-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Thế giới
28/03/2025 09:56Gia chủ 63 tuổi từ chối khoản bồi thường hơn 102 tỷ đồng, quyết không di dời dù tổ ấm 'kẹt cứng' giữa 2 đại dự án, còn tuyên bố: 'Không cần tiền thì bán nhà để làm gì?'
5 năm trước, một người đàn ông họ Wu (63 tuổi, làm nghề bán hàng rong) sống ở đường Geylang Lorong 28, Singapore, đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận vì từ chối bán căn nhà của mình, quyết không nhường chỗ cho các dự án BĐS lớn.
Theo Must Share News, các dự án này là NoMa của Macly Group và La Brisa của Tiara Realty. Cả hai nhà phát triển BĐS này đều đã chào mua những căn nhà trong khu vực với mức giá hấp dẫn từ nhiều năm trước.
Cụ thể, Nhà phát triển chung cư NoMa lần đầu tiên tiếp cận 7 ngôi nhà trong khu vực với các lời đề nghị vào năm 2017. Trong khi 5 ngôi nhà khác đã đạt được thỏa thuận bồi thường và rời đi, thì ông Wu lại từ chối bán nhà với mức giá hơn 4 triệu USD (hơn 102 triệu đồng) mà nhà phát triển đưa ra. Trước đó, ông cụ này cũng từ chối bán nhà cho nhà phát triển Tiara Realty. Kết quả là chung cư La Brisa sau đó cũng được xây dựng ngay cạnh nhà ông.
Chia sẻ với phóng viên, ông Wu nhiều lần nhấn mạnh ông sẽ không bán nhà dù mức giá là bao nhiêu. Trước đó, ông tiết lộ rằng người mẹ quá cố của ông đã mua bất động sản này. Từ khi bà mất, ông và chị gái vẫn tiếp tục sống ở đó. Lý do cho việc từ chối bán nhà là do ông không muốn rời khỏi khu phố này:
“Nơi đây không chỉ có chợ mà giao thông cũng rất thuận tiện. Tôi còn có vườn để tôi chăm sóc và không gian để tập thể dục. Tôi không thể tìm được nơi nào khác như thế này. Tôi không cần tiền thì bán nhà để làm gì?”
Hơn nữa, ông Wu cũng nhấn mạnh rằng vào thời điểm đó, rất khó để tìm được 1 bất động sản sở hữu vĩnh viễn ở Singapore như thế. Kết quả là 2 năm sau đó, ngôi nhà của ông cụ này kẹt cứng giữa 2 công trình xây dựng đồ sộ. Điều này cũng đã gây ra nhiều vấn đề cho căn nhà của ông như trần nhà và đường ống nước nứt nẻ, nhiều nơi xuất hiện lớp bụi dày.
"Chỉ liên quan đến vấn đề bụi, tôi đã nói chuyện với nhà phát triển 10 lần", ông cụ này cho biết.
Đến năm 2020, những công trình xung quanh cũng đã dần hoàn thiện. Việc căn nhà của ông Wu lọt thỏm giữa các đại dự án khiến nhiều người tỏ ra ngao ngán. Một người hàng xóm của ông cho biết căn nhà truyền thống của ông cụ này không phù hợp với những căn hộ chung cư cao tầng hiện đại. Họ cảm thấy nó thiếu sự hài hòa với không gian xung quanh.
Cách nhà ông Wu không xa, một căn nhà 2 tầng khác cũng là “căn nhà đinh” nổi tiếng trong khu vực. Nó nằm hướng ra đường Guillemard, có tầng 1 là nơi thờ cúng, còn tầng hai là nơi ở của chủ nhà. Tuy nhiên, bất động sản này bị bỏ trống từ lâu và người ta tin rằng tiếng ồn của công trình xây dựng 2 bên chính là nguyên nhân khiến chủ của căn nhà khó chịu và đã chuyển đi nơi khác.
Theo Ánh Lên (Nguoiduatin.vn)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




