-
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người -
Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư
Thế giới
25/09/2024 20:52Gác mái có tiếng động lạ suốt 4 năm, cặp vợ chồng trèo lên kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng chưa từng có
Vào ngày 20/7/2017, một cặp vợ chồng đến từ Florida, Mỹ đã quyết định khám phá căn gác mái của nhà mình sau thời gian dài bị tiếng động lạ làm phiền.
Ông Bob Van Der Herchen (75 tuổi) và vợ là bà Linda Van Der Herchen đã nghe thấy những tiếng động lạ trên gác mái suốt 4 năm trời. Tuy nhiên, họ chỉ nghĩ đơn giản đó là lũ chuột và không mài mò tìm hiểu thêm. Vì quá khó chịu, họ hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân và giải quyết dứt điểm tình trạng này. Tuy nhiên, thứ mà họ tìm thấy lại nằm ngoài sức tưởng tượng.

Ban đầu, ông bà Van Der Herchen đoán rằng đây là một con rắn chuông làm tổ trong nhà mình. Thế nhưng dựa vào những đặc điểm như kích thước, màu sắc và việc không nghe thấy tiếng lắc chuông, hai vợ chồng nghi ngờ "vị khách không mời" không phải rắn chuông như dự đoán. Ông Bob cho biết: "Nó mất ba phút rưỡi để di chuyển vào khoảng không giữa các xà nhà. Nó dài hơn tôi tưởng rất nhiều!"
Chia sẻ trên Facebook cá nhân, bà Linda bày tỏ sự hoảng sợ và cầu cứu mọi người. Sang ngày hôm sau, nhân viên xử lý động vật đến kiểm tra và nói rằng anh không đủ tự tin để xử lý vì bản thân anh cũng quá sợ hãi.
Trong đoạn phim do ông Bob ghi lại bằng điện thoại, con vật to lớn, thân hình phủ đầy vảy trườn qua lớp cách nhiệt trên gác mái. Bà Linda đã thử đặt bẫy bằng thuốc độc nhưng không thể ngăn cản sinh vật này. Cuối cùng 4 ngày sau, cặp vợ chồng đã liên hệ với chuyên gia xử lý động vật Mark Lampart.

Phải mất hơn một giờ đồng hồ, "vị khách" này mới chịu lộ diện. Đó là một con trăn Nam Mỹ dài hơn 1,8m. Chuyên gia Lampart cho biết, con trăn có thể đã trèo lên cây và chui vào nhà từ 4 năm trước. "Nó thực sự ẩn mình trong khoảng không gian xà nhà ngay phía trên chiếc ghế mà vợ tôi thường ngồi", ông Bob chia sẻ và hài hước nói thêm: "Chỉ có ở Florida!".
May mắn là "vị khách" đặc biệt này đã tìm được mái ấm mới. Bà Linda cho biết chuyên gia xử lý động vật Lampart đã quyết định mang nó về nuôi.
Theo Thanh Huyền (Nguoiduatin.vn)
- Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel tạo dấu ấn lịch sử tại Old Trafford (1 giờ trước)
- FDA mở cuộc điều tra khẩn cấp: Vắc-xin COVID-19 nghi vấn liên quan đến cái chết của trẻ em (1 giờ trước)
- Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em (1 giờ trước)
- Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu (1 giờ trước)
- Rùng mình với sự trùng hợp giữa ngày mất của 3 cố nghệ sĩ Chí Tài, Thương Tín và Ngọc Trinh (1 giờ trước)
- Trùm giang hồ Vi "ngộ" chi 350 triệu đồng "chạy giảm án" cho phạm nhân giết bạn tù (1 giờ trước)
- Loạt khoản chuyển tiền vào tài khoản cá nhân bị tính thuế: Hé lộ quy định thuế, người dân cần chú ý! (1 giờ trước)
- Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong (1 giờ trước)
- Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia (1 giờ trước)
- Đập phá để xả stress có thực sự hiệu quả? (1 giờ trước)