Thế giới
23/02/2018 10:09Giả vờ đi nhờ xe, cô người mẫu tuổi teen lập mưu cùng đồng bọn dùng súng và vũ lực cướp tài sản của bạn
Susan Mize, cô gái Texas 17 tuổi nhìn bề ngoài có vẻ như vô cùng đáng yêu và ngọt ngào, thế nhưng không ai ngờ, Susan lại là chủ mưu cho toàn bộ kế hoạch tấn công và cướp tài sản của chính một người bạn mình vào hồi thứ 6 tuần rồi.
Trung úy Scott Spencer Spencer từ phòng cảnh sát trưởng quận Montgomery cho biết, ban đầu cảnh sát còn cho rằng Susan cũng là một nạn nhân của vụ hành hung cướp của, tuy nhiên sau quá trình điều tra và lấy khẩu cung, họ phát hiện ra những chi tiết bất thường trong lời nói của Susan và cuối cùng đã vạch trần sự dối trá của “nữ tướng” tuổi teen.
Theo đó, Susan đã đề nghị đưa 150 đô cho một người bạn trai tên Preston Barry, 20 tuổi, và nhờ anh chở đến Houston. Trên đường đi, họ dừng lại để đón một người bạn trai 16 tuổi của Susan. Đúng lúc này, một thanh niên khác 15 tuổi đeo mặt nạ theo sự sắp đặt của cô gái đã xuất hiện cùng với khẩu súng ngắn và dao. Cả hai thanh niên cùng nhau dùng vũ lực đánh đập dã man, uy hiếp mạng sống của Barry sau đó yêu cầu nạn nhân giao nộp ví tiền.
Barry bị trói bằng dây giày của Susan ở phía sau xe. Bọn cướp đã lái xe đến trạm ATM gần đó và yêu cầu anh rút toàn bộ tiền giao nộp cho chúng. Susan sau đó được thả về nhà, vẫn giả vờ là một nạn nhân của vụ cướp nhưng đã không gọi điện báo cảnh sát.
Nhờ vào sự nhanh trí của mình, Barry nói rằng ở nhà anh có nhiều tiền hơn để bọn cướp chở anh về. Khi đến nhà, Barry đã vùng bỏ chạy được vào nhà, nhanh tay khóa cửa cố thủ và cùng gia đình gọi điện trình báo với cảnh sát.
Sau quá trình truy bắt nghi phạm, cảnh sát đã tìm được chiếc xe của Barry và phát hiện hung khí là một con dao nhỏ và hai khẩu súng ngắn. Tên cướp 16 tuổi sau đó cũng đã bị bắt giữ, còn tên 15 tuổi hiện vẫn đang trốn chạy.
“Susan tin rằng Barry là một đối tượng dễ dàng để tấn công nên đã lên kế hoạch cùng hai tên đồng phạm cướp tiền của nạn nhân”, thông tin từ văn phòng cảnh sát cho hay. “Tuy nhiên Susan nói rằng việc trói và uy hiếp nạn nhân rồi cướp xe không phải chủ kiến của cô”.

Theo thông tin từ trang Instagram của Susan, cô là một người mẫu khá triển vọng dưới sự quản lý của công ty Explosion Model Management. Tuy nhiên người sáng lập công ty người mẫu này, Melissa Garner, cho biết họ vẫn chưa chính thức ký hợp đồng với cô.
“Tôi vừa gặp Susan vào hôm 14/2 để xem cô gái này có phù hợp với công ty hay không. Thật vô cùng sốc khi sau đó tôi lại biết được tin tức này bởi Susan có vẻ như là một cô gái rất ngọt ngào. Tôi đã định sẽ sớm ký hợp đồng với cô ấy. Susan rất có tiềm năng sẽ trở thành một người mẫu nổi bật”, Melissa nói.
Theo Đinh Hương (Helino)
Tin cùng chuyên mục








-
Bao giờ Honda khai tử xe máy chạy xăng? (18/07)
-
Tìm bị hại vụ "thổi vốn" lên 42.000 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư (18/07)
-
Thủ khoa khối C Đà Nẵng bật mí bí quyết đạt điểm cao nhất (18/07)
-
Lấn làn, "vượt ẩu" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế trả giá đắt (18/07)
-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
-
Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân (18/07)
-
Trước 1 tuần chính thức ra rạp Việt, 'Conan 28' đã bỏ túi 12 tỷ (18/07)
-
Trung ương xem xét bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới (18/07)
-
Vì sao không lộ CCCD, không tải app lạ, không ấn link lạ nhưng tài khoản ngân hàng vẫn bị hack sạch tiền bởi lừa đảo? (18/07)
Bài đọc nhiều




