-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thế giới
05/07/2019 04:23Hai mẹ con bị 4 con chó dữ tấn công đến mức nhập viện nhưng thái độ của người chủ mới khiến ai cũng phải phẫn nộ
Gần đây, ở Trung Quốc, tình trạng chó cắn bị thương người xung quanh đang trở nên ngày càng phổ biến. Vào ngày 30/6 vừa qua, ở Hàng Châu, Trung Quốc, cô gái trẻ và mẹ của mình đã bị bốn con chó dữ tấn công. Điều gây phẫn nộ nhất là chủ nhân của chúng lại đứng nhìn hai mẹ con cô gái bị chó tấn công tới mức bị thương thay vì tới giúp đỡ.

Được biết, cô gái bị chó cắn họ Dương. Vụ việc xảy ra ở tòa nhà chung cư nơi cô Dương và mẹ sinh sống. Tối ngày xảy ra vụ việc, cô Dương và mẹ có lên tầng thượng để thu quần áo. Vì trời tối nên cô đã dùng đèn pin để soi đường, đến khi lên tới tầng thượng thì cả hai mẹ con đều bất ngờ khi nhìn thấy bầy chó dữ gồm 4 con đứng vây xung quanh.
Mẹ của cô Dương là người bị thương nặng nhất vì bà là người đứng ra che chắn cho cô. Vì vết thương quá nặng nên bà đã được đưa vào phòng cấp cứu. Hiện tại, mẹ của cô Dương vẫn đang được điều trị ở bệnh viện. Cô Dương cho biết, chủ của 4 con chó này không phải người dân ở tòa chung cư. Lúc cô và mẹ bị 4 con chó bao vây, người này chỉ đứng cách đó mấy mét, nhưng lại đứng nhìn mẹ con cô bị cắn thay vì tới giúp đỡ. Sau khi vụ việc xảy ra, cô Dương có tới hỏi chủ nhân của 4 con chó nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng: "Tôi quản không nổi".

Không những không ngăn cản khi thấy vụ việc xảy ra mà người này còn từ chối bồi thường, chỉ nhận chi trả tiền viện phí. Khi cảnh sát tới gặp mặt để làm việc thì người này còn đóng cửa, nhất quyết từ chối gặp mặt. Phải đến khi chủ nhà tới thương lượng thì người này mới mở cửa, một trong bốn chú chó cũng đã được đưa đi.

Hiện cảnh sát Hàng Châu đang tiến hành thu thập dữ liệu và điều tra vụ việc.
Theo Giang Bùi (Helino)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)
- Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân (14:02)




