-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Thế giới
24/06/2021 22:41Giáo viên nước ngoài cưỡng bức và sát hại nữ sinh viên dã man, hung thủ từng bị tố cáo vì hành vi quấy rối nhưng nhà trường làm ngơ
Hôm 18/6, Văn phòng cảnh sát tỉnh Ninh Ba, Trung Quốc, đã đưa ra thông báo về một vụ án mạng dã man vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là nữ sinh viên 23 tuổi, bị cưỡng bức và sát hại trong một khu rừng. Kẻ sát nhân đã bị bắt ngay sau đó được xác nhận là giáo viên dạy tiếng Anh tại trường mà nạn nhân đang theo học, tên Shad Eed.
Theo báo cáo, nạn nhân là sinh viên Học viên công nghệ Ninh Ba. Ngày 14/6, cô gái nhận được cuộc gọi của tên Shad Eed nói rằng có chuyện khẩn cấp, yêu cầu cô đến gặp hắn. Sau khi cô gái một mình ra ngoài thì không quay trở về nữa.

Nạn nhân đã bị gã thầy giáo dụ vào trong rừng cưỡng bức và dùng dao chém nhiều nhát vào mặt và người, gây đứt động mạch chủ và tử vong ngay tại chỗ. Tên hung thủ nhanh chóng bị bắt ngay trong đêm hôm đó và đã thú nhận mọi hành vi kinh tởm của hắn ta.
Theo lời khai với cảnh sát sau khi bị bắt, tên Shad nói rằng hắn có tình cảm với nạn nhân và muốn theo đuổi cô nhưng bị từ chối.

Nhận được tin dữ, người thân của nạn nhân gần như gục ngã ngay tại chỗ khi nhìn thấy thi thể con gái mình với khuôn mặt biến dạng không thể nhận ra nổi. Điều họ càng không ngờ là sau khi vụ việc xảy ra, ban giám hiệu nhà trường hoàn toàn không có một động thái tích cực nào mà phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm.
Tên Shad Eed là người Mỹ gốc Phi, từng là giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em tại trường Ninh Ba EF vào năm 2014. Đến năm 2016, hắn được mời về dạy tại trường Cao đẳng Truyền thông Quốc tế thuộc Học viện Công nghệ Ninh Ba. Có thông tin nói rằng gã thầy giáo này đã có vợ tuy nhiên cuộc sống hôn nhân không được hạnh phúc.

Trong quá trình giảng dạy tại trường, rất nhiều lần tên Shad đã bị các sinh viên tố cáo về hành vi không đứng đắn của hắn khi đang trên lớp học. Không chỉ hay đùa cợt với sinh viên về vấn đề nhạy cảm, hắn thường ép các nữ sinh viên phải chụp hình chung hoặc đến nhà hắn học nấu ăn. Nếu từ chối hoặc có thái độ không vừa ý, hắn liền dùng điểm số để đe dọa các cô gái.
Tuy bị sinh viên nhiều lần vạch trần bộ mặt đê tiện nhưng tên Shad vẫn tiếp tục ung dung đi dạy mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Điều này làm dấy lên câu hỏi rằng, liệu có phải chính sự nhắm mắt làm ngơ của nhà trường đã dẫn đến thảm kịch này hay không?

Gia đình nạn nhân cho biết, họ cảm thấy vô cùng bức xúc vì cách hành xử của nhà trường. Sau vụ án mạng, phía nhà trường đã cố tình bưng bít mọi thông tin, cấm sinh viên lan truyền tin tức, ngăn không cho phụ huynh đến ký túc xá lấy đồ của nạn nhân. Họ còn nói rằng sự việc xảy ra ngoài khuôn viên trường nên họ không có trách nhiệm gì, họ sẵn sàng hoàn lại tiền học phí và khuyên gia đình nên tìm sự hỗ trợ về pháp lý.
Vì quá phẫn nộ, gia đình nạn nhân đã in tờ rơi với hình ảnh của nạn nhân và đến ngay cổng trường để tìm lại sự công bằng. Lúc này các video và hình ảnh liên quan về vụ án bắt đầu được sinh viên lan truyền ra ngoài và gây ra sự phẫn nộ lớn trong dư luận. Nhà trường còn đe dọa đuổi học những ai phát tán thông tin về vụ án mạng này.
Theo tin tức mới nhất, hiện tại gia đình nạn nhân đã bình tĩnh trở lại. Nhà trường tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm đến cùng và gia đình cũng tin tưởng vào sự công bằng của pháp luật.
Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.
(Nguồn: QQ)
Theo Song Kỳ (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)