-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
13/08/2020 23:00George - cậu bé 'phép màu' trong thảm kịch tại Lebanon
Câu chuyện và bức ảnh của anh Edmond Khnaisser về con trai George của mình đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông sau vụ nổ kinh hoàng tại Lebanon cách đây tròn 1 tuần. Cậu bé George đã đến với thế giới trong khoảnh khắc kinh hoàng nhất của vụ nổ, như một phép màu về sự hồi sinh trong thảm kịch.
“Ngày 4/8 là ngày sinh của George và tôi không bao giờ có thể quên được giây phút đó” - Tròn 1 tuần sau vụ nổ làm hơn 170 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương, anh Edmond Khnaisser vẫn chưa hết bàng hoàng.
Thay vì ghi lại khoảnh khắc đầu tiên của con trai trong phòng chờ sinh, anh lại ghi được những khoảnh khắc kinh hoàng nhất của vụ nổ lớn nhất trong lịch sử Lebanon. Lao đến chiếc giường nơi vợ đang nằm, gạt máu và các mảnh vỡ, anh cùng các nhân viên y tế đưa Emmanuelle ra hành lang. Kể lại khoảnh khắc đó, chị Emmanuelle cho biết gần như ngất xỉu vì sợ hãi nhưng vẫn tự nhủ phải mạnh mẽ để con trai được ra đời.
“Tôi chứng kiến cái chết của những người khác trước mắt mình. Chỉ kịp nhìn xung quanh và tự hỏi thế là mọi việc đã kết thúc. Nhưng con tôi cần ra đời và tôi không được gục ngã”, chị Emmanuelle nói.
17 người chết tại bệnh viện St. George ngay trong vụ nổ và hàng chục người khác bị thương. Anh Edmond Khnaisser phải tham gia cùng các bác sĩ trong ca đỡ đẻ của vợ mình.
Trực tiếp tham gia ca đỡ, bác sĩ Stephanie Yacoub cho rằng sự ra đời của George là một kỳ tích: “Không có điện và tất cả mọi người đều hiểu rằng phải làm điều này nhanh nhất có thể vì trời rất tối. Và trong ánh sáng của những chiếc đèn điện thoại, George đã ra đời”.
Khoe những bức ảnh con trai mình trên trang Instagram, anh Edmond cho rằng “George rất đặc biệt. Cậu bé là ánh sáng trong bóng tối, được sinh ra từ trong đống đổ nát của một thảm kịch kinh hoàng nhất tại Lebanon”.
Theo Phạm Hà (VOV)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (52 phút trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)