-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
-
Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi
-
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
-
Vượt đèn đỏ với tốc độ 180 km/h, xe SUV gây hoạ ngay trước mũi xe cảnh sát
-
6 nữ diễn viên cân phim giỏi nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh là "nữ hoàng rating", bất ngờ là Dương Tử đánh bại Lưu Diệc Phi
-
Sàn giao dịch tài sản số đã rất gần
-
Giá vàng tăng mạnh, đại gia bán vàng SJC lãi kỷ lục
-
Một tính năng trên iPhone tăng tuổi thọ pin mà ít ai để ý, muốn pin bền nên bật lên ngay
-
Thiếu niên ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, anh rể tiết lộ một biểu hiện lạ
Thế giới
07/10/2022 08:31Giáo viên nhà trẻ Thái Lan kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi chạm mặt hung thủ xả súng

Nữ giáo viên cho biết hung thủ Panya Khamrab bắt đầu xả súng ngay sau khi tới trung tâm chăm sóc trẻ em ở Uthai Sawan, quận Na Klang.
Panya Khamrab đã bắn 4-5 băng đạn vào giáo viên đang ăn trưa tại trung tâm, ngay sau khi bước xuống từ xe bán tải của hắn, rồi tiếp tục tiến vào.
Nữ giáo viên kể lại rằng các nạn nhân đã cầu xin hung thủ dừng tay, và chỉ có thể chạy thoát khi súng của hắn hết đạn. Cô và một người khác đã chạy vào một căn phòng gần đó, khóa cửa rồi trốn thoát ra ngoài bằng cửa sổ.
Cô cho biết thời điểm đó, nhiều trẻ em tuổi từ 2-4 đang ngủ ở các phòng, nhân viên của trung tâm đã không thể bảo vệ tất cả các em.
Nanthicha Punchum, quyền giám đốc trung tâm chăm sóc trẻ em nơi vụ xả súng xảy ra, đã kể lại ký ức kinh hoàng khi hung thủ tiến vào tòa nhà.
"Một số nhân viên và giáo viên đang ăn trưa trong nhà trẻ. Hung thủ đỗ xe rồi nổ súng bắn chết bốn người," Nanthicha Punchum nói với AFP.
Hung thủ sau đó đạp cửa xông vào nhà trẻ, dùng dao đâm chém nhiều trẻ nhỏ," bà nói thêm.
Thống kê mới nhất cho thấy có 38 người chết trong vụ xả súng nghiêm trọng này, trong đó có hơn 20 trẻ em.
Theo điều tra của cảnh sát, hung thủ từng nghiện ma túy và có xu hướng hung hãn, bạo lực. Nhiều cảnh sát từng làm việc với hung thủ nói họ đã phải tránh mặt hắn ta, và trước đây hắn từng tấn công một sĩ quan cảnh sát do người này có ý định trách phạt hắn.
Ngoài ra, hung thủ từng xả súng khi say xỉn, dùng súng đe dọa một quản lý gân hàng, bắn súng vào chó cưng của thường dân. Nhân chứng Paweena Purichan, 31 tuổi, cho biết hung thủ được biết đến trong khu vực là một kẻ nghiện ma túy. Purichan nói với AFP rằng cô đã nhìn thấy hung thủ Panya lái xe rời khỏi hiện trường hôm 06/10.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Cho bạn mượn SH chạy bốc đầu, thanh niên bị tịch thu luôn xe (25 phút trước)
- Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật (51 phút trước)
- Nam diễn viên bị vợ lừa sạch tài sản, còng lưng nuôi 6 đứa con không chung huyết thống (55 phút trước)
- Trung Quốc khôi phục biện pháp thời Covid-19 để chống dịch Chikungunya, Mỹ khuyến cáo du khách "cẩn trọng" (57 phút trước)
- Phó giám đốc có nồng độ cồn cao kỷ lục gây tai nạn liên hoàn, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng (59 phút trước)
- Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo (1 giờ trước)
- 7 tuyệt chiêu làm việc của người IQ cao vút: Mệt mỏi giảm nửa, năng suất nhân đôi! (1 giờ trước)
- Vì sao U22 Singapore không tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33? (1 giờ trước)
- Danh tính của cô gái Việt được phong làm "người xinh nhất TikTok" (1 giờ trước)
- Neymar giờ chỉ còn là cái tên để bán áo đấu (1 giờ trước)




