-
Tiết kiệm "nóng" trở lại: Lãi suất gần 7%/năm xuất hiện, ngân hàng tặng vàng hút khách! -
Giá rau xanh tăng "phi mã", nhiều bà nội trợ chỉ dám mua... nửa mớ rau muống! -
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt -
Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc -
Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người -
Tử vi thứ 3 ngày 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần thăng hoa, Ngọ trì trệ -
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng
Thế giới
09/05/2021 21:08Gã đàn ông cầm súng uy hiếp xe bus chở học sinh, phút cuối buông cò vì lý do 'ná thở' nhưng không kém phần cảm động
Một học viên quân đội đã vướng phải vòng lao lý khi sử dụng vũ khí để cướp xe bus chở học sinh vào thứ Năm (6/5) tuần trước.
Được biết, sự việc xảy ra tại phía Nam bang Carolina (Mỹ) khi tên du côn sử dụng súng trường quân đội để uy hiếp một chiếc xe chở học sinh và bắt họ phải chở hắn tới nơi cần thiết.
Người lái xe bus cho biết đã thực sự cảm thấy hốt hoảng khi thấy có một kẻ vũ trang đầy đủ tại trạm dừng của trường tiểu học Forest Lake và ra lệnh cho ông dừng xe.
"Hắn lăm lăm bước lên xe cùng khẩu súng rồi ra lệnh cho tất cả học sinh đều phải ngồi im trật tự. Hắn hứa không làm hại ai nhưng phải chở tới thị trấn tiếp theo". Theo đó, tên này đã bắt các em học sinh phải dồn lên ghế trước để hắn ngồi canh ở đằng sau.
Tưởng như cuộc trấn lột sẽ vô cùng êm đềm và trót lọt, thì biến cố bắt đầu xảy ra từ đây...
Nghi phạm có tên Jovan Collazo, 23 tuổi, một học viên quân sự (tân binh) của doanh trại Fort Jackson, cơ sở huấn luyện cơ bản lớn nhất của lục quân Mỹ nằm ở thành phố Columbia.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng Hạt Richland Leon Lott cho biết bọn trẻ bắt đầu thấy hào hứng và 'làm phiền' tay súng bằng những câu hỏi trên trời dưới biển, vạn vạn vì sao!
"Sao chú lại có súng?" - "Chú mua đồ lính ở đâu trông ngầu thế?" - "Chú hói nặng quá" là những câu được bọn trẻ thắc mắc nhiều nhất. Tuy nhiên, các cháu đã vô tình khiến hắn bị bối rối - Cảnh sát trưởng Lott chia sẻ.
Sau 6 phút cướp chiếc xe, hắn yêu cầu tài xế dừng xe và cho toàn bộ học sinh xuống. Collazo sau đó lái chiếc xe buýt đi vài dặm trước khi bỏ lại nó cùng khẩu súng trường bên trong.
Collazo thành khẩn khai rằng vì quá nhớ nhà và bạn gái, hắn đã quyết định bất chấp tất cả rồi dùng súng phá hàng rào doanh trại, chạy trốn qua một khu rừng và cướp chiếc xe để đào tẩu.
Mặc dù không ai bị thương trong toàn bộ quá trình phạm tội, nhưng tòa án vẫn cho biết chi tiết chĩa vũ khí vào trẻ em và đe dọa thường dân là những tội vô cùng nặng. Collazo bị cáo buộc 19 tội danh liên quan tới bắt cóc, cướp xe và cướp có vũ trang.
Trong cuộc họp báo hôm 6/5, đại diện của căn cứ trên Milford Beagle cho biết không có đạn trong khẩu súng trường vì đây là mô hình được phát cho anh ta để tham gia huấn luyện.
Theo Đức 2 Xích (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Người dân được miễn mang theo những giấy tờ này khi làm thủ tục hành chính (09:51)
- Mưa lớn ở miền Trung khiến 14 người chết và mất tích: Thủ tướng chỉ đạo khẩn (09:40)
- Tiết kiệm "nóng" trở lại: Lãi suất gần 7%/năm xuất hiện, ngân hàng tặng vàng hút khách! (09:39)
- iPhone Fold: Viên pin “khủng” đặt ra hai đánh đổi lớn (09:33)
- Thanh niên "trả giá" vì 2 lần xâm hại tình dục bé gái 12 tuổi quen qua mạng xã hội (09:31)
- U22 Việt Nam – U22 Hàn Quốc: Quyết đấu cho ngôi vương Panda Cup 2025 (09:29)
- Hà Nội cảnh báo biến tướng mới của nạn “bắt cóc online” (09:29)
- Ồn ào chiếc đồng hồ 1,5 tỷ trong vụ đấu tố giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ (09:27)
- Chu Thanh Huyền gây tranh cãi khi khoe "bộ tóc nặng 3kg", bị nghi "nói quá" để quảng cáo (09:13)
- Giá rau xanh tăng "phi mã", nhiều bà nội trợ chỉ dám mua... nửa mớ rau muống! (09:09)