Thế giới

Giáo hoàng: "Tôi sẽ đấm kẻ dám sỉ nhục mẹ"

Đức Thánh cha Francis lên án vụ thảm sát tại tòa soạn của tạp chí châm biếm ở Pháp, song nói thêm rằng mọi cá nhân không nên thóa mạ hay chế giễu đức tin của người khác

Đức Thánh cha Francis lên án vụ thảm sát tại tòa soạn của tạp chí châm biếm ở Pháp, song nói thêm rằng mọi cá nhân không nên thóa mạ hay chế giễu đức tin của người khác.

Giáo hoàng Francis vẫy chào đám đông khi tới một nhà thờ ở Madha, Sri Lanka hôm 15/1. Ảnh: Reuters


Hôm 15/1, Giáo hoàng đã bay từ Sri Lanka sang Philippines, nơi ông sẽ ở lại trong 4 ngày. Người đứng đầu Tòa thánh đã nói chuyện với các phóng viên về vấn đề tự do ngôn luận trong bối cảnh dư luận thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ thảm sát tại tòa soạn của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo khiến 12 người chết, Daly Mail đưa tin. Đức Thánh cha 78 tuổi lên án hành vi cuồng sát của bọn khủng bố, song cũng nhấn  mạnh rằng mọi tôn giáo đều có chân giá trị và mọi quyền tự do ngôn luận đều có giới hạn.

"Nếu một người bạn tốt lăng mạ mẹ tôi, chắc chắn tôi sẽ đấm người ấy. Đó là phản ứng bình thường. Bạn không nên kích động, không nên sỉ nhục và chế nhạo đức tin của người khác", ông phát biểu.

Said Kouachi và Cherrif Kouachi, hai phần tử khủng bố, xông vào tòa soạn của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo tại thành phố Paris hôm 7/1 và giết 5 họa sĩ châm biếm hàng đầu của nước Pháp. Chúng thực hiện vụ thảm sát do tức giận trước việc tạp chí đăng ảnh biếm họa Đấng tiên tri Mohammed nhiều lần.

Hai ngày sau, một phần tử khủng bố khác tấn công một siêu thị dành cho người Do Thái ở Paris, sát hại 4 người. Tên khủng bố tuyên bố hắn có mối quan hệ với Said và Cherrif Kouachi. Tổng cộng 17 người thiệt mạng sau "3 ngày khủng bố kinh hoàng" ở thủ đô nước Pháp.
 
>> Giáo hoàng được bảo vệ như thế nào khi đến Philippines?
 
Theo Kim Ngân (Zing.vn)