Thế giới

Hai người chết do bị đâm dao ở Pháp, IS nhận trách nhiệm

IS tuyên bố người đàn ông đâm chết mẹ, chị gái và khiến một người khác bị thương nặng ở Pháp là thành viên của tổ chức này.

Hai người chết do bị đâm dao ở Pháp, IS nhận trách nhiệm
Cảnh sát Pháp phong tỏa hiện trường vụ đâm dao ở thị trấn Trappes sáng nay. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công xảy ra sáng 23/8 tại thị trấn Trappes, cách thủ đô Paris khoảng 30 km về phía tây nam. Người đàn ông 36 tuổi, chưa xác định danh tính, đâm chết mẹ và chị gái tại nhà riêng, sau đó đâm bị thương một người khác.

Cảnh sát vũ trang Pháp được triển khai sau khi nhận thông báo về tình trạng bạo lực.

"Anh ta lao về phía cảnh sát với một con dao, buộc họ phải nổ súng", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb nói với phóng viên tại hiện trường. Kẻ tấn công tử vong sau khi trúng đạn từ cảnh sát.

Theo ông Collomb, kẻ tấn công bị tâm thần nặng và bị đưa vào danh sách theo dõi khủng bố từ năm 2016 do nhiều lần thể hiện quan điểm cực đoan. Một nguồn tin khác nói rằng hắn là kẻ nghiện rượu và ma túy.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm, khẳng định kẻ tấn công là tay súng thuộc tổ chức này.

"Tay súng đã thực hiện cuộc tấn công để hưởng ứng lời kêu gọi nhắm mục tiêu vào các quốc gia trong liên minh chống IS", nhóm cho biết trong một thông báo trên kênh tuyên truyền Amaq.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Pháp khẳng định kẻ tấn công "tinh thần không ổn định, không giống một người nghe theo lệnh từ các tổ chức khủng bố, đặc biệt là IS", đồng thời nhấn mạnh công tố viên hình sự đang điều tra sự việc thay vì các chuyên gia khủng bố.

Trappes là một thị trấn nghèo với phần lớn dân số theo đạo Hồi, nơi người dân thường xuyên phải vật lộn với nghèo đói, ma túy.

Cơ quan an ninh Pháp cho biết có khoảng 50 công dân nước này đang chiến đấu cho IS ở Iraq và Syria. Pháp vẫn đề cao cảnh giác sau một loạt các cuộc tấn công khủng bố khiến hơn 240 người thiệt mạng năm 2015.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)