-
12 cán bộ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới -
Ba năm sau ngày mất chồng, người mẹ nghẹn ngào đón nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất về sau 10 ngày xa nhà -
Giang hồ mạng "Đức Cộng" với hơn 115.000 người theo dõi bị bắt vì cáo buộc liên quan ma túy -
Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh: Hé lộ hành trình trước khi mất tích -
Vượt mưa ngập đón con, vợ sững người khi thấy chồng chở 2 đứa trẻ: Biết lý do, cô bật khóc -
Giá nhà vẫn neo cao, chủ đầu tư tung loạt ưu đãi để giảm áp lực cho người mua -
Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh, Giám đốc Công an chỉ đạo điều tra -
Bị ngăn đưa con đi ăn xin, người phụ nữ đâm chết bạn trai của chị ruột -
iPhone 18 Pro mở bán tại Việt Nam: Hàng trăm nghìn đơn đặt trước, máy giao đợt đầu có hạn -
Xót xa người mẹ khóc nghẹn, ngất lịm khi thi thể con trai được tìm thấy sau đêm Hà Nội mưa lớn
Thế giới
07/04/2021 23:55Gia đình gốc Việt tại Mỹ bị hành hung, cướp tài sản giữa đêm và lời nói khó tin của những kẻ đột nhập trước khi rời đi
Một gia đình người Mỹ gốc Việt ở Oakland đã trở thành nạn nhân của một vụ cướp bạo lực, và trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, họ gần như mất trắng toàn bộ số tiền tiết kiệm được. Cụ thể vào khoảng 10h tối ngày 30/3 vừa qua, 4 kẻ đột nhập mang theo vũ khí và đeo mặt nạ đã xông vào ngôi nhà ở Quận Diamond qua cửa sau.
Họ trói cô Roseni và chồng trước khi lục soát khắp căn phòng, mang đi không để sót một món đồ nào. Con gái của cặp đôi, Amy, đã chứng kiến cảnh bọn cướp đánh cha mình. Một trong số họ còn dọa giết đứa trẻ nếu cha mẹ cô bé không khai ra chỗ để tiền. Nói với tờ KTVU về vụ việc kinh hoàng, cô Roseni cho hay: "Họ trùm chăn kín đầu con gái tôi, sau đó doạ nếu chúng tôi dám động đậy sẽ bắn con bé đầu tiên."

Bọn cướp lấy toàn bộ những thứ mà chúng có thể lấy từ giày thể thao đến vòng tay trên cổ tay cô Roseni. Nhưng giá trị lớn nhất là gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình đã bị cướp mất. Được hay, trước khi ra khỏi nhà họ, một trong những tên cướp đã đảm bảo với cô Roseni rằng chúng không có ý định làm thương gia đình cô. Hắn nói không muốn làm hại bất kỳ ai và chỉ đi cướp vì đang rơi vào cảnh khó khăn mùa dịch, không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, chồng của Roseni vẫn bị đánh đập thậm tệ và chảy nhiều máu. Sự việc xảy ra cũng khiến bé Amy không thể ngủ vào ban đêm vì quá ám ảnh, luôn nơm nớp lo sợ chúng lại quay lại một lần nữa.
Cảnh sát trưởng Oakland LeRonne Armstrong cho biết các nhà điều tra hiện đang theo dõi các đầu mối. "Chúng tôi hiểu vụ việc trên có thể gây tổn hại lớn như thế nào, đặc biệt là đối với một đứa trẻ nhỏ," ông nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu. Trang GoFundMe đã được mở ra để quyên góp chi phí y tế cũng như những chi phí khác cần thiết để gia đình họ ổn định lại sau vụ việc. Được biết, nhóm này đã huy động được hơn 110.000 đô la và mục tiêu của gia đình cô Roseni là 30.000 đô la (692 triệu đồng).
Theo P.H (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Kết luận điều tra vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hé lộ mục đích bịt đầu mối (20:02)
- 12 cán bộ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới (1 giờ trước)
- Ba năm sau ngày mất chồng, người mẹ nghẹn ngào đón nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất về sau 10 ngày xa nhà (1 giờ trước)
- Tranh chấp nhượng quyền Miss Universe: Đại diện Việt Nam có thể gặp trở ngại tại mùa giải 2026 (1 giờ trước)
- Giang hồ mạng "Đức Cộng" với hơn 115.000 người theo dõi bị bắt vì cáo buộc liên quan ma túy (1 giờ trước)
- Indonesia đón hàng không mẫu hạm đầu tiên, hé lộ nhiệm vụ đặc biệt (2 giờ trước)
- Cục Thuế lưu ý: Người nộp thuế cần làm ngay việc này sau khi được cấp mã số thuế (2 giờ trước)
- Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh: Hé lộ hành trình trước khi mất tích (3 giờ trước)
- Bố chồng bệnh nặng, 3 người con lần lượt rời đi và lời đề nghị khiến con dâu nghẹn lời (3 giờ trước)
- Vượt mưa ngập đón con, vợ sững người khi thấy chồng chở 2 đứa trẻ: Biết lý do, cô bật khóc (3 giờ trước)