-
VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính - chủ xe VF 3
-
Loại nấm được ví như "hải sản của đất", vừa rẻ lại bổ dưỡng, cực sẵn ở chợ Việt
-
Vai diễn của Quỳnh Kool gây tranh cãi: "Cô ấy không nên lấy chồng"
-
Người đàn ông từ TPHCM bắt xe lên Đà Lạt trộm ô tô với thủ đoạn ít ai ngờ tới
-
Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời
-
Trend "thu phí hoạt động" của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!
-
Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Hung thủ lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!
-
Xử phạt chủ con bò "đột nhập" hầm sông Sài Gòn khiến giao thông rối loạn
-
Bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP HCM
-
Gia đình Hà Nội 5 năm tiết kiệm tiền đi xuyên Việt, lần đầu ở làng nhiều không
-
Ông Putin nêu cách chấm dứt xung đột ở Ukraine
-
Phim Hàn hay thế này mà bỏ lỡ là sai lầm lớn: Cặp chính đẹp đôi quá cỡ, vừa xem vừa hóng tập mới từng ngày
-
Một công nhân thiệt mạng khi thi công hầm cống nhà thiếu nhi
-
Nhân chứng kể khoảnh khắc tài xế xe ôm gục chết trong hẻm với vết thương trên cổ
-
Chân dung 2 sếp nam, trẻ tuổi ở Vingroup: Có 1 điểm chung trùng hợp để thành công!
-
1,15 triệu lượt người ủng hộ gần 250 tỉ đồng dành tặng nhân dân Cuba
-
Dẫn giải vợ của "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ từ Thái Lan về Việt Nam
-
Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh ‘lịch sử’ Trump – Putin
-
Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP HCM
-
5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn
Thế giới
04/10/2015 08:42Giải mã âm mưu cựu chủ mỏ than đánh bom liên hoàn ở Trung Quốc
Qua điều tra sơ bộ, công an Trung Quốc xác định, nghi phạm Vi Ngân Dũng gây ra 18 vụ nổ liên hoàn ở tỉnh Quảng Tây vừa qua và hắn đã chết tại hiện trường.
Qua điều tra sơ bộ, công an Trung Quốc xác định, nghi phạm Vi Ngân Dũng gây ra 18 vụ nổ liên hoàn ở tỉnh Quảng Tây vừa qua và hắn đã chết tại hiện trường.
![]() |
Vi Ngân Dũng, hiện trường một vụ nổ và chiếc xe được cho là có xác nghi phạm |
Sáng 2/10, Tân Hoa xã phát đi từ Nam Ninh bản tin với nội dung: “Tin từ cơ quan công an Liễu Châu, Quảng Tây cho biết: Qua điều tra thận trọng, vụ nổ tại nhiều địa điểm ở huyện Liễu Thành, Quảng Tây hôm 30/9 đã được phá án thành công. Nghi phạm là Vi Ngân Dũng, 33 tuổi, nam giới, người thị trấn Đại Phố. Qua giám định ADN, cảnh sát xác định nghi phạm Vi Ngân Dũng đã chết tại hiện trường vụ nổ.
Bị dân kiện, đe dọa đánh sập nhà dân
Điều tra bước đầu đã làm rõ, nghi phạm Vi Ngân Dũng đã tự chế thiết bị bom hẹn giờ, tự mình mang bom hoặc bịa đặt để thuê người khác chuyển bưu kiện, lần lượt gây nên nhiều vụ nổ làm 10 người bị chết, 51 người bị thương.
Công an Liễu Châu xác định đây là “vụ án hình sự” chứ không phải “tấn công khủng bố”. Vi Ngân Dũng là thợ đánh đá ở mỏ đá Chí Hào, núi Đại Văn, thôn Đồng Cảnh, xã Lạc Nhai, Liễu Thành. Công an cho biết, ngoài Giấy chứng minh cá nhân, Vi Ngân Dũng còn có hộ chiếu và Giấy thông hành của Hongkong, Ma Cao, đã đi Thái Lan ngày 1/12/2014 và trở về Trung Quốc ngày 7/12.
Báo Thanh niên Trung Quốc ngày 3/10 đăng bài điều tra cho biết: Căn cứ giấy tờ lưu lại, chính Vi Ngân Dũng là chủ thực sự của mỏ đá, vào thời điểm tháng 9/2010, mỗi tháng Vi kiếm được hơn 8000 tệ (trên 25 triệu VNĐ) từ mỏ này, nhưng do nổ mìn, xe tải phá đường, dân thôn liền kề khiếu kiện nhiều nên địa phương đã đóng cửa mỏ từ 2 năm trước khiến Vi Ngân Dũng bực tức, từng đe dọa dùng mìn đánh sập nhà dân…
Hai ngày, 18 vụ nổ nghiêm trọng
Ngày 30/9, từ 16 giờ chiều, trên địa bàn huyện Liễu Thành và thành phố Liễu Châu liên tiếp xảy ra 17 vụ nổ tại các cửa hàng, trại giam, trụ sở chính quyền thị trấn Đại Phố, siêu thị, bến xe, bệnh viện, khu tập thể trại chăn nuôi, chợ thực phẩm, trung tâm kiểm soát bệnh dịch... 18h22’ cùng ngày, Văn phòng chính quyền Liễu Châu thông báo các vụ nổ có thể là bom được chứa trong các bưu kiện, đã làm 3 người chết, 13 người bị thương.
21h42’, Cục Công an Liễu Châu công bố đây là vụ án hình sự, sơ bộ xác định nghi phạm là người đàn ông họ Vi. Đêm cùng ngày có tin nghi phạm đã bị bắt, nhưng sau đó mạng Weibo Sina bác bỏ. Các trang thông tin chuyên đề về vụ nổ trên các báo đều bị gỡ.
Ngày 1/10, báo chí tỉnh Quảng Đông đưa tin, lúc 05h cảnh sát đã ra thông báo yêu cầu phối hợp điều tra, công bố chi tiết các tư liệu về nhân thân nghi phạm Vi Ngân Dũng. 8h00, tại huyện lỵ Liễu Thành lại xảy ra thêm 1 vụ nổ nhưng không có thiệt hại về người; thông báo chính thức của chính quyền cho biết vụ nổ đã làm chết 7, mất tích 2, bị thương 52 người; báo chí hải ngoại đưa tin Vi Ngân Dũng “ngồi nhà đợi bắt”.
10h52’, Ban quản lý mạng Weibo Sina khẳng định nghi phạm chưa bị bắt và yêu cầu những thành viên không nên đăng tải những thông tin mới để tránh ảnh hưởng đến công tác điều tra của công an. Đêm hôm đó, ông Quảng, một nạn nhân là chủ quầy bán hoa quả cho phóng viên báo Quảng Đông biết, một người đàn ông đã thuê ông chuyển một gói hàng đến địa chỉ, nhưng khi ông đến nơi liên hệ theo số điện thoại người thuê cung cấp thì người nhận nói bận không đến được và bảo ông mở gói quà. Bom nổ, ông Quảng bị thương.
Ngày 2/10, buổi sáng trên mạng loan truyền tin Văn phòng chính quyền huyện Liễu Thành ra thông báo nội bộ: tại thị trấn Đại Phố phát hiện chiếc ô tô bị phá hủy bởi bom nổ, qua giám định ADN, xác chết trên xe là Vi Ngân Dũng. Đến 17 giờ chiều, Tân Hoa xã đưa tin chính thức nói vụ án đã được phá thành công.
Chuỗi các vụ nổ ở Liễu Thành gây thương vong lớn về người và thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, tài sản đúng dịp nghỉ Quốc khánh dài ngày đã gây chấn động Trung Quốc. Điều người ta lo ngại là liệu còn có những quả bom thư khác còn nằm đâu đó chưa nổ. Để đề phòng “bom thư”, bưu điện Liễu Thành và cả thành phố Liễu Châu đã phải ngừng nghiệp vụ chuyển phát đến ngày 3/10 để rà soát lại.
Nỗi lo ngại này là có cơ sở bởi ngày 2/10 tại Trung tâm thương mại Hạ Sa ở Hàng Châu, Triết Giang đã dán các thông báo nhanh của Trung tâm cảnh báo với nội dung: “Hãy thông báo cho người thân và bạn bè của mọi người: Nếu nhận được mọi gói quà gửi từ Liễu Châu phải lập tức báo cho cảnh sát, không được tự ý mở ra. Nghi phạm gây ra vụ nổ đã bị bắt, theo lời khai báo, hắn đã chế tạo tất cả 61 quả bom, gửi đến 61 địa chỉ lấy từ mạng. Hiện nay mới chỉ nổ 18 quả, còn 43 quả nữa”.
Nghi phạm có đồng bọn?
![]() |
Hiện trường một vụ nổ bom được cho là do Vi Ngân Dũng thực hiện |
Tuy báo chí chính thống, trong đó có Tân Hoa Xã đã đưa tin của công an xác định xác chết bị nát bấy trên chiếc xe bị nổ chính là Vi Ngân Dũng, nhưng dư luận vẫn bày tỏ nghi ngờ về việc “thần tốc phá án” và vụ án chỉ do một mình Vi Ngân Dũng tiến hành.
Bản thân nạn nhân họ Quảng may mắn thoát chết kể lại: Giọng nói của người đàn ông đã thuê đưa quà (Vi Ngân Dũng) và Vi Đông Hỉ - người nhận quà (công an cho rằng cũng chính là Vi Ngân Dũng) khác hẳn nhau. Vì vậy nhiều người nghi ngờ liệu vẫn còn đồng bọn của nghi phạm đang lẩn trốn?
Về động cơ gây án của Vi Ngân Dũng. Thông tin ban đầu của cảnh sát địa phương cho biết, Vi Ngân Dũng làm việc tại mỏ đá của bố vợ ở địa phương; năm 2013 xảy ra tranh chấp với dân làng do xe chở đá phá hoại đường làng nên về tung những lời lẽ hăm dọa trả thù lên trang cá nhân nên bị bắt; sau khi được thả đã mua sắm kíp điện tử hẹn giờ cùng các công cụ gây án qua mạng.
Tuy nhiên, trên mạng cũng có thông tin Vi Ngân Dũng chống lại việc giải tỏa nên bị bắt giam. Hắn đã viết trên trang cá nhân: “Thời gian tôi giết người đã sắp tới, điều này do chính quyền địa phương bức tôi đi vào con đường chết này”.
Việc các thông tin khác nhau về số phận Vi Ngân Dũng cũng gây xôn xao: Lúc đầu đưa tin đang bỏ trốn, rồi đã bắt được, sau lại chết vì nổ? Hơn 2 ngày sau chuỗi vụ nổ đã phá được án liệu có đáng tin? Liệu một mình Vi Ngân Dũng có thể chế tạo trên 70 quả bom (thông tin ban đầu của cảnh sát) và gửi đến một loạt nơi như thế?
Báo Thanh niên Trung Quốc ngày 3/10 cho biết, 21 giờ đêm 1/10 các hộ dân ở khu dân cư Bắc đường Hà Đông, phố huyện Liễu Thành được lệnh sơ tán khẩn cấp, nguyên nhân do chủ ngôi nhà cho thuê trong khu bỗng phát hiện ra kẻ thuê nhà mình chính là Vi Ngân Dũng. Khi ông tìm đến thì cửa đóng kín, khóa đã bị thay nên báo cảnh sát. Đến 23 giờ, cảnh sát tìm thấy một số lượng thuốc nổ rất lớn cất giữ trên tầng 2. Việc Vi Ngân Dũng chế bom, vận chuyển thế nào, vì sao lại chết tan xác trên xe…vẫn còn là điều bí ẩn.
>> Nghi phạm đánh bom Trung Quốc chết trong vụ nổ
>> Hàng loạt vụ nổ bom: Chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc?
>> Trung Quốc: Biển người tại các ga tàu hỏa trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh
Theo Thu Thủy (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục

Xe buýt mất lái lao từ trên cầu xuống sông, 18 người tử vong
17:21

Ông Trump muốn dàn xếp cuộc gặp 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine vào tuần tới
1 giờ trước

Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình
2 giờ trước

Rộ tin tài liệu hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin bị bỏ quên ở máy in khách sạn
3 giờ trước

Ông Trump đổi lập trường, bỏ yêu cầu ngừng bắn ở Ukraine
6 giờ trước

Không khí căng thẳng trong cuộc điện đàm của lãnh đạo Mỹ - Ukraine
8 giờ trước

10.000 tiếp viên một hãng hàng không đình công khiến hơn 600 chuyến bay bị huỷ, 130.000 hành khách mắc kẹt
8 giờ trước

Ông Zelensky nói Nga làm tình hình phức tạp, báo Mỹ hé lộ đề xuất của ông Putin
10 giờ trước
Tin mới nhất
- Xe buýt mất lái lao từ trên cầu xuống sông, 18 người tử vong (17:21)
- Chia sẻ của thầy hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù vì "tham ô" 10,7 triệu đồng (17:13)
- Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, hướng đổ bộ vào đâu ở miền Bắc? (17:06)
- Những lỗi thường gặp trên động cơ 1.5L VTEC Turbo của xe ô tô Honda (51 phút trước)
- Angela Phương Trinh bị chỉ trích dùng "bẫy giới tính" (59 phút trước)
- Fan Mazda CX-5 sẽ thích điều này: Động cơ hybrid mới là ‘của nhà trồng’, không sợ đụng hàng xe Toyota (1 giờ trước)
- Vợ Đức Tiến muốn có con thứ 2 (1 giờ trước)
- Trình duyệt web được định giá 34.5 tỷ USD nhưng công ty mẹ không bán (1 giờ trước)
- Anh rể cho tôi một chiếc phong bì "mừng sinh nhật", nhưng khi mở ra tôi chỉ muốn rời khỏi nhà ngay lập tức (1 giờ trước)
- Ông Trump muốn dàn xếp cuộc gặp 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine vào tuần tới (1 giờ trước)
Bài đọc nhiều

"Đòi 60 triệu chuộc thi thể” đang gây phẫn nộ MXH: Người nhà nạn nhân xác nhận, chính quyền vào cuộc

Hiền Hồ quỳ gối xin lỗi khán giả

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng "Madam Ngo" hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Nam diễn viên hiên ngang dắt cả vợ lẫn "bồ" đi thảm đỏ, netizen bàng hoàng không tin nổi mắt mình!