Từng gặp nhau khi còn thiếu niên và sống cách nhau 160km, hai người phụ nữ không ngờ mối quan hệ bạn bè năm xưa lại bắt nguồn từ cùng một gia đình sau khi xét nghiệm ADN.

Meena Geltink, 43 tuổi, và Minal Tijssen, 44 tuổi, đều được nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Ấn Độ cách đây khoảng 40 năm. Sau đó, hai người được các gia đình khác nhau nuôi dưỡng tại Hà Lan, dù nơi ở cách nhau khoảng 160km.

Lớn lên trong những gia đình nhận nuôi yêu thương, cả hai vẫn từng có những khoảng trống khó lý giải và nhiều câu hỏi về nguồn gốc của mình. Họ không biết rằng câu trả lời lại đến từ một người bạn từng xuất hiện trong tuổi thiếu niên.

Năm 1996, Meena và Minal gặp nhau tại một buổi gặp mặt dành cho những người được nhận nuôi. Ngay lần đầu gặp gỡ, cả hai đã cảm nhận được sự thân thiết đặc biệt, dù không hề biết mình có chung huyết thống.

14-1786676764-hai-nguoi-ban-than-bat-ngo-biet-minh-la-chi-em-ruot-sau-gan-30-nam
Hai chị em gọi điện video nói chuyện với nhau. Ảnh: Omroep Brabant

Những người xung quanh cũng nhanh chóng nhận thấy hai cô gái có nhiều điểm tương đồng. Họ thậm chí còn vui vẻ gọi hai người là “chị em”. Thế nhưng sau đó, vì một lý do không được nhắc đến, Meena và Minal mất liên lạc.

Gần 30 năm sau, cuộc sống của hai người hoàn toàn thay đổi. Tháng 4/2026, Minal quyết định thực hiện xét nghiệm ADN thông qua MyHeritage. Kết quả cho thấy cô có một mối liên hệ di truyền đáng chú ý.

Ban đầu, Minal không biết người có kết quả ADN trùng khớp lại chính là cô bạn từng quen từ thời thiếu niên. Chỉ sau khi tìm kiếm Meena trên mạng xã hội và nhìn những bức ảnh của cô, Minal mới nhận ra danh tính người mà mình đang tìm kiếm.

“Tôi không thể tin nổi”, Minal kể lại.

Minal cho biết cô chưa từng có thông tin về gia đình ruột thịt. Dù luôn nhận được tình yêu thương từ cha mẹ nuôi, cảm giác cô đơn và những câu hỏi về nguồn cội vẫn theo cô trong nhiều năm.

Với Meena, phát hiện này cũng mang đến những cảm xúc khó diễn tả. Cô cho biết trong suốt nhiều năm, mình luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó.

“Suốt nhiều năm, tôi cảm thấy trong tim mình có một khoảng trống. Giống như một mảnh ghép còn thiếu cuối cùng cũng được tìm thấy”, Meena chia sẻ.

Sau khi xác nhận mối quan hệ huyết thống, hai người nhanh chóng gặp lại nhau tại Hà Lan. Cuộc đoàn tụ diễn ra trong những cái ôm, tiếng cười và cả những giọt nước mắt xúc động.

Không chỉ có nhiều nét tương đồng, hai chị em còn phát hiện họ cùng yêu thích thể thao, ca hát và nhảy múa. Từ những người bạn từng vô tình thất lạc, Meena và Minal giờ đây giữ liên lạc mỗi ngày.

“Khi nhìn thấy chị, tôi có cảm giác như mình đã trở về nhà”, Meena nói.

QT (SHTT)