-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
21/02/2022 21:41Giáo viên chăm sóc trẻ sơ sinh trùm gối lên đầu, nhiều lần bạo hành bé trai 1 tuổi gây phẫn nộ

Phó Công tố viên Gerald Tan cho biết người phụ nữ 55 tuổi hiện đang làm giáo viên mầm non chăm sóc những đứa trẻ từ 1 đến 18 tháng tuổi.
Vụ việc xảy ra vào ngày 24/12/2019 và được đưa ra xét xử hôm 18/2 vừa qua. Theo đó vào ngày trên, người phụ nữ thay vì chăm sóc cho bé trai thì đã có những hành vi bạo hành trong suốt 30 phút từ 12h30 trưa.
Báo cáo cho biết, ngay sau khi bị cáo thực hiện hành vi lạm dụng thể xác nạn nhân, người phụ nữ phát hiện một mảng màu đỏ lớn hình thành trên lưng cậu bé. Khoảng một giờ sau, mảng màu đỏ đã chuyển sang màu xanh lam.
Người phụ nữ nhận ra rằng mẹ của nạn nhân chắc chắn sẽ nhận thấy những vết thương ở lưng của cậu bé.
Để che giấu hành động của mình, kẻ phạm tội đã gửi cho người mẹ một tin nhắn WhatsApp, hỏi liệu đứa trẻ có hay xuất hiện "làn da nhạy cảm" hay không. Sau đó, cô xin lỗi vì để vỗ về cậu bé ngủ cô đã hơi quá tay khiến lưng em có vết thâm tím.
Hôm sau người mẹ đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra và cậu bé được chẩn đoán là vết bầm tím ở lưng là vết thương không phải do tai nạn. Trường mầm non sau đó đã thanh toán mọi chi phí cho người mẹ.
Tuy nhiên, do nghi ngờ những lời nói của cô giáo, người mẹ đã tìm ra được sự thật sau khi yêu cầu xem đoạn phim camera ở trường và từ đây đau đớn khi thấy con mình bị bạo hành thể xác. Theo đó chỉ trong vòng nửa tiếng, người phụ nữ đã trùm gối lên đầu, tát vào má bé trai 8 lần và đánh vào lưng em hơn 20 lần trong suốt quá trình ru em ngủ.
Cô đã nộp một báo cáo cảnh sát vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Luật sư biện hộ cho người giáo viên nói ông không có lời giải thích nào hợp lý cho thân chủ. Tuy nhiên ông cũng nói, thân chủ mình luôn quan tâm sâu sắc đến tất cả những em bé mà cô chăm sóc. Hành vi lạm dụng của cô hôm đó là "hoàn toàn không cố tình", được biết vị luật sư hiện không còn làm việc tại trường.
Vị này cũng nói thêm: "Cô ấy thừa nhận những gì cô ấy đã làm là sai, và hành động của cô ấy là không đáng có ... Cô ấy hy vọng, nạn nhân và người nhà có thể tha thứ cho cô ấy."
Cô ấy sẽ bị kết án vào ngày 17/3 vì tội danh ngược đãi trẻ em theo Đạo luật Trẻ em và Thanh thiếu niên. Nếu bị kết tội, cô có thể phải đối mặt với án tù lên đến 4 năm và nộp phạt lên đến 4.000 USD.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)








- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (46 phút trước)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (54 phút trước)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (1 giờ trước)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (1 giờ trước)
- Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine (1 giờ trước)
- Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình (1 giờ trước)




