Một vụ giải cứu nghẹt thở vừa diễn ra tại Trung Quốc khi bé trai 6 tuổi rơi xuống vách núi, đối mặt với thủy triều dâng cao do cha mẹ mải mê chụp ảnh.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 1/5 tại khu danh thắng núi Pháo Đài, thuộc thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, biến ngày nghỉ lễ của một gia đình trở thành cơn ác mộng kinh hoàng. 

Trong lúc đắm chìm vào việc lưu giữ những khung hình kỷ niệm tại khu du lịch, đôi vợ chồng trẻ đã hoàn toàn mất dấu cậu con trai 6 tuổi tên Tiểu Nam. Sự hiếu động đặc trưng của lứa tuổi đã dẫn bước chân cậu bé đến một khu vực vắng vẻ, nơi hiểm họa đang rình rập dưới những mỏm đá chênh vênh.

Bi kịch ập đến khi Tiểu Nam bất ngờ trượt chân, rơi thẳng xuống vách núi từ độ cao hơn 20 mét. Cú ngã định mệnh đã đẩy em vào một khe đá hẹp và khuất tầm nhìn. Điều tồi tệ hơn cả địa hình hiểm trở chính là yếu tố thời gian: vào thời điểm đó, nước sông Âu Giang đang bắt đầu đợt thủy triều dâng nhanh chóng. Cậu bé bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp, lạnh lẽo, với mặt nước tử thần chỉ còn cách vị trí em nằm chưa đầy 0,5 mét và đang không ngừng thu hẹp lại.

04-1777860771-gianh-giat-su-song-cho-be-trai-roi-xuong-vach-nui-khi-cha-me-mai-me-chup-anh
04-1777860771-gianh-giat-su-song-cho-be-trai-roi-xuong-vach-nui-khi-cha-me-mai-me-chup-anh
Vị trí bé trai được phát hiện khi em bị mắc kẹt trong khe đá. Ảnh: Sohu

Phải đến khoảng 17h10, sau gần 30 phút tìm kiếm trong vô vọng và hoảng loạn, người mẹ mới gọi điện báo án cho cơ quan chức năng. Ngay lập tức, một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đã được kích hoạt. Lực lượng công an địa phương phối hợp cùng đội cứu hộ chuyên nghiệp đã huy động tối đa nhân lực, kết hợp cùng các thiết bị bay không người lái (drone) để rà soát từng ngóc ngách của vách đá dựng đứng từ trên cao.

Sau gần một giờ đồng hồ chạy đua với tử thần, đến khoảng 18h, lực lượng cứu hộ đã phát hiện ra Tiểu Nam đang run rẩy trong khe đá, cách vị trí ban đầu khoảng 200 mét. Hình ảnh cậu bé ướt sũng, toàn thân tím tái vì lạnh và sợ hãi đã thôi thúc các chiến sĩ hành động quyết liệt. Một chiến sĩ đặc nhiệm đã dũng cảm leo xuống tiếp cận hiện trường, dùng áo khoác cá nhân để ủ ấm và không ngừng trấn an tinh thần để cậu bé không bị lịm đi vì sốc nhiệt.

Tuy nhiên, địa hình trơn trượt của vách đá khiến việc đưa nạn nhân lên theo đường cũ trở nên quá rủi ro. Chỉ huy lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng thay đổi phương án, điều động một chiếc xuồng tiếp cận từ phía mặt nước. Với sự phối hợp nhịp nhàng và chuẩn xác, Tiểu Nam đã được đưa lên xuồng an toàn và chuyển ngay vào bờ trong sự vỡ òa của tất cả những người chứng kiến.

Dù trải qua một tai nạn kinh hoàng, Tiểu Nam may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ ở phần mềm, nhưng tinh thần vẫn còn chấn động mạnh. Đón con trở về từ tay lực lượng cứu hộ, người cha chỉ biết ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng, nghẹn ngào trong những lời cảm ơn muộn màng. 

Các chuyên gia cứu hộ khẳng định, nếu cuộc tìm kiếm kéo dài thêm chỉ khoảng 30 phút nữa, khi bóng tối bao trùm và thủy triều dâng đỉnh điểm, khe đá này chắc chắn sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn, tước đi mọi cơ hội sống sót của nạn nhân.

Vụ việc không chỉ là một kỳ tích của lực lượng cứu hộ mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho các bậc phụ huynh. Sự chủ quan, lơ là vì những thú vui nhất thời như chụp ảnh tại các địa điểm du lịch mạo hiểm có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn, đặc biệt là khi đi cùng trẻ nhỏ tại các khu vực sông nước hay vách núi hiểm trở.

QT (SHTT)