-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
02/08/2016 16:24Hai nhân vật hoạt hình Mỹ bỏ phiếu cho Hillary Clinton
Hai nhân vật hoạt hình trong chương trình hài kịch "Gia đình Simpson" nổi tiếng của Mỹ ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Cuộc thảo luận diễn ra giữa đêm khuya, khi Marge nói rằng cô không thể tiếp tục "cuộc yêu" cho đến khi đưa ra được quyết định sẽ bầu cho ai.
Khi Homer gợi ý rằng anh có thể bỏ phiếu cho ông Donald Trump, Marge đáp: "Nếu đó là lựa chọn của anh, em tự hỏi liệu có thể lại ở bên anh nữa không".
Người thuyết minh video cho hay lúc này là 3h sáng và điện thoại ở Nhà Trắng đang reo, đồng thời đặt ra câu hỏi "bạn muốn ai là người nhấc máy?".
Câu hỏi này gợi nhắc đến một quảng cáo trong chiến dịch tranh cử năm 2008 của bà Hillary, với hình ảnh một chiếc điện thoại đang reo lúc 3h sáng và câu hỏi "người dân Mỹ muốn ai dẫn dắt đất nước vào thời điểm khủng hoảng?".
Cả hai ứng viên tổng thống đều trả lời cuộc gọi trên.
"Không phải lúc này, tôi đang bận trên Twitter", ông Trump đáp. Ứng viên đảng Cộng hòa sau đó yêu cầu trợ lý "khắc tên tôi lên đài tưởng niệm Lincoln, giải tán NATO và làm cho tôi một ít trứng bác trên cái đĩa vàng".
Bên cạnh ông là bản sao của cuốn sách có tiêu đề "Những bài phát biểu vĩ đại của A.Hitler".
Trong khi đó, tại nhà riêng, cựu tổng thống Bill Clinton nhấc máy trả lời: "Phòng tình huống à? Tôi sẽ có mặt ngay".
Sau đó, ông đưa điện thoại cho bà Hillary và nói: "Là điện thoại của em".
Ứng viên đảng Dân chủ đáp: "Vâng, từ nay trở đi, nó luôn luôn là dành cho em".
Bà Clinton và ông Trump sẽ đối đầu nhau trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ngày 8/11 tới.
Theo khảo sát mới công bố của CBS, cựu ngoại trưởng Mỹ đang giành ưu thế khi có 46% người ủng hộ so với tỷ lệ 39% thuộc về tỷ phú Trump.
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (27 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (30 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (37 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (41 phút trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (45 phút trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (52 phút trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (1 giờ trước)