-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
Thế giới
01/07/2023 13:36Hai mẹ con lập kế hoạch vừa 'bán hoa' vừa tống tiền, 2 năm thu về 3 tỷ nhưng cái kết bẽ bàng
Bà Trần sinh vào những năm 1970 tại huyện tây Hạp, thuộc thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Chào đời trong một gia đình ít được giáo dục, bà Trần ngay từ nhỏ đã bộc lộ tính cách ngang bướng, không có kỷ luật. Khi lớn lên, bà Trần cũng lười học hành và làm việc, tối ngày chỉ thích đến quán bar hay những tụ điểm vui chơi giải trí khác.
Cũng trong những lần tới quán bar đó, bà Trần đã nảy sinh tình một đêm với người đàn ông họ Lưu. Sau đó, cả 2 vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương, thậm chí còn tiến tới hôn nhân một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không mấy tốt đẹp.
Bà Trần không phải là một người phụ nữ muốn tuân theo các khuôn khổ của "đạo làm dâu" cũ. Ngay cả khi đã kết hôn, bà vẫn thường xuyên qua lại các hộp đêm, không thích làm việc, cũng không nghe lời bố mẹ chồng. Vì chuyện này, bà Trần và ông Lưu đã nhiều lần tranh cãi gay gắt, cuối cùng đành đi đến quyết định ly hôn. Bà Trần nhận trách nhiệm nuôi dưỡng cô con gái Quân Quân.

Những năm sau đó, bà Trần phải nỗ lực làm việc để nuôi sống bản thân và con gái, không còn nhiều thời gian ăn chơi như trước nữa. Nhưng chuyện này cũng chẳng kéo dài được lâu, khi con gái lớn lên và cuộc sống ổn định hơn, bà Trần lại tiếp tục buông thả bản thân. Bà ta cho rằng những công việc bán thời gian hiện tại vừa vất vả vừa thu nhập thấp, vì thế đã tìm đến công việc làm "gái bán hoa" để có nhiều tiền hơn.
Được nuôi nấng và dạy dỗ bởi một người mẹ như bà Trần, cô Quân Quân cũng lớn lên với nhiều thói quen xấu và suy nghĩ lệch lạc. Tuy sở hữu ngoại hình xinh đẹp nhưng Quân Quân lại dùng nó vào công việc đáng xấu hổ, cùng mẹ mình lầm đường lạc lối.
Một lần, Quân Quân xem được một phóng sự trên TV nói về việc triệt phá một đường dây mua bán dâm và lừa đảo. Thật không ngờ, chuyện này lại "truyền cảm hứng" cho cô gái trẻ. Vì thế, Quân Quân đã cùng bà Trần lên một kế hoạch hết sức tinh vi nhằm kiếm tiền nhanh chóng.
Mùa đông năm 2014, Quân Quân đã gặp được người đàn ông họ Vũ trong quán bar và biết được anh ta là giám đốc điều hành của một công ty quảng cáo. Quân Quân đã ra sức quyến rũ và mời gọi Vũ, cuối cùng 2 người đã trải qua một đêm mặn nồng với nhau.

Khi Vũ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh ta không thấy Quân Quân đâu nữa nhưng cũng không quan tâm quá nhiều. Anh ta nghĩ rằng đây chỉ là tình một đêm nên sau khi xong chuyện, cô Quân Quân đã rời đi là hết sức bình thường. Nào ngờ đến trưa hôm đó, anh Vũ nhận được cuộc gọi từ Quân Quân, cáo buộc rằng anh ta đã cưỡng hiếp cô, vì không chịu được nên sẽ đi báo án. Quân Quân còn nhấn mạnh rằng mình đang ngồi cạnh một nhân viên cảnh sát để đưa lời khai.
Nghe thấy điều này, Vũ hết sức hoảng sợ. Anh ta mơ hồ nhớ lại đêm hôm trước mình đã rất say và có động chạm vào người cô Quân Quân, nhưng không chắc chắn về chuyện 2 người có quan hệ tình dục hay không. Lo lắng việc mình có thể bị truy tố, Vũ lập tức đề nghị thỏa thuận với Quân Quân rằng sẽ duy trì mối quan hệ riêng tư với cô và bồi thường tiền bạc để đổi lại việc cô không tố cáo anh ta nữa.
Tất cả những điều này đã nằm trong kế hoạch của Quân Quân nhưng để chắc chắn thêm, cô ta vẫn giả vờ đau khổ, tỏ ra sợ hãi vì nghi ngờ Vũ sẽ lừa dối mình. Quân Quân còn nói rằng cảnh sát đang hỏi lời khai của mình, mà nhân viên cảnh sát này không ai khác chính là bà Trần, mẹ cô ta.

Sau đó, bà Chen đã trực tiếp nói chuyện với anh Vũ dưới tư cách nhân viên cảnh sát. Bà ta nói rằng bản thân đã xử lý những vụ thế này nhiều lần, thông thường chỉ cần đôi bên thỏa thuận được với nhau và cô gái rút đơn tố cáo thì sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vũ đã tin sái cổ vào những lời này và lập tức đồng ý.
Kể từ đó, Vũ rơi vào cái bẫy do mẹ con bà Trần và cô Quân Quân giăng ra. Kể từ cuối năm 2014 đến tháng 3/2016, hai mẹ con này đã tống tiền anh Vũ được hơn 900.000 nhân dân tệ (gần 3 tỷ đồng).
Bà Trần và cô Quân Quân vẫn muốn tiếp tục lợi dụng anh Vũ nhưng sau 2 năm, anh ta đã không thể chịu đựng được nữa và quyết định đi tự thú, chấp nhận sẽ ngồi tù. Nào ngờ, diễn biến sự việc lại trái ngược với suy nghĩ của anh ta. Âm mưu của bà Trần và cô Quân Quân đã bị vạch trần và 2 mẹ con phải thú nhận mọi hành vi với cảnh sát.
Cuối cùng, bà Trần đã bị kết án 12 năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ (gần 65 triệu đồng), cô Quân Quân nhận án 5 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ (hơn 32 triệu đồng). Ngoài ra, 2 người họ cũng phải hoàn trả thiệt hại kinh tế cho anh Vũ là 925.000 nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng).
Theo Khánh Hằng (Phụ nữ & Pháp luật)








- Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm (15:03)
- Rộ tin tổ chức đêm 2 concert G-DRAGON ở Hà Nội: “Anh Long” quá hot, đáng phải mở luôn từ đầu! (15:02)
- Ronaldo, người truyền lửa không biết dừng lại (17 phút trước)
- Mượn đất xây nhà, khi bị đòi lại có thể yêu cầu bồi thường không? (19 phút trước)
- Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người (23 phút trước)
- Nữ diễn viên bị “đại gia dỏm” lừa cưới, sau 1 tuần phát hiện chồng có 3 tiền án, 2 vợ cũ cùng vụ lừa đảo 360 tỷ đồng (31 phút trước)
- Bóng lưng đẹp như tranh vẽ của tiểu thư Doãn Hải My hút gần 7 triệu view (34 phút trước)
- Đoàn xe của Tổng thống Ecuador bị đám đông tấn công dữ dội (39 phút trước)
- Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp tới 11%/năm (39 phút trước)
- Ghen tuông mù quáng, nam thanh niên đâm chết bạn gái trên vỉa hè ở TP.HCM (41 phút trước)




