-
Lật tẩy mạng lưới quyền lực: Chủ tịch Prince Group Chen Zhi chỉ là "bù nhìn" của 7 "kim chủ" bí ẩn -
Camera ghi lại cảnh va chạm kinh hoàng giữa xe khách và xe Maybach S600: 1 người tử vong -
Đề xuất "ưu đãi thuế sinh con": Điều kiện để gia đình sinh đủ 2 con trở lên có thể được giảm thuế TNCN -
Gia Lai: 3 người tử vong vì mưa lũ, yêu cầu thủy điện dừng xả nước khẩn cấp -
Người mệnh Thổ trồng 1 trong 4 loại cây này trong nhà: Tài lộc đổ về ào ào, tiền bạc hanh thông, gia đạo cũng yên ổn -
TPHCM: Hàng loạt nhà thuốc bị xử phạt, người dân cần chú ý điều này khi đi mua thuốc -
Xót xa cảnh hàng trăm xế hộp tiền tỷ chìm trong biển nước lũ sau mưa lớn -
Đặc công nước, hải quân xuyên đêm đột kích "điểm nóng" ngập lụt, giải cứu người dân kẹt trong lũ -
Phát hiện con bị cúm A: 3 bước cha mẹ cần LÀM NGAY trong 24h để chặn lây lan và tránh biến chứng! -
Danh tính người đàn ông qua đời trong tư thế treo lơ lửng ở phòng trọ, hàng xóm hé lộ tình tiết quan trọng
Thế giới
21/05/2024 15:54Giả câm điếc để trốn truy nã suốt 20 năm
Vụ án xảy ra vào tối ngày 22/5/2004 tại quận Tương Thành, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây khi người đàn ông họ Hiếu (Xiao) và một người hàng xóm có cuộc tranh cãi nảy lửa. Trong lúc nóng giận, Hiếu đã cầm cái xẻng đánh mạnh vào đầu người này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Đêm hôm đó, biết mình sẽ có nguy cơ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại hoặc tệ hơn là nhận ngay án tử hình, Hiếu quyết định bỏ lại vợ và đứa con 11 tuổi để bỏ trốn, OddityCentral đưa tin.
Khi chạy đến vùng núi ở huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, người này quyết định dừng chân và kiếm sống bằng cách nhặt rác bán phế liệu để tồn tại. Để chắc chắn rằng mình không bao giờ bị lộ thân phận, Hiếu đã đóng giả thành một người bị câm điếc để tồn tại trong suốt 20 năm tiếp theo. Gã sát nhân chỉ mỉm cười với những người xung quanh và giao tiếp bằng cử chỉ.
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua, nhưng cảnh sát không bao giờ từ bỏ việc truy tìm Hiếu để đưa anh ta ra trước công lý vì tội ác của mình. Trong khi đó, gã hung thủ vẫn điềm nhiên sống một cuộc đời bình lặng và chưa một lần liên lạc với gia đình trong suốt thời gian 20 năm.
Tuy nhiên, tháng trước, cảnh sát ở huyện An Khê cho biết, họ đã bắt giữ một người nhặt rác dường như bị câm điếc vì anh này ẩu đả với một số người dân địa phương. Mặc dù anh ta được thả ngay sau đó nhưng cảnh sát vẫn lưu hồ sơ vụ việc và ảnh của anh ta đã được đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia Trung Quốc.
Đầu tháng này, trong khi đối chiếu những bức ảnh cũ của Hiếu với những bức ảnh trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cảnh sát đã phát hiện ra một kết quả đáng ngạc nhiên. Một người đàn ông câm điếc ở tỉnh Phúc Kiến có nét giống kẻ bị truy nã một cách kỳ lạ nên lực lượng cảnh sát đã được cử đến để điều tra. Khi tìm thấy nghi phạm, họ hỏi thẳng anh ta: “Anh có phải đến từ quận Tương Thành ở Hàm Dương không, người này ngay lập tức xác nhận rằng: "Đúng".
“Tôi đã kìm nén lời nói của mình suốt 20 năm và tôi cảm thấy bản thân sắp phát điên. Khi tôi bỏ trốn, con trai tôi mới 11 tuổi, đến nay đã 20 năm trôi qua, không biết gia đình tôi giờ thế nào?", Hiếu bình tĩnh đáp lời lực lượng cảnh sát.
Hiếu sau đó được di lý về địa phương để phục vụ quá trình điều tra vụ án và mặc dù đã rời xa quê nhà rất lâu nhưng anh ta vẫn chỉ cho cơ quan chức năng biết chính xác nơi đã xảy ra cuộc cãi vã với người hàng xóm vào buổi tối định mệnh. Kẻ trốn nã hiện nay đang phải thụ lý án trong tù sau hai thập kỷ trốn chạy.
Về phía những người quen biết anh ta dưới hình dạng là một người nhặt rác câm điếc nói với cảnh sát rằng họ chưa bao giờ nghi ngờ Hiếu là một tên tội phạm đang trốn nã. Anh ấy sống khép kín và không bao giờ nói chuyện với ai nên không ai thực sự biết gì về con người anh ta.
Việc dùng cách thay đổi danh tính để trốn truy nã tới những nơi hẻo lánh không phải là hiếm đối với nhiều tội phạm ở Trung Quốc.
Tối 15/4 vừa qua, tài khoản WeChat của cục Công an thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cũng cho biết, một người đàn ông họ Lý hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị cảnh sát bắt giữ. Người này được xác định là kẻ sát nhân cuối cùng trong vụ án cố ý giết người năm 2001 tại một khách sạn ở thành phố Ôn Châu.
Theo The Paper, Lý là người gốc ở thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Ycùng với một vài thành viên khác đã phối hợp để sát hại dã man hai người ở Ôn Châu và Ninh Ba hồi năm 2001. Đồng bọn của hắn bị bắt ngay sau khi gây án, nhưng Lý đã kịp tẩu thoát. Trong 23 năm qua, cảnh sát địa phương chưa bao giờ từ bỏ hay ngừng điều tra vụ án giết người bỏ lọt tội phạm này.
Khai báo với cảnh sát, Lý cho biết sau khi xảy ra sự việc, anh ta đã trốn sang Tứ Xuyên và Hồ Nam, lấy trộm được căn cước công dân tên Lưu nên giả danh người này và theo học tại một trường cao đẳng Phật giáo. Năm 2008, Lý tiếp tục bỏ trốn đến Yết Dương, tỉnh Quảng Đông và sống trong một ngôi chùa địa phương với tên gọi Lưu cho đến nay.
Dựa vào danh tính giả, Lý đã che giấu được thân phận của mình và thậm chí còn trở thành trụ trì của một ngôi chùa trong quá trình bỏ trốn. Tuy nhiên, Lý chỉ là một “nhà sư” với thế giới bên ngoài, trong khi bản thân vẫn sống chung bí mật với một người phụ nữ như vợ chồng thậm chí còn 2 người con một trai, một gái.
Để tránh sự truy đuổi của cơ quan công an, Lý đã cải trang khi ra ngoài và thậm chí còn lắp camera giám sát xung quanh chùa phòng trường hợp nếu cơ quan công an địa phương tìm đến.
Ngoài ra, tên tội phạm cũng cho biết trong suốt 23 năm trốn nã, hắn cũng đã cắt đứt mọi liên lạc với người thân ở quê nhà. Trước khi cảnh sát bắt giữ, Lý thậm chí đã thu dọn hành lý với ý định rời Quảng Đông để trốn sang Tây Tạng, tuy nhiên mọi việc đã không như dự định của y.
QT (SHTT)
- Vụ bé gái 12 tuổi bị bà nội và hai người thân hành hạ dã man: 4 tiếng "kinh hoàng" (14:41)
- Ở tuổi 45, tôi hiểu tâm lý ngoại tình: Vì sao đàn ông thường ở lại, còn phụ nữ dễ rời bỏ (14:28)
- Lật tẩy mạng lưới quyền lực: Chủ tịch Prince Group Chen Zhi chỉ là "bù nhìn" của 7 "kim chủ" bí ẩn (14:18)
- FIFA giáng đòn mạnh tay vào bóng đá Malaysia (14:10)
- Hòa Minzy bất ngờ bị hủy show tại Bắc Giang vào phút chót (14:09)
- Mất liên lạc, bất lực và cầu bình an: Câu chuyện của những con xa nhà giữa lũ miền Trung (14:01)
- Hiền Hồ gây tranh cãi vì chơi pickleball lúc nửa đêm (46 phút trước)
- Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa bật khóc khi chứng kiến thiệt hại, mất mát của người dân do lũ (50 phút trước)
- Gia đình đăng tin thông báo mất tích, cảnh sát Campuchia khẳng định nữ TikToker "Chị Cam" bị bắt vì nghi án lừa đảo xuyên quốc gia (50 phút trước)
- Tổng công ty Điện lực miền Trung: Hơn nửa triệu khách hàng mất điện, khôi phục gặp khó khăn do lũ (56 phút trước)