Vụ bắt giữ diễn ra tại thành phố Malaga, Tây Ban Nha, sau nhiều năm đối tượng này giả chết và chuyển đến châu Âu sinh sống.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa vừa thông báo về việc bắt giữ thành công Wilmer Chavarria, biệt danh "Pipo", một trong những trùm buôn bán ma túy bị truy nã gắt gao nhất ở Ecuador.

Trùm ma túy khét tiếng Ecuador bị bắt tại Tây Ban Nha sau nhiều năm giả chết

Chavarria được cho là thủ lĩnh của băng nhóm ma túy khét tiếng “Los Lobos” (Những con sói), một tổ chức tội phạm được ước tính có khoảng 8.000 tay súng. Nhóm này mới đây đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Giả chết để trốn tránh pháp luật

Theo Tổng thống Noboa, Chavarria đã thực hiện một màn kịch tinh vi vào năm 2021, giả chết trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Sau đó, hắn lấy căn cước mới và chuyển đến sinh sống tại Tây Ban Nha, nơi hắn tiếp tục điều hành nhiều hoạt động phạm pháp tại Ecuador.

“Los Lobos” bị cáo buộc có liên quan trực tiếp đến nhiều vụ ám sát chính trị ở Ecuador và cũng bị cáo buộc hợp tác chặt chẽ với một băng nhóm khét tiếng của Mexico.

Vụ bắt giữ Chavarria diễn ra trong bối cảnh người dân Ecuador cùng ngày sẽ tiến hành bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu ý dân gồm bốn nội dung quan trọng. Một trong số đó là việc sửa đổi hiến pháp nhằm cho phép các lực lượng nước ngoài được điều hành các căn cứ quân sự tại Ecuador.

Tổng thống Noboa cho rằng việc sửa đổi hiến pháp này là cần thiết để tăng cường nỗ lực hợp tác chống ma túy với các nước, trong bối cảnh các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia đang hoạt động ngày càng phức tạp tại quốc gia Nam Mỹ này.

PTH (SHTT)