-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
20/05/2020 13:40Hai người phụ nữ trốn thoát khỏi tên cưỡng hiếp sau 3 năm bị giam giữ
Ngày 30/9/2000, Ekaterina Martynova và bạn của mình, Elena Samokhina đã bị bắt cóc trên đường trở về nhà từ buổi tiệc nhảy disco ở Skopin (Nga). Vitor đã nhốt họ trong tầng hầm ở nhà hắn trong suốt 3 năm.
Hắn ta đã cưỡng hiếp hai cô gái trong sự giúp đỡ của tên đồng phạm Elenda Badukina. Đây là một một quãng thời gian kinh khủng nhất với hai nạn nhân, đặc biệt là với Ekaterina khi cô đã có với tên bắt cóc hai người con.
Kẻ hiếp dâm thường xuyên đưa hai cô gái đi dạo vòng quanh công viên gần nhà. Đến năm 2003, Ekaterina nhân lúc Victor không để ý đã đưa bức thư cầu cứu cho một người phụ nữ đang đi bộ gần đó. Ngày hôm sau, cảnh sát đã lập tức bao vây ngôi nhà của Victor và giải cứu hai cô gái tội nghiệp.
Ekaterina lúc đó đang mang thai lần thứ ba nhưng không may, đứa trẻ đã mất từ lúc trong bụng. Hai người con còn lại được cảnh sát đưa đến Trung tâm chăm sóc trẻ em.
Năm 2004 Victor bị kết án 17 năm tù. Tên đồng phạm Elenda nhận bản án 5 năm.
Sau khi được cơ quan chức năng giải cứu thành công, Ekaterina đã viết một cuốn sách về quá khứ bị tấn công tình dục kinh hoàng. Không những vậy, năm 2019, cô còn nhận được một bức thư của Victor viết khi còn đang ở trong tù.
“Tôi đang ở một mình khi tôi nhận được bức thư này. Nó như trong một bộ phim kinh dị vậy. Tôi không thể chợp mặt, lúc nào tôi cũng cảm thấy có một cặp mắt đang theo dõi mình. Tôi bất ngờ khi kẻ hiếp dâm đó có địa chỉ của tôi. Khi đó tôi đã xé nhỏ bức thư rồi vứt đi nhưng sau đó lại ghép lại để đọc xem hắn nói gì”, Ekaterina chia sẻ.
“16 năm trước tôi đến phiên tòa, tôi nghĩ rằng 17 năm trong tù là một thời gian dài. Tôi nghĩ hắn nhất định sẽ chưa muốn kết thúc chuyện này đâu. Đáng nhẽ khi đó tôi nên yêu cầu một bản án nghiêm khắc hơn. Khi có người hỏi tôi cảm thấy như nào nếu hắn được ra tù. Tôi phải nói thật, tôi vô cũng sợ hãi nhưng cảm thấy may mắn vì đã đổi được một căn nhà khác. Điều này khiến tôi an tâm hơn phần nào”, cô nói thêm.
Theo dự kiến, Victor Mokhov sẽ được ra tù vào năm 2021.
Theo Han (Nguoiduatin.vn)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (45 phút trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (55 phút trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)