-
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới
Thế giới
07/03/2019 22:16Giết chồng để hưởng tiền bảo hiểm và cái kết bẽ bàng cho người vợ dã tâm
Tháng 7/2013, Uloma Curry, 42 tuổi, sống cùng con gái 17 tuổi ở Cleverland (Mỹ), đã quyết định đi bước nữa với William Walker, một sĩ quan cứu hỏa 45 tuổi, đã li dị vợ hơn 1 năm trước đó.
Thời điểm cưới Walker, Curry đang ngập trong nợ nần, với tổng số tiền nợ không dưới 50.000 USD. Và sau khi biết được Walker, người chồng mới cưới của mình, có một khoản bảo hiểm sinh mạng trị giá 100.00 USD, Curry đã sớm nung nấu một kế hoạch hắc ám. Giết chồng để hưởng tiền bảo hiểm.
Âm mưu phi nhân tính của Curry, đáng nói, nhận được sự đồng thuận cao từ chính con gái ruột 17 của ả. Sau đó, Curry, con gái và bạn trai của con gái - Chad Padgett, đã lên kế hoạch từng bước cho việc sát hại Walker.
Curry và Chad thống nhất chi phí cho vụ giết Walker là 1000 USD. Chad sau đó đã chọn “sát thủ” là Chris Hein, một người em họ. Tuy nhiên, nỗ lực ám sát Walker của Hein thất bại buộc Chad phải tính tới phương án thuê kẻ khác thực hiện.
Nhờ Hein dẫn mối, Chad đã tiếp cận được một tay “anh chị” có số má tại Cleveland, có tên Ryan Dorty. Dorty “nhận kèo”, lấy trước 500 USD tiền cọc, và bắt đầu theo dõi Walker để tìm thời điểm thích hợp nhất có thể ra tay. Ngày 5/11, Dorty phục kích gần nhà vợ cũ của Walker, tại Clerverland, và nã 4 phát đạn vào người đàn ông này.
Walker tử vong tại chỗ còn Dorty nhanh chóng tẩu thoát. Một ngày sau Dorty gặp Chad lấy nốt 500 USD còn lại theo thỏa thuận. Waker chết và khoản tiền đền bù bảo hiểm 100.00 USD sớm muộn cũng sẽ vào tay Curry và đồng bọn? Câu trả lời là Không và đây mới chính là phần “hấp dẫn” nhất của câu chuyện bi kịch này.
Trong cuộc điều tra, cảnh sát đã sớm khoanh vùng Curry như là nghi phạm hàng đầu vì những vấn đề tài chính của phụ nữ này. Nhưng chính Curry cũng không thể ngờ rằng, kế hoạch giết chồng tỉ mỉ của mình đã… sai ngay từ bước đầu tiên.
Walker đúng là có một khoản bảo hiểm sinh mạng 100.000 USD và người thụ hưởng trong trường hợp ông qua đời, đúng là vợ ông. Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm của Walker kí với hãng bảo hiểm AIA nhiều năm trước, phần người thụ hưởng lại ghi tên vợ cũ của ông. Walker đã chưa kịp thay đổi tên người thụ hưởng từ vợ cũ sang vợ mới (Curry) trước khi ông chết.
Sau tất cả, Walker bị giết chết, kế hoạch giết người của Curry thành công. Nhưng tiền đền bù từ hãng bảo hiểm lại rơi vào tay người vợ cũ. Và việc tìm ra những kẻ liên quan trong vụ ám sát Walker cũng không phải vấn đề quá khó khăn đối với cảnh sát Cleverland khi họ có được nhiều hình ảnh về “sát thủ” từ những camera của các xe hơi gần khu vực Walker tử vong.
Dorty bị bắn chỉ 5 ngày sau cái chết của Walker. Tại đồn cảnh sát, hắn khai ra Chad. Từ Chad, cảnh sát có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng để bắt giữ 2 mẹ con Curry không lâu sau đó.
Tại phiên tòa xét xử, Curry khai rằng cô âm mưu và lên kế hoạch thuê người giết Walker vì bị chồng ngược đãi thường xuyên trong suốt 4 tháng sau khi cưới. Dĩ nhiên, đây chỉ là lời bao biện vụng về bởi Curry chẳng có nổi 1 nhân chứng để chứng minh những gì ả nói.
Trong khi đó, con gái 17 tuổi của Curry, Chad đều khai tuồn tuột với cơ quan điều tra cũng như trước Tòa về kế hoạch giết Walker, với chủ mưu là Curry. Kết cục: Curry lĩnh án tù chung thân, Chad 28 năm tù giam, Dorty 23 năm tù giam, Hein – kẻ giết hụt Walker ban đầu – 18 năm tù giam.
Dù được cho là có “dính phần” trong kế hoạch giết cha dượng nhưng cô con gái 17 tuổi của Curry, được miễn truy cứu hình sự nhưng phải chịu sự quản chế tại một trung tâm Giáo dưỡng trẻ vị thành niên.
THANH XUÂN (SHTT)
- Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen (13:49)
- Xót xa phát hiện thi thể hai cậu cháu ôm chặt nhau dưới lòng hồ (13:41)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (3 giờ trước)