Thế giới

Giết hại dã man cô giáo cũ vì 'không thể quên lời mắng mỏ cách đây 30 năm'

Nghi phạm nam 37 tuổi cho biết cảm thấy bị sỉ nhục bởi lời nói của một giáo viên từ thời tiểu học nên đã sát hại cô giáo cũ sau đó 30 năm.

Theo thông tin được các công tố viên Bỉ công bố hôm 17/3, nghi phạm Gunter Uwents mới đây đã thừa nhận đâm tử vong cô giáo cũ vào năm 2020, tức khoảng 3 thập kỷ sau khi Uwents rời tiểu học.

Khai với cơ quan điều tra, Uwents thừa nhận “không thể quên những lời mà cô giáo Maria Verlinden nhận xét về mình hồi đầu những năm 1990”, khi Uwents còn là một cậu học sinh 7 tuổi.

Giết hại dã man cô giáo cũ vì 'không thể quên lời mắng mỏ cách đây 30 năm'
Ảnh minh họa

Cô Verlinden (59 tuổi) bị sát hại tại nhà ở Herentals gần Antwerp (Bỉ) vào ngày 20/11/2020. Theo báo giới địa phương, cô Verlinden bị đâm 101 nhát. Chiếc ví chứa tiền mặt của nạn nhân vẫn nằm nguyên trên bàn ăn nên cảnh sát nhận định đây không phải là một vụ giết người cướp của.

Vụ án bị bỏ ngỏ suốt một thời gian dài. Trong khi đó, cảnh sát Bỉ liên tục kiểm tra hàng trăm mẫu DNA để cố gắng xác định danh tính kẻ giết người.

16 tháng sau vụ việc, Uwents thừa nhận tội ác với một người bạn và người này lập tức báo cảnh sát. Nghi phạm bị bắt hôm 13/3.

Tại cơ quan an ninh, Uwents được lấy mẫu DNA để đối chứng với dấu vết tại hiện trường. Nghi phạm thành khẩn thú tội và giải thích về động cơ của mình.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra để chứng thực lời khai của Uwents”, một công tố viên cho biết. Uwents xuất hiện trước toà hồi đầu tuần này và đang bị giam giữ với cáo buộc giết người.

Báo giới Bỉ đưa tin Uwents là một tín đồ Cơ đốc sùng đạo nổi tiếng với việc giúp đỡ những người vô gia cư.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/giet-hai-da-man-co-giao-cu-vi-khong-the-quen-loi-mang-mo-cach-day-30-nam-post1424079.tpo