Thế giới

Hai người Việt thoát nạn ở Đài Loan đang dần hồi phục

Trao đổi với phóng viên, cán bộ Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan cho hay sức khỏe hai người Việt thoát chết sau khi bị chôn vùi sau động đất đã dần ổn định.

Trao đổi với phóng viên, cán bộ Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan cho hay sức khỏe hai người Việt thoát chết sau khi bị chôn vùi sau động đất đã dần ổn định.

Hiện trường vụ động đất ở Đài Loan. Ảnh: Tân Hoa Xã

 
Tối 9/2, cán bộ phụ trách đường dây nóng của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan, cho biết, sức khỏe của chị Trần Mỹ Nhật, 29 tuổi và cháu gái Lâm Tố Cầm, 7 tuổi, hai người Việt được cứu sống sau 60 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát một tòa nhà ở Đài Loan, đang dần ổn định hơn. Hai người vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.
 
Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tìm thấy cháu Trần Cát Tường (3 tháng tuổi). Đây là nạn nhân người Việt duy nhất còn mắc kẹt sau trận động đất 6,4 độ Richter ở Đài Loan. Thời gian bị vùi lấp càng lâu, cơ hội cứu sống bé Tường càng giảm sút.
 
Về tâm lý người Việt Nam ở Đài Loan, cán bộ đại diện Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho hay phần lớn người Việt không bị ảnh hưởng nhiều và vẫn đón Tết bình thường. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng và bị thương đều là người Đài Loan, Trung Quốc. Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam cũng đã tiến hành thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình người Việt gặp nạn sau vụ việc.
 
Trận động đất mạnh 6,4 độ Richter có tâm chấn cách thành phố Đài Nam khoảng 43 km. Khi động đất xảy ra, nhiều gia đình còn đang ngủ. Hơn nửa tiếng kể từ trận động đất chính, Cơ quan thời tiết Đài Loan cho biết 3 trận dư chấn mạnh gần 4 độ Richter xảy ra nối tiếp nhau.
 
Tính đến tối 9/2, hãng tin CNA của Đài Loan cho biết 43 người thiệt mạng trong trận động đất và hơn 100 người vẫn mất tích. Khoảng 500 người bị thương sau vụ việc.
 
>> Đài Loan phát lệnh bắt nhà thầu toà chung cư bị sập
>> Động đất làm đổ chung cư 17 tầng ở Đài Loan
 
Theo Hồng Duy (Zing.vn)