-
Đại tiệc hôn lễ lần hai của Tiên Nguyễn: Tông trắng đen tối giản, chó cưng được vệ sĩ hộ tống lên lễ đường -
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại kèm mưa lớn cuối tuần, nguy cơ lũ quét, sạt lở -
Phương Oanh tái xuất gây chú ý sau thời gian dài im lặng: Hình ảnh mới nhất trong căn bếp triệu view khiến khán giả lo lắng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Về đúng vị trí vẫn gặp phải tình huống oái oăm -
Phát hiện bất thường trong dự án khác của ‘cha đẻ’ dự án Nuôi em, hiệu trưởng 1 trường tiểu học lên tiếng -
Đề xuất người dân không cần mang giấy tờ xe khi tham gia giao thông -
Thân thế khó tin của người Việt Nam đầu tiên đỗ Đại học Harvard -
Con dâu ở cữ bị mẹ chồng cho ăn đồ thiu, màn xử trí cao tay của thông gia khiến bà lăn đùng ra giả vờ khóc -
Cục CSGT bất ngờ chốt thời điểm siết nồng độ cồn toàn quốc dịp Tết Bính Ngọ, người dân đặc biệt lưu ý! -
Vụ khách cho chó uống bằng cốc của người ở quán cà phê: Thái độ phản ứng của khách gây phẫn nộ
Thế giới
18/09/2024 22:10Gold Apollo nói các máy nhắn tin phát nổ ở Li-băng và Syria được sản xuất ở Hungary
Các máy nhắn tin được lực lượng Hezbollah sử dụng đã phát nổ gần như đồng thời vào ngày 17/9 tại Li-băng và Syria, khiến ít nhất chín người thiệt mạng, bao gồm một bé gái 8 tuổi, và làm bị thương gần 3.000 người. Hezbollah và Chính phủ Li-băng đã đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công từ xa hết sức tinh vi này.
Gold Apollo tuyên bố, các máy nhắn tin AR-924 phát nổ đã được BAC Consulting KFT ở Hungary sản xuất.
“Theo thỏa thuận hợp tác, chúng tôi cấp phép cho BAC sử dụng nhãn hiệu để bán sản phẩm tại các khu vực được chỉ định, nhưng thiết kế và sản xuất sản phẩm hoàn toàn do BAC chịu trách nhiệm”, Gold Apollo tuyên bố.
Ngày 18/9, Chủ tịch Gold Apollo, ông Hsu Ching-kuang, nói với các phóng viên rằng công ty của ông đã có thỏa thuận cấp phép với BAC trong ba năm qua. Nhưng ông không cung cấp bằng chứng về hợp đồng franchise.
Khoảng 3h30 chiều 18/9, khi mọi người đang mua sắm, ngồi trong các quán cà phê hoặc lái xe, các máy nhắn tin trong tay hoặc trong túi của họ bắt đầu nóng lên, phát nổ, để lại những cảnh tượng nhuốm máu và làm những người xung quanh hoảng loạn.
Nhiều người bị ảnh hưởng là thành viên Hezbollah, nhưng chưa rõ liệu có thành viên không thuộc Hezbollah cũng mang theo máy nhắn tin phát nổ hay không.
Các vụ nổ xảy ra chủ yếu ở những khu vực nơi Hezbollah có sự hiện diện mạnh mẽ, đặc biệt là vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut và ở khu vực Beqaa ở phía đông Li-băng, cũng như ở thủ đô Damascus của Syria, theo các quan chức an ninh Li-băng và một quan chức của Hezbollah.
Quan chức Hezbollah đã phát biểu với điều kiện giấu tên vì không được phép nói chuyện với truyền thông.
Tránh bị theo dõi nhưng lại bị cài chất nổ
Các chuyên gia tin rằng chất nổ đã được đưa vào máy nhắn tin trước khi chúng được giao và sử dụng trong một chuỗi cung ứng bị xâm nhập tinh vi.
Máy nhắn tin AR-924, được quảng cáo là “bền chắc”, chứa pin lithium có thể sạc lại, theo thông số kỹ thuật từng được quảng cáo trên trang web của Gold Apollo trước khi trang này bị gỡ bỏ vào ngày 17/9 sau cuộc tấn công từ xa. Máy có thể nhận tin nhắn dài tới 100 ký tự.
Máy nhắn tin cũng được quảng cáo có thời lượng pin lên đến 85 ngày. Điều này rất quan trọng ở Li-băng, nơi mất điện đã trở nên phổ biến sau nhiều năm suy thoái kinh tế.
Máy nhắn tin cũng hoạt động trên một mạng không dây khác với điện thoại di động, khiến chúng bền bỉ hơn trong các tình huống khẩn cấp - một trong những lý do khiến nhiều bệnh viện trên toàn thế giới vẫn dựa vào chúng.
Cơ quan Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, từ đầu năm 2022 đến tháng 8/2024, Gold Apollo đã xuất khẩu 260.000 bộ máy nhắn tin, bao gồm hơn 40.000 bộ từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay.
Các máy nhắn tin chủ yếu được xuất khẩu sang các nước châu Âu và Mỹ, và không có hồ sơ về việc xuất khẩu trực tiếp máy nhắn tin của Gold Apollo sang Li-băng.
Đối với Hezbollah, các chiến binh cũng coi máy nhắn tin là một phương tiện để tránh giám sát điện tử dày đặc của Israel đối với các mạng điện thoại di động ở Li-băng.
“Chiếc điện thoại mà chúng ta có trong tay — tôi không có điện thoại trong tay — là một thiết bị nghe lén”, lãnh đạo Hezbollah, Hassan Nasrallah, cảnh báo trong một bài phát biểu vào tháng 2.
Lãnh đạo Hezbollah, ông Hassan Nasrallah nói: “Tôi nói với các bạn rằng chiếc điện thoại trong tay bạn, trong tay vợ bạn và trong tay con cái bạn là một kẻ gián điệp. Nó là một kẻ gián điệp chết người, không phải đơn giản. Nó là một kẻ gián điệp chết người cung cấp thông tin cụ thể và chính xác. Do đó, điều này đòi hỏi sự nghiêm túc lớn khi đối mặt với nó”.
Theo Thái An (Tiền Phong)
- Đại tiệc hôn lễ lần hai của Tiên Nguyễn: Tông trắng đen tối giản, chó cưng được vệ sĩ hộ tống lên lễ đường (19:34)
- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại kèm mưa lớn cuối tuần, nguy cơ lũ quét, sạt lở (19:25)
- Phương Oanh tái xuất gây chú ý sau thời gian dài im lặng: Hình ảnh mới nhất trong căn bếp triệu view khiến khán giả lo lắng (53 phút trước)
- Truy nã đặc biệt chủ tịch công ty Công nhệ NhoNho Hoàng Bá Nghị liên quan vụ án nhận hối lộ (1 giờ trước)
- TIME vinh danh các "kiến trúc sư" trí tuệ nhân tạo là nhân vật của năm: Những bộ óc đang "định hình lại" thế giới (1 giờ trước)
- Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Về đúng vị trí vẫn gặp phải tình huống oái oăm (1 giờ trước)
- Bắt khẩn cấp đối tượng cướp bông tai bé gái 5 tuổi giữa đêm ở TP.HCM (2 giờ trước)
- Căn hộ giá chỉ bằng chiếc ô tô giữa Hà Nội: Dự án đặc biệt gây chấn động (2 giờ trước)
- Phát hiện bất thường trong dự án khác của ‘cha đẻ’ dự án Nuôi em, hiệu trưởng 1 trường tiểu học lên tiếng (2 giờ trước)
- Bé trai 9 tháng tuổi bỏng nặng toàn thân vì một phút bất cẩn của người lớn (3 giờ trước)