nhiên, con gái bà vẫn một mực tin tưởng vào người chồng đã kết hôn được 28 năm và có chung một cô con gái đang ở tuổi vị thành niên.
Được biết trước khi xảy ra vụ án, Wojciech đã lâm vào tình cảnh túng thiếu. Chỉ riêng năm 2013, ông ta đã chi tiêu 8,4 triệu euro. Theo kết luận điều tra, động cơ gây án của Wojciech là "muốn nắm được tài sản thừa kế của Helene Pastor ". Bởi khi bà tỷ phú chết đi, con gái lớn Sylvia của nữ tỷ phú sẽ được hưởng một khoản tiền khổng lồ.
Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, Janowski khai nhận đã đưa cho huấn luyện viên thể hình của mình 250.000 euro để tìm người giết bà Helene Pastor.
Theo Đàm Anh (Dân Việt)








- Tổng thống Putin mô tả các phẩm chất của thế hệ lãnh đạo Nga kế cận (1 giờ trước)
- Nghiên cứu Harvard chỉ ra việc nhà giúp trẻ thành công và hạnh phúc từ nhỏ (1 giờ trước)
- Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng (1 giờ trước)
- Chồng của Quỳnh Kool gây tranh cãi kịch liệt vì 1 câu nói: Có những đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng (1 giờ trước)
- Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn (1 giờ trước)
- Thanh niên tử vong sau khi đâm vào xe bán tải, biết nạn nhân đang đi đâu khiến ai cũng xót xa (1 giờ trước)
- TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"? (1 giờ trước)
- Cặp TikToker đồng giới Ninh Dương Story sau khi thành tâm điểm tranh luận (1 giờ trước)
- Vợ chồng cách nhau bao nhiêu tuổi là đẹp nhất theo nghiên cứu? (1 giờ trước)
- Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say? (1 giờ trước)





