-
Giữa "lửa" chiến sự Trung Đông: Nỗi lòng người ở quê nhà và cuộc mưu sinh nơi xứ người -
Tử vi thứ 4 ngày 4/3/2026 của 12 con giáp: Tị rạng rỡ, Sửu thoải mái -
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi
Thế giới
28/03/2017 04:21Gia đình bé gái Việt bị sát hại ở Nhật đau xót cám ơn cộng đồng
Một người thân trong gia đình bé Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi, thi thể được phát hiện ngày 26.3 ở Chiba, Nhật Bản) đã thay mặt bố mẹ cháu cám ơn cộng đồng mạng.
![]() |
| Khu vực tìm thấy thi thể bé Nhật Linh (ảnh nhỏ) cách nhà bé 10 km |
Phóng viên ngày 27.3 đã liên lạc với anh Lê Anh Hào - cha của bé Lê Thị Nhật Linh vừa chết thảm tại TP. Abiko (Nhật Bản) vào hôm qua (26.3). Tuy nhiên anh Hào quá đau đớn và nghẹn ngào không nói được nhiều. Anh cho biết gia đình vẫn đang chờ đợi kết quả điều tra của cảnh sát Nhật.
Một thành viên trong gia đình mẹ bé đã lên mạng xã hội, lên tiếng cảm ơn cộng đồng mạng trong suốt thời gian qua đã chia sẻ tin nhờ tìm kiếm bé. "Cháu mất rồi. Cám ơn mọi người đã chia sẻ, giúp đỡ và quan tâm đến cháu".
Theo tờ Japan Times, cảnh sát TP.Abiko xác nhận qua khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy bé có dấu hiệu bị đánh đập vào mặt trước khi bị sát hại, cổ có nhiều vết bầm tím… với nghi vấn bị xâm hại tình dục trước khi bị giết.
Gia đình từng nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm
Vào thời điểm bé Linh bị sát hại, mẹ bé là chị Nguyễn Thị Nguyên đang đưa con trai sinh năm 2014 về quê nhà ở Hải Phòng. Hay tin dữ khi được chồng báo, chị từng đau khổ đưa hình ảnh bé lên mạng xã hội với nhiều lời lẽ day dứt: “Con gái của mẹ, con đang ở đâu vậy? Con về nhà đi. Con về nhà đi. Mẹ rất đau khổ. Con trở về nhà đi. Mẹ đau đớn vô cùng".
Chị cũng từng khẩn thiết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ: “Làm ơn, giúp gia đình chúng tôi với. Con bé có lẽ đang khóc vì sợ, vì đói, vì có thể cháu đang bị ai đó hành hạ. Làm ơn! Cứu lấy đứa trẻ của chúng tôi”.
Một facebooker khác tại TP.HCM là người nhà của bé cũng đưa lên trang cá nhân nhiều hình ảnh của bé với lời kêu gọi tìm kiếm thống thiết nhờ giúp đỡ:
"... Em bé trong ảnh tên Lê Thị Nhật Linh (em gái mình), 10 tuổi. Định cư và sống với bố mẹ ở Nhật. Mẹ em về Việt Nam được 3 ngày thì em bị bắt cóc tại Nhật. Hai ngày trước cô giáo gọi điện báo em không đến trường (vì trường gần nhà nên em tự đi bộ đến trường), bố em ở bên ấy có báo cảnh sát nhưng không hề có dấu vết gì của em.
Mình từng đọc trên mạng, nhờ có sự lan truyền nhanh của Facebook, một người mẹ đã tìm thấy đứa con sau 2 ngày bị bắt cóc. Gia đình mình bây giờ như ngồi trên đống lửa, mẹ con bé suy sụp hoàn toàn rồi.
Em ở gần ga Mutsumi, Matsudo, tỉnh Chiba. Hiện nay vẫn chưa tìm thấy em, gia đình đã báo cảnh sát và đang tìm kiếm, rất mong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và đặc biệt các bạn ở khu vực gần ga Mutsumi cũng như ở Matsudo nếu có nhìn thấy hay có thông tin về em bé xin báo cho cảnh sát Matsudohigashi...
Nhận dạng bé cao 130 cm, tóc đen dài đến vai. Mặc áo khoác màu xám Parker, quần bó màu hồng, giày dép màu trắng và màu đen, đội mũ học sinh màu vàng, khoác chiếc cặp màu đỏ".
Cộng đồng mạng tại Việt Nam và ở nước ngoài cũng đã nhanh chóng lan tỏa hình ảnh và thông tin tìm kiếm bé nhưng không kịp.
|
|
Bạn bè, hàng xóm bàng hoàng xót thương
Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), nhiều hàng xóm và bạn học của bé Nhật Linh vô cùng sốc và đau đớn bang hoàng khi hay tin dữ tìm thấy thi thể bé.
Ông Taeko Saito, 69 tuổi, sống gần gia đình bé ở Matsudo, ôm đầu chua xót nói: "Tôi không thể tin mình không còn gặp lại cô bé nữa". Bà Saito, một trong những tình nguyện viên của đội tuần tra chống tội phạm địa phương, đã làm quen với bé Linh vào mùa hè năm ngoái. Bà cho biết cô bé rất ngoan ngoãn, luôn chào hỏi lễ phép và từng giới thiệu cho bà biết về rau Việt Nam đang trồng trong vườn của gia đình bé.
Một hàng xóm khác có con gái là bạn học cùng trường với bé Linh cũng đau lòng nói: “Sự việc quá tàn nhẫn. Tôi luôn lo lắng từ khi hay tin bé mất tích”.
Một bạn học nữ cùng lớp bé cũng xúc động kể lại với đài NHK: "Bạn Linh rất hòa đồng và vui vẻ với bạn bè trong lớp. Bạn ấy lúc nào cũng năng động và khỏe mạnh khiến ai cũng yêu quý".
Nhiều phụ huynh trong trường đều xót thương Nhật Linh, bé gái xinh xắn, đáng yêu, ngoan ngoãn, thật thà và rất chan hòa.
Hội đồng giáo dục TP.Matsudo hiện thông báo vẫn chưa tìm được manh mối gì của hung thủ. Cảnh sát Nhật cũng điều động thêm 100 cảnh sát để mở rộng điều tra, quyết tìm bằng được hung thủ.
Theo Lucy Nguyễn (Thanh Niên Online)
- Khen đồ ăn Hà Nội “ngon rẻ vô đối”, khách Trung Quốc chê thẳng vệ sinh vỉa hè, dân mạng hai nước khẩu chiến dữ dội (22 phút trước)
- Lãi suất vượt 7%/năm: Gửi tiền ngân hàng hay ôm vàng, đất chờ sóng? (33 phút trước)
- Vùng Vịnh trước ngưỡng cửa xung đột: Khi những "lằn ranh đỏ" bị vượt qua (33 phút trước)
- Chìm tàu cá gần cửa biển Nhật Lệ, một ngư dân tử vong (34 phút trước)
- Thu hồi hàng nghìn gói kẹo M&M’s tại Mỹ do vi phạm quy định nhãn mác (48 phút trước)
- Giảng viên trẻ liên tiếp qua đời: Hồi chuông cảnh báo về “đèn đỏ sức khỏe” trong giới học thuật (51 phút trước)
- Á hậu "tiểu tam" bị TVB tống khứ, cái kết đắng sau 13 năm được cưng chiều bất chấp (51 phút trước)
- Thêm một tiền vệ nối gót Casemiro rời MU (1 giờ trước)
- Xôn xao vụ nhân viên tiệm ảnh bị đánh khi đang đốt vàng mã trước cửa (1 giờ trước)
- Thủ tướng Canada Mark Carney: Xung đột Iran là "thất bại của trật tự quốc tế" (1 giờ trước)

