-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Thế giới
17/10/2021 14:09Giấc mơ được 'nhìn thấy ánh sáng' của người dân sống tù túng bên trong 'mê cung ổ chuột' từng đông dân nhất hành tinh
Khi nhắc tới những khu ổ chuột nổi tiếng trên thế giới, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua cái tên Cửu Long Trại Thành (Kowloon Walled City). Không giống như các khu ổ chuột khác, Cửu Long Trại Thành nằm ở Hong Kong (Trung Quốc) - 1 thành phố có nền kinh tế phát triển.
Hơn thế nữa, không gian kiến trúc của nơi đây lại vô cùng độc đáo với sự hào nhoáng của ánh đèn neon cùng những con hẻm nối đuôi nhau tạo thành những mê cũng bất tận mà ngay cả cảnh sát đôi khi cũng không dám bước vào... Tất cả những thứ đó đã tạo nên một Cửu Long Trại Thành đầy màu sắc. Khu vực này cũng từng là nơi đông dân nhất hành tinh.
Tại Hong Kong - 1 trong đô thị phồn hoa nổi tiếng thế giới, bên cạnh những tòa nhà chọc trời hào nhoáng, có những căn nhà chỉ rộng chưa đầy 5m2. Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo đôi khi khiến người ta phải giật mình, thế nhưng đó chưa phải là giới hạn cuối cùng. Vì không đủ tiền, nhiều lao động nghèo tại Hong Kong phải chấp nhận sống trong những "quan tài" siêu nhỏ với diện tích 1,5m2 - chỉ vừa đủ cho 1 người nằm ngủ. Ấy thế mà phí thuê lại không hề rẻ, lên tới 300 USD (tương đương 6,8 triệu đồng)/tháng. "Nhà" có lẽ là nỗi ám ảnh của phần lớn dân Hong Kong, và đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là người nghèo.
Từ tháng 7 năm nay, Hạ Bảo Long - Giám đốc Văn phòng các vấn đề Hong Kong đã có kế hoạch cải tổ khu nhà ở có diện tích chật chội trên vào năm 2049.
Bên cạnh "khu phố nhà giàu" (The Peak) nằm biệt lập quanh núi Victoria Peak ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển ở Hong Kong, thì những nhóm thu nhập thấp không đủ tiền mua căn hộ, không chờ được nhà giá rẻ chỉ có thể ở nhà chia lô hay "nhà lồng". Nếu không có ai dẫn đường, người dân địa phương cũng khó có thể tìm thấy những ngôi nhà chia nhỏ nằm rải rác ở nhiều nơi trên đất Hong Kong.
Đến nay, ước tính khoảng 7% diện tích đất ở Hong Kong được quy hoạch để làm nhà ở, phần lớn dành cho các gia đình giàu có. Sự thiếu hụt này đã dẫn đến việc những người trẻ tuổi, người già và các gia đình tầng lớp thấp phải sống trong điều kiện tồi tệ.

Khi phải trải qua cuộc sống nghèo khó đến cùng cực, con người ta mới cảm nhận được nỗi đau thực sự. Cái gọi là chất lượng cuộc sống, tình cảm và sự hưởng thụ chỉ là thứ xa xỉ đối với những người ở khu nhà ổ chuột. Thực tế phũ phàng và đáng buồn ấy chính là vấn nạn nhức nhối vẫn đang tồn tại ở Hong Kong.
Đây chính là lý do tại sao Văn phòng các vấn đề Hong Kong thường xuyên đề cập đến chuyện tái tạo lại khu nhà ổ chuột.
Vào ngày 6/10/2021, Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam đã ban hành chính sách đề cập đến nhu cầu "xây dựng khu nhà ổ chuột ở Hong Kong thành 1 đô thị du lịch, công nghiệp và đáng sống, đồng thời mở nhiều đất hơn cho phát triển khu dân cư và công nghiệp." Theo ước tính, sau khi hoàn thiện sẽ đạt 905-926 nghìn nhà ở, có thể chứa khoảng 2,5 triệu người và số lượng việc làm trong khu vực sẽ tăng từ 116 nghìn hiện tại lên khoảng 650 nghìn trong tương lai.
Trước kia, "khu ổ chuột" được dùng để chỉ 1 khu vực rộng hơn 200km2 ở Hong Kong, trong đó có Cửu Long Trại Thành. Nếu dự án trên được xúc tiến đúng kế hoạch, vấn đề "thiếu nhà ở" ở Hong Kong và viễn cảnh tù túng trong những ngôi nhà chia nhỏ hoặc "nhà lồng" sẽ được giải quyết triệt để.
Theo Nguyên Dũng TT (Trí Thức Trẻ)
- Chân dung nữ Chủ tịch CCV Group: Từ “để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” đến lừa đảo nghìn tỷ (18:36)
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (18:09)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (18:04)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (1 giờ trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (1 giờ trước)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (1 giờ trước)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (1 giờ trước)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (2 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (2 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (2 giờ trước)