-
Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười
-
Nam thanh niên mất liên lạc sau khi rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ
-
Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh"
-
Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại
-
Tình bạn rạn nứt vì 1 chỉ vàng mừng cưới: Hồi đó vàng có 5 triệu/chỉ, giờ hơn 12 triệu rồi...
-
Ngắm căn hộ 75m2 của ông chú 60 tuổi: Bài học phong thủy "độc cư" giúp nhà vượng khí, chủ nhân khỏe mạnh
-
Cảnh sát xử phạt nhóm người lái xe Vespa vượt đèn đỏ gây "nhức mắt"
-
VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi
-
Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?
-
Về Thủ đô dự hội nghị, trưởng bản cứu gần trăm người thoát lũ muốn "nói hết nỗi lòng bà con"
-
Chikungunya từng khiến bé sơ sinh mặt tím đen, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp
-
5 thực phẩm màu đen là “vua bổ thận” bình dân: Đã rẻ còn dễ chế biến, ngon miệng
-
Xôn xao clip thầy giáo tới nhà tát vào mặt một học sinh
-
Người đàn ông được cứu sau 24h trôi lênh đênh trên biển: Kiệt sức, mệt lả vì nắng và đói nhưng vẫn sống sót nhờ 1 thứ
-
Nhân chứng vụ cô gái bị hành hung ở chung cư kể lại cuộc tranh cãi đầu tiên: "Vợ nghi phạm rất bức xúc"
-
Cơ quan Quốc hội đề nghị nghiên cứu có bộ sách giáo khoa dùng chung, từng bước miễn phí cho học sinh
-
Tài xế xe tải bỏ trốn sau tai nạn khiến cô gái trẻ ở TPHCM tử vong
-
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh tiết lộ kế hoạch đến Hà Nội xem diễu binh 2/9, nhiều người sẽ "choáng"
-
Từ 1/10, hơn 4,4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không làm việc này
-
Giấu sự thật động trời về chồng, tôi bất ngờ bị anh trai đánh giữa đêm, mẹ không dám can
Thế giới
20/02/2017 09:38Giết con trai 6 tuổi rồi giấu xác dưới gầm giường, người mẹ trẻ vẫn ngủ ngon lành bên trên
Vụ việc mẹ giết con trai rồi giấu xác dưới gầm giường, sau đó vẫn thản nhiên ngủ ở bên trên mỗi ngày hiện đang khiến dư luận Trung Quốc xôn xao.
![]() |
Cả nhà họ Cao đã đi khắp nơi tìm kiếm Cao Tuấn Dật nhưng không có kết quả. Đến 8 giờ tối cùng ngày, họ đã báo cảnh sát với hy vọng con em mình sớm được về đoàn tụ với gia đình.
Bà nội của Cao Tuấn Dật hồi tưởng, khi xảy ra vụ việc, bà chỉ ra khỏi nhà khoảng 20 phút, lúc quay trở về đã không thấy cháu trai đâu. Người nhà phỏng đoán có thể cậu bé chạy ra đường tìm bà và như mọi khi, Tuấn Dật luôn luôn nhớ cài chốt cửa thật cẩn thật rồi mới đi.
Mẹ của Cao Tuấn Dật là Lý Hồng kể lại, buổi sáng hôm ấy đã mặc quần áo ấm cho con trai cả với áo khoác màu xanh da trời và quần kẻ. Sau đó, nghe thấy tiếng cậu con trai thứ 2 mới 7 tháng tuổi ở trên gác xép tầng 2 (theo quan niệm của người dân trong vùng, khu vực gác xép trên tầng 2 còn được gọi là "tầng 3 giả") kêu khóc, nên người mẹ này đã chạy lên dỗ dành và mặc quần áo cho con trai nhỏ.
![]() |
Vào buổi sáng định mệnh, Lý Hồng đã sang nhà hàng xóm tìm con, thậm chí còn đăng tin tìm kiếm cậu bé trên mạng xã hội. Cũng trong ngày hôm ấy, bà mẹ 2 con còn tiến hành chỉnh trang giường chiếu trong căn phòng nhỏ ở gác xép tầng 2. Người nhà thấy lạ thì chị ta bao biện rằng nhà có quá đông họ hàng tới nên chị ta muốn ngủ riêng.
Những ngày tiếp theo, khi vẫn chưa ai lần ra tung tích của Cao Tuấn Dật, bà mẹ Lý Hồng vẫn ở lì trên gác xép không chịu ra khỏi cửa, buổi đêm cũng ngủ luôn tại đó.
![]() |
Theo những hình ảnh do camera giám sát quanh vùng ghi lại, không ai nhìn thấy cậu bé 6 tuổi xuất hiện dù chỉ 1 lần sau khi mất tích. Quá bế tắc, cả gia đình họ Cao gần như lật tung từng tấc đất lên để tìm kiếm cậu bé đáng thương và căn nhà của họ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, chỉ riêng khu vực gác xép tầng 2 thì Lý Hồng không cho phép bất kỳ ai được bén mảng tới gần, bởi chị ta "đã tìm đi tìm lại nhiều lần rồi nhưng không thấy gì, không cần thiết phải tìm lại nữa".
Những người hàng xóm cho rằng Lý Hồng đang quá đau buồn vì mất con nên tâm lý không ổn định, cũng không muốn tiếp tục làm phiền chị ta. Thế nhưng, nào có ai ngờ được người đàn bà nhẫn tâm ấy chỉ đang cố che giấu tội ác tày trời của mình.
![]() |
Trong 2 ngày 16 và 17/2, những thông tin không xác thực về tung tích của bé Cao Tuấn Dật liên tục được truyền đi, người nghe được tin cậu bé chết đuối dưới sông, người khác lại nghe đồn đứa trẻ tội nghiệp đã bị bắt cóc rồi đem bán...
Mãi đến 1h18' ngày 18/1, lực lượng chức năng mới chính thức xác nhận: nhờ có sự trợ giúp của chó đặc nhiệm, vào lúc 22h ngày 17/2, họ đã tìm thấy thi thể của Cao Tuấn Dật bên dưới chiếc giường mà Lý Hồng vẫn nằm ngủ trên gác xép tầng 2. Và đau đớn hơn, kẻ ra tay hạ sát đứa trẻ mặc áo khoác xanh, quần kẻ ấy lại chính là người mẹ ruột đang bị quản thúc trong nhà của cậu bé.
Nguyên nhân gây án ban đầu được xác minh là do tâm lý của Lý Hồng đang trong giai đoạn bất ổn, và vào lúc mất kiểm soát đã tự tay giết chết con trai của mình.
Hiện cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Đình Đình (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)








- Trung Quốc thả 5 triệu con muỗi mỗi tuần giữa tâm dịch Chikungunya (18:19)
- Chân dung chủ tịch VinMotion - Nguyễn Trung Quân: Sinh năm 1989, là cái tên nổi tiếng trong giới robot toàn cầu (45 phút trước)
- Xác minh vụ bé 4 tuổi ở TP Hồ Chí Minh nghi bị bạo hành tại cơ sở mầm non không phép (1 giờ trước)
- Những điều chưa biết về Benjamin Sesko, chân sút đắt giá mới của MU (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón mưa lớn, Thuỷ điện Hoà Bình liên tiếp mở cửa xả đáy (1 giờ trước)
- Kháng nghị hủy toàn bộ bản án 6 năm tù với người nuôi, bán 13 con gà lôi (1 giờ trước)
- Thông tin mới vụ anh trai dùng ghế đánh liên tiếp vào đầu em gái (1 giờ trước)
- Mất con trong đau đớn vì trót chọn ngày giờ đẹp sinh mổ (1 giờ trước)
- Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười (2 giờ trước)
- Nữ hoàng flop Vbiz hết bị “bò dí” thì tới ngôi sao số 1 “chèn ép” (2 giờ trước)



