-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
27/02/2024 06:07Gần 100% bác sĩ nội trú Hàn Quốc nghỉ việc: Tuyển thủ gặp tai nạn gọi 30 phòng cấp cứu, vật vã đợi 8 tiếng mới được chữa trị
Kể từ ngày 20/02, cộng đồng các bác sĩ nội trú tại Hàn Quốc đã thực hiện chiến dịch đình công nhằm phản đối chính sách mở rộng tuyển sinh vào các trường y. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 10.000 bác sĩ thực tập tại 100 bệnh viện xin nghỉ việc, tương đương với khoảng 95% toàn bộ bác sĩ nội trú tại Hàn Quốc.
Chiến dịch đình công quy mô lớn này đã khiến hàng loạt bệnh viện tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận rơi vào tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Đa phần các cơ sở y tế này đều rơi vào trạng thái hỗn loạn, không đủ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho các bệnh nhân.

Mới đây, câu chuyện của một cựu tuyển thủ Esports đăng tải đã khiến cho nhiều người có cái nhìn rõ nét hơn về tình hình cấp thiết tại các bệnh viện ở Hàn Quốc. Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho biết, vào ngày 21/02, cựu tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp Ryu Je-hong (thường được biết đến với nghệ danh Strike) đã gặp phải một tai nạn ô tô nghiêm trọng vào lúc nửa đêm.
Tuy nhiên, sau khi được đưa đến bệnh viện vào lúc 2-3h sáng, Ryu vẫn không được bất kỳ bác sĩ nào tiếp nhận chữa trị.
"Vết thương hơi nghiêm trọng. Ryu Je-hong đã được đưa đến phòng cấp cứu nhưng khoảng 2 đến 3 giờ sáng vẫn không có bác sĩ nào xuất hiện. Dù đã gọi tới 20 đến 30 bệnh viện nhưng bệnh viện nào cũng báo không có bác sĩ." - một người bạn của cựu tuyển thủ cho biết.

Dù bị thương khá nghiêm trọng và có nguy cơ ảnh hướng đến tính mạng nhưng phải đến 10h sáng ngày 21/02, tức khoảng 8 tiếng đồng hồ sau khi được đưa đến bệnh viện, Ryu Je-hong mới được đưa phòng mổ để phẫu thuật. May mắn thay, Ryu hiện đã qua cơn nguy hiểm và đang trong quá trình hồi phục. Cựu tuyển thủ cũng đã đăng một tin nhắn trên trang cá nhân vào ngày 23/02 để thông báo rằng anh ấy vẫn hồi phục tốt và gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm đến sức khỏe của anh.
Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, tính đến ngày 26/02, đã có tới 10.034 bác sĩ nội trú nộp đơn xin nghỉ việc. Ủy ban Ứng phó Khẩn cấp gồm các giáo sư của Trường Y và Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul đã đưa ra tuyên bố cho biết nếu Chính phủ và các bác sĩ nội trú không đạt được thỏa thuận, ngành y tế Hàn Quốc rất có thể sẽ "không thể tồn tại trong 10 ngày".

Theo Thanh Tâm (Phụ Nữ Mới)








- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (20 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (23 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (37 phút trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (2 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (2 giờ trước)




