Thế giới

Hai bé trai sống cạnh xác bà gần một tuần

Cậu anh 7 tuổi và cậu em 5 tuổi phải tự chăm sóc bản thân bởi không thể gọi ai giúp đỡ sau khi người bà 71 tuổi đột ngột qua đời.

Hai bé trai sống cạnh xác bà gần một tuần
Bà Connie Taylor và hai cháu trai trước khi qua đời. Ảnh: NBCDWF.

Tuần trước, bà Connie Taylor (71 tuổi) ở thị trấn Talty, quận Kaufman, bang Texas, đột tử tại nhà riêng. Tuy nhiên, hơn 5 ngày sau, người ta mới biết đến sự ra đi của cụ bà. Trong khi đó, hai đứa cháu trai nhỏ tuổi của bà Taylor sống cạnh xác bà suốt quãng thời gian này vì không biết mật khẩu điện thoại để gọi đi nhờ giúp đỡ.

Hai cậu bé, 5 tuổi và 7 tuổi, đã tự giặt giũ, tắm rửa, mặc quần áo và chăm sóc lẫn nhau. Chúng sợ đi ra ngoài nên luôn ở trong nhà và ăn thức ăn còn sót lại trong bếp.

Thi thể của bà Taylor chỉ được phát hiện sau khi một giáo viên ở trường học nhận thấy hai cậu bé vắng mặt mà không xin phép. Cô giáo Kristen Zastoupil, trường Forney Independent - nơi cặp anh em theo học - cho biết: "Chúng tôi đã quen với việc trao đổi với phụ huynh của hai em. Vì vậy, khi không thấy hồi âm, chúng tôi biết rằng có chuyện không ổn xảy ra".

Bà Talor được cho là qua đời vì nguyên nhân tự nhiên. Bà mới nhận nuôi hai cậu bé khoảng một tháng trước khi chết. Hiện không rõ bố mẹ ruột của những đứa trẻ này ở đâu. Một người thân khác của cặp anh em đang cố gắng giành quyền nuôi chúng. Theo cảnh sát, hai bé trai đang trong tình trạng sức khỏe thể chất ổn định nhưng bị tổn thương về tinh thần.

Một phát ngôn viên của trường học phát biểu: "Chúng tôi cảm thấy rất biết ơn vì các giáo viên đã xây dựng mối quan hệ rất tốt với gia đình để kịp thời phát hiện ra điều bất ổn. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình và xin cầu nguyện cho họ".

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/thoi-cuoc/hai-be-trai-song-canh-xac-ba-gan-mot-tuan-4169784.html