-
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng -
Vụ con gái 9 tuổi nghi bị mẹ ruột tác động vật lý 34 vết bầm: Người bố tiết lộ loạt tình tiết gây bất ngờ -
Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
Thế giới
24/08/2023 19:00Gia đình kiện bác sĩ khi em bé bị chặt đầu trong quá trình sinh
Jessica Ross, 20 tuổi, đã đệ đơn kiện một bệnh viện địa phương với cáo buộc ê-kip bác sĩ đã dùng lực quá mức trong quá trình đỡ đẻ khiến em bé bị chặt đầu.
Đồng thời, cha mẹ em bé cũng cáo buộc bệnh viện ở Riverdale đã cố gắng che đậy vụ chặt đầu bằng cách ngăn cản cặp vợ chồng khám nghiệm tử thi.
Theo nội dung đơn kiện, ngày 9/7, Ross chuyển dạ và nhập viện. Bác sĩ để cô sinh thường, quá trình sinh nở gặp khó khăn do vai em bé mắc kẹt ở khung chậu của mẹ. Các bác sĩ vẫn kiên trì để sản phụ sinh thường qua đường âm đạo bằng các phương pháp khác nhau bao gồm việc dùng lực mạnh quá mức tác động lên đầu và cổ em bé.
Đơn kiện khẳng định, theo CNN, bệnh viện đã không thực hiện mổ lấy thai một cách kịp thời và đúng cách. Em bé đã bị chặt đầu và tử vong.
Cũng theo CNN, em bé được đặt theo tên cha là Treveon Isaiah Taylor Sr., được sinh đủ ngày tháng.
Hãng tin AP dẫn thông tin từ luật sư cũng là bác sĩ Roderick Edmond cho hay, theo chi tiết đơn kiện, cơ thể và chân của em bé đã bị cắt trong quá trình sinh mổ sau đó trong khi đầu của em bé đã lọt qua âm đạo khi sinh thường.
Mặc dù cặp vợ chồng yêu cầu được sinh mổ trước đó khi đứa bé vẫn có thể sống sót nhưng bị từ chối.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua sau khi Ross chuyển dạ, ca mổ bắt thai mới được thực hiện. Lúc đó, máy theo dõi thai nhi cho thấy nhịp tim của em bé đã ngừng đập.
Đơn khiếu nại cũng cho rằng nhân viên bệnh viện đã không thông báo ngay cho cha mẹ về những gì đã xảy ra mà chỉ để cha mẹ xem đứa trẻ đã chết, được quấn chặt trong một chiếc chăn ,“họ đặt đầu đứa bé lên trên tấm chăn để làm cho nó có vẻ như được gắn vào đầu nhưng thực ra không phải vậy”, theo CNN.
Theo các luật sư, St. Julian bác sĩ St Julian - bác sĩ phụ trách ca đỡ đẻ và các nhân viên y tế tại bệnh viện đã không báo cáo vụ việc kinh hoàng cho cơ quan thực thi pháp luật.
Cory Lynch, một luật sư khác đại diện cho cặp vợ chồng, cho biết “giấc mơ và hy vọng của cha mẹ đã biến thành cơn ác mộng” do Trung tâm Y tế Khu vực Miền Nam che đậy.
Cha mẹ đứa bé được cho là chỉ biết chuyện khi sự việc xảy ra bốn ngày sau đó tại nhà tang lễ.
Brian Byers - Giám đốc văn phòng giám định y tế quốc gia, nói với CNN rằng việc khám nghiệm tử thi em bé chưa hoàn tất. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được công bố.
Trong một thông báo được tờ The People đăng tải, Trung tâm Y tế Khu vực phía Nam cho biết do luật về quyền riêng tư của bệnh nhân và Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế, họ “không thể thảo luận về việc chăm sóc và điều trị cho những bệnh nhân cụ thể”.
Bệnh viện gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới gia đình em bé và những người bị ảnh hưởng bởi sự việc này.
Thông báo cũng phủ nhận các cáo buộc từ gia đình và cho biết thêm: “Vì sự việc đang trong quá trình kiện tụng nên chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào”.
Đáng chú ý, thông báo cho hay bác sĩ St Julian"không phải và chưa bao giờ là nhân viên của bệnh viện" và bệnh viện đã thực hiện các bước thích hợp để ứng phó với tình huống đáng tiếc này."
Vụ kiện yêu cầu bồi thẩm đoàn xét xử và các nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền bao gồm cả giá trị mạng sống của đứa bé cùng chi phí tang lễ và chôn cất con họ.
HL (SHTT)
- Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt (15:43)
- Nam du khách Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù vì giấu ma túy trong quần lót khi rời Việt Nam (15:40)
- Iran đòi 5 quốc gia Ả Rập bồi thường tổn thất sau đợt oanh tạc của Mỹ và Israel (15:40)
- Giá trị chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu giảm mạnh (15:33)
- Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa (15:11)
- Nguy cơ sức khỏe từ thói quen sử dụng đũa mốc (15:10)
- Cầu thủ trẻ bị bắn chết trên xe chở đội bóng (15:07)
- Tin đồn La Chí Tường đột tử gây bão 4,5 triệu lượt xem, quản lý nói đúng 1 câu khiến dân mạng “ngã ngửa” (1 giờ trước)
- "Nghịch ngợm khiến thầy cô đau đầu", cựu sinh viên bất ngờ về trường tặng quà gần 400 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II (1 giờ trước)