-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
02/06/2021 13:30Gặp cô gái trẻ đẹp, người đàn ông nghèo cầu hôn đến 3 lần rồi 'ngã ngửa' trước thân phận của cô, cuộc sống hiện tại của họ khiến ai nấy ngả mũ!
Tình yêu thường không có khoảng cách. Hai người có tình có ý sẽ có cách đến được với nhau. Tuy nhiên, về chung một nhà chẳng phải là tất cả. Cái chính hai bên cần làm như thế nào để duy trì hôn nhân hạnh phúc. Đôi khi, những điều quá khác biệt giữa cả hai góp phần khiến mối quan hệ tan vỡ.
Chàng trai nghèo cầu hôn 3 lần với tiểu thư giàu có
Câu chuyện bắt đầu từ một bộ phim truyền hình. Trương Bảo Toàn khi ấy vẫn chưa nổi tiếng, là một nhà văn, thường viết tiểu thuyết và phóng sự. Năm 29 tuổi, ông được điều động đến khu cán bộ làm phim tài liệu. Trong quá trình quay phim, cô gái 19 tuổi Vương Thu Dương khiến ông chú ý vì sự nhanh nhạy, ghi chép rất tỉ mỉ.
Trong khi nói chuyện, Vương Thu Dương có chia sẻ đến việc điều kiện ở trường cấp 2 của mình rất tệ, thường xuyên bị mất nước. Trương Bảo Toàn nghe vậy thì thương cảm bởi hoàn cảnh gia đình của anh cũng chẳng mấy khá giả. Lúc đó, họ Trương cho rằng cô gái trẻ có hoàn cảnh không mấy tốt đẹp và làm việc thật chăm chỉ, tốt bụng.
Trương Bảo Toàn nói chuyện nhiều hơn với cô và dần dần sa vào lưới tình với cô gái xinh đẹp.

Ở buổi quay cuối cùng, họ Trương ấy vậy mà bạo gan đề nghị với Vương Thu Dương: "Hãy kết hôn với anh".
Lúc đó, cô gái trẻ phớt lờ Trương Bảo Toàn. Trên đường ra sân bay, họ Trương lần nữa đề nghị: "Anh cưới em nhé". Thu Dương vẫn cho đấy là lời nói đùa.
Khi yên vị trên máy bay, Trương Bảo Toàn tiếp tục lên tiếng: "Hãy để anh cưới em đi". Lúc ấy, Vương Thu Dương mới cho rằng đấy là sự thật.
Cho đến lần cầu hôn thứ 3, ông cũng nhận được cái gật đầu từ tiểu thư họ Dương. Khoảng cách giữa cả hai là 10 tuổi. Vương Thu Dương lúc đó mới 19, nhận lời cầu hôn mà thậm chí không bàn bạc qua với gia đình mình.
"Lúc đó tôi hơi ngưỡng mộ anh ấy. Trương Bảo Toàn có thể viết, vẽ, đàn, hát. Tôi nghĩ rằng sống với anh ấy sẽ rất lãng mạn. Anh ấy chăm sóc tôi rất nhiều, còn nói đến thế thì sao tôi không lấy anh ấy được", Vương Thu Dương nói rõ lí do vì sao ngày xưa nhanh chóng đồng ý lời cầu hôn đến thế.
Đó là câu chuyện gặp gỡ rồi tiến đến hôn nhân của Trương Bảo Toàn - một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Ông và vợ là những người thành lập nên tập đoàn Kim Điển lẫy lừng trong lĩnh vực bất động sản ở đất nước tỷ dân. Câu chuyện tình yêu của họ cũng được coi là một "chuẩn mực" ở giới doanh nhân nước này.
"Tôi thích tính cách của cô ấy. Mặc dù cô ấy là con của cán bộ cao cấp nhưng không kiêu kỳ hay thể hiện tính cách tiểu thư. Cô ấy tự nhiên và giản dị", họ Trương nhận xét về vợ mình khi nhớ lại câu chuyện cầu hôn năm xưa.
Bộ phim quay ở khu cán bộ cao cấp đó đã trở thành bàn đạp giúp Trương Bảo Toàn trúng tuyển vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh.
Từ nền tảng đó, họ Trương bắt đầu nỗ lực từng ngày để vươn lên. Sau này ông biết Vương Thu Dương là con gái một cán bộ lớn. Càng như thế, việc cưới được tiểu thư nhà họ Vương càng trở nên khó khăn.
Và đúng như vậy, gia đình Vương Thu Dương khi biết người đàn ông con gái chọn thì cật lực phản đối. Thu Dương không ngại ngần tiết lộ: "Gia đình tôi lúc đó rất bất đồng và không đồng ý. Họ hỏi tôi thích Trương Bảo Toàn ở điểm nào nhưng tôi kiên quyết không thay đổi. Cuối cùng bố mẹ đành phải chiều tôi".

Nói về tình yêu hồi đó, Trương Bảo Toàn cho rằng mối ràng buộc bền chặt nhau với nhau chính là tình yêu và niềm tin khảm sâu trong xương tủy. 5 năm sau ngày cầu hôn và nhận được sự đồng ý, cặp đôi mới lên xe hoa.
Đám cưới của họ thậm chí không có ảnh cưới, thu nhập ban đầu vô cùng bấp bênh vì cả hai chưa ổn định công việc.
Vợ chồng khởi nghiệp bước vào hàng ngũ tỷ phú
Thời đó, ăn đồ của KFC là vô cùng xa xỉ. Để chứng minh Vương Thu Dương lấy mình không phải lựa chọn sai lầm, Trương Bảo Toàn dù nghèo vẫn cố gắng mua đồ KFC cho vợ.
Thế nhưng họ thật sự nghèo. Trương Bảo Toàn vẫn nhớ đến việc mình đi chợ những năm đó. Ông chỉ dám mua rau, không dám đụng đến thịt. Biết Vương Thu Dương thích ăn, ông nhiều lần định mua thịt thì vợ cản lại rồi nói rằng dạo này đang ăn kiêng.
Ông nung nấu ý định làm giàu, quyết tâm làm ăn, đầu tư vào bất động sản.

Đến năm 1995, Trương Bảo Toàn quay về Bắc Kinh và cùng Vương Thu Dương thành lập Tập đoàn Kim Điển. Gia đình Vương Thu Dương rất khá nhưng Trương Bảo Toàn không muốn nhờ vả bố vợ. Ông quyết tự mình xây dựng cơ đồ. Thu Dương thấu hiểu cho chồng, đồng ý làm hậu phương vững chắc, cùng chồng phấn đấu cho sự nghiệp.
Thậm chí Vương Thu Dương sắp sinh vẫn muốn xong việc với một khách hàng lớn. Cô chịu đựng những cơn đau co thắt và làm xong xuôi mới dám yên ổn bước vào phòng sinh.
Từ những khó khăn ban đầu, hai vợ chồng thành công trong lĩnh vực bất động sản. Các dự án họ đầu tư bán "đắt như tôm tươi" khiến tài sản của cả hai tăng rất nhanh.
Ở công ty, Vương Thu Dương là một người lãnh đạo nghiêm khắc nhưng về nhà lại là người vợ nhỏ bé, hiền lành. Nếu Trương Bảo Toàn than thở: "Vợ ơi anh bị đau lưng, xoa giúp anh với" thì dù đang bận hay mệt, Thu Dương cũng tiến đến tỉ mỉ xoa bóp cho chồng. Trái lại, Vương Thu Dương hờn dỗi, họ Trương luôn dẹp đi tất cả, dỗ dành, giải thích đến xong xuôi.
Nhiều lần họp hành tại công ty, họ cãi vã đến đỏ mặt tía tai vì kế hoạch chưa đồng nhất. Về đến nhà tiếp tục cãi cọ khiến con cái hoảng hốt. Thậm chí nhiều lúc hai vợ chồng còn lao vào đánh nhau. Sau này, cặp đôi rút ra kết luận rằng công việc chỉ gói gọn ở công ty, ra ngoài họ không được nhắc tới kể cả trời sập.
Từ nhiều năm nay, mỗi năm, Vương Thu Dương dành thời gian đi du lịch vòng quanh thế giới khoảng 1 tháng. Cô cùng từng leo lên nhiều đỉnh núi cao.

Trương Bảo Toàn tuy không thể đồng hành nhưng lúc nào cũng cố gắng giúp đỡ vợ. Có lần Vương Thu Dương lái xe qua Tây Tạng thì chiếc Land Rover của cô bị hỏng bánh. Trương Bảo Toàn đã cử người bay từ Bắc Kinh qua, băng sông vượt núi gửi lốp xe giúp vợ tiếp tục hành trình.
Đồng hành bên chồng khi tay trắng và cùng nhau bước vào hàng ngũ tỷ phú, câu chuyện tình yêu của Vương Thu Dương cùng Trương Bảo Toàn thật sự là một hình mẫu lý tưởng.
Theo Ca Ca (Nhịp Sống Việt)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (38 phút trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (56 phút trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)