Thế giới

Giải cứu 14 đứa trẻ là anh chị em khỏi ‘ngôi nhà kinh hoàng’ vì bị bố mẹ tra tấn

Mười bốn đứa trẻ trong đó, nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 7 tháng tuổi đã được giải cứu khỏi "ngôi nhà địa ngục" sau khi có tin tố cáo tất cả thường xuyên bị cha mẹ đánh đập, tra tấn.

Giải cứu 14 đứa trẻ là anh chị em khỏi ‘ngôi nhà kinh hoàng’ vì bị bố mẹ tra tấn
14 đứa trẻ bị bố mẹ thường xuyên nhốt trong nhà và liên tục bị đánh đập, tra tấn. Ảnh: Shutterstock.

DailyMail hôm 10/9 đưa tin, 14 đứa trẻ là anh chị em hiện đang sống trong ngôi nhà ở ngoại ô thủ đô Sydney, Australia đã được giải cứu sau khi hai cô con gái lớn đã bí mật ghi lại những đoạn video tố cáo hành vi lạm dụng, tra tấn của bố mẹ rồi gửi vào email của nhà trường nơi hai em theo học để kêu cứu.

Khi cảnh sát có mặt tại ngôi nhà, họ đã phải chứng kiến cảnh những đứa trẻ với đủ mọi lứa tuổi như bé nhất là 7 tháng hay lớn nhất là 19 tuổi với thân hình gầy gò, quần áo bẩn thỉu, bị nhốt trong nhà và phải ăn thức ăn cho thú cưng mà không được đến trường.

Hai bé gái lớn nhất 18 và 19 tuổi nói với cảnh sát rằng, các em luôn bị đánh đập nếu chúng nói quá nhiều, không làm việc nhà trong khi những cô chị thì bị cấm đến trường, cấm sử dụng điện thoại, sách vở hay mạng xã hội.

Trong số 14 anh chị em, chỉ hai cô chị mới được ra ngoài để tham dự những buổi cầu nguyện trong khi cậu em út chỉ mạo hiểm đến công viên ở cuối đường.

“Chúng tôi không được phép nói chuyện khi chưa được phép. Chúng tôi không có bạn bè, không Internet, không quần áo, không việc làm, không bạn bè, không học tập.” Cô chị cả nói với tờ Daily Telegraph.

Trong khi đó, người mẹ sẽ ở nhà với nhiệm vụ giám sát tất cả 14 anh chị em và sẽ báo với chồng nếu có đứa trẻ nào không “ngoan” trong ngày hôm đó. Những vụ đánh đập hay tra tấn những đứa trẻ của người cha đều dựa vào những lời kể này của người phụ nữ.

Một cô con gái kể rằng, cha của cô bé thậm chí đã mua cho cô một con mèo cưng rồi sau đó tra tấn nó trước mặt cô như một hình phạt.

“Điều đó gây tác động vô cùng lớn với tôi. Tôi rất yêu quý mèo nên rất có thể vì lý do đó nên ông ấy đã đánh đập con vật đến chết rồi bắt tôi diễu hành xác của nó ở khắp nơi trong nhà.” Một cô gái kể chuyện với phóng viên.

Thêm một cô con gái nữa cho biết, cô bé luôn bị cha mẹ bạo hành tinh thần nên luôn phải làm hài lòng họ. Cô gái kể, có lần cô phải nấu nước cho 10 người đàn ông là khách đến nhà nhưng bố của cô sẽ rất tức giận nếu có hạt bụi nào của họ vương lên nóc tủ.

Hai cô chị sau đó đã quyết định hành động vì liên tục phải chứng kiến cảnh các em của mình thường phải chịu sự bạo hành của bố mẹ. Điều này rất có thể dẫn đến những tổn thương về tâm lý hoặc sức khỏe tinh thần không bao giờ có thể hồi phục và là nguy cơ cho các vụ tự tử.

Hai cô chị sau đó đã bí mật sử dụng Ipad để thu thập các thông tin từ Internet về những vụ lạm dụng, tra tấn trẻ em hay tìm hiểu về những gì cha mẹ được phép làm với con cái họ. Cả hai cũng thường xuyên sử dụng Ipad để bí mật ghi lại khoảnh khắc anh chị em mình bị bạo hành và lạm dụng sau đó gửi vào email của nhà trường để kêu cứu.

Người chị cả cho biết, cô đã rất sợ hãi nhưng có cảm giác dễ chịu khi nhìn thấy cảnh sát ập vào ngôi nhà của mình. Cô bé sau đó cũng đã phải an ủi em gái mình khi đứa trẻ bắt đầu khóc vì nhìn thấy mẹ bị cảnh sát còn tay áp giải đi.

Về phía cơ quan chức năng, cảnh sát trưởng khu vực cho biết, ưu tiên hàng đầu của việc hiện tại là nói chuyện với tất cả những đứa trẻ nhằm thu thập càng nhiều bằng chứng càng tốt sau đó đưa chúng đến nơi an toàn.

Trong vòng vài tháng sau khi được giải cứu, tất cả 14 anh chị em đều đã được cho đi học và mua sắm những thứ cần thiết. Hai cô chị dưới sự giúp đỡ của các nhân viên xã hội sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc những người em để tất cả sau này có thể tái hòa nhập với cộng đồng.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/giai-cuu-14-dua-tre-la-anh-chi-em-khoi-ngoi-nha-kinh-hoang-vi-bi-bo-me-tra-tan-d181614.html