Thế giới
09/03/2024 09:57Giảng viên đại học rút súng bắn sinh viên ngay trong giảng đường

Người giáo viên được cơ quan chức năng nhắc đến là Raihan Sharif, đang làm việc tại trường Y Shaheed M Mansur Ali ở thành phố Sirajganj, Bangladesh đã bị Bộ Y tế nước này đình chỉ công tác hôm mùng 6/3 sau khi bị bắt vào đầu tuần này. Ông Sharif đã bị tạm giam để chờ điều tra về ít nhất hai vụ kiện chống lại ông.
Ông Raihan Sharif bị buộc tội nổ súng vào học sinh Arafat Amin, 23 tuổi, trong một bài kiểm tra vấn đáp. Trong kỳ thi, ông Sharif được cho là đã rút súng và bắn vào đầu gối của sinh viên này, nhưng may mắn là viên đạn đã xuyên qua điện thoại di động của người sinh viên trong túi quần của anh ta nên người này chỉ bị thương nhẹ.
Khoảng 45 học sinh có mặt trong lớp đã vội lao tới giúp đỡ người sinh viên và nhốt giáo viên trong phòng đồng thời gọi cả cảnh sát. Sinh viên Amin được cho là đã trải qua cuộc phẫu thuật và vẫn đang được chăm sóc y tế.
Ban đầu, nhà trường không có bất cứ động thái gì. Mãi đến hai ngày sau, khi có số lượng lớn sinh viên biểu tình phản đối, trường mới ra thông báo đình chỉ giảng dạy đối với Raihan Sharif.
Khi được thẩm vấn, nhiều sinh viên chia sẻ rằng Raihan Sharif từng rất nhiều lần dùng súng đe dọa họ, hoặc khoe súng khi đang đứng lớp. Giảng viên này cũng hay có cử chỉ không đứng đắn với các nữ sinh, bắt học sinh bỏ tiền mua đồ ăn vặt cho mình với lời đe dọa: "Nếu không làm thì tôi sẽ bắn chết các anh/chị". Tại Bangladesh có chính sách quản lý súng nghiêm ngặt, chỉ cho phép công dân trên 25 tuổi mang súng có giấy phép hợp lệ.
Vào ngày xảy ra vụ việc, cảnh sát địa phương đã thu giữ 2 khẩu súng lục, 81 viên đạn, 4 băng đạn và 12 con dao của vị giáo viên. Nhà chức trách cũng cho biết, khẩu súng mà ông Sharif đã bắn sinh viên là chiếc được sử dụng bất hợp pháp
Các sinh viên đã tổ chức một cuộc biểu tình hôm thứ Ba yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc vị giáo sư cầm súng này.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, vị giáo sư rút từ trong túi ra một khẩu súng lục và nói "đây là con thú cưng của tôi" trước khi bắn một phát đạn trúng người sống sót, các nhân chứng kể với Prothom Alo .
Sau khi bắn vào chân Arafat Amin Tomal, anh ta vẫn ngạo mạn hét lên: "Nếu các người dám đưa cậu ta đi cấp cứu, tôi sẽ bắn chết tất cả".
Trước đó, khi nhận được khiếu nại của sinh viên, nhà trường cũng từng yêu cầu Raihan Sharif giải thích nhưng anh ta không phản hồi. Sự việc đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Bắt nghi phạm nổ súng, bắn tử vong người đàn ông ở Đồng Nai (17/07)
-
Nhiều người Hàn Quốc bức xúc khi xem bản tin thời sự về vụ 2 cô gái gây gổ ở tiệm photobooth Hà Nội (17/07)
-
Nữ sinh đạt điểm tuyệt đối 3 môn, ĐH top 1 gọi điện mời nhập học trong đêm nhưng bị cô từ chối khiến ai cũng ngỡ ngàng (17/07)
-
Hải Sapa bất ngờ "tố" Ngô Quyền Thế (17/07)
-
Ăn 1 mớ rau này tốt ngang thịt bò, ở quê có nhiều bỏ qua quá phí (17/07)
-
Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam (17/07)
-
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên "chóng mặt", tâm điểm hướng về nơi nào? (17/07)
-
Người đàn ông "chết điếng" vì 2 điện thoại iPhone chạy hệ điều hành... Android (17/07)
-
Bắt gặp bạn trai thiếu gia Hoa hậu Đỗ Hà hộ tống mẹ vợ tương lai, có 1 hành động nhằm né sự chú ý (17/07)
-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
Bài đọc nhiều




