-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
21/04/2016 20:52Hai vụ tấn công liên tiếp ở Pakistan, 7 cảnh sát bị bắn chết
Hiện vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công làm 7 cảnh sát thiệt mạng ở Pakistan.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công.

Ông Karachi Feroze Shah, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết, 8 tay súng đi trên 4 chiếc gắn máy đã tham gia thực hiện các vụ tấn công nói trên.
Ông Shah nói: “Trong vụ tấn công đầu tiên, các đối tượng đã giết ba cảnh sát trong khi họ đang hộ tống một đội y tế trên phố. Trong vụ tấn công thứ hai, chính những kẻ đó đã giết thêm 4 cảnh sát khác có mặt trong chiếc xe đỗ cách địa điểm xảy ra vụ tấn công trước vài con phố”.
Các nhân chứng có mặt tai hiện trường cho biết, ngay sau khi xảy ra hai vụ tấn công, các cảnh sát bị bắn đã được đưa ngay tới bệnh viện Abbasi Shaheed gần đó nhưng do vết thương quá năng, tất cả đều đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Nguồn tin cảnh sát xác nhận, không cán bộ y tế nào bị thương trong các vụ tấn công.
Trong một tuyên bố sau vụ việc, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, người vừa về nước sau chuyến thăm Anh, đã lên án các vụ tấn công; đồng thời ca ngợi sự đóng góp của các cảnh sát không may thiệt mạng đối với Pakistan: “Họ đã hy sinh để bảo vệ tương lai của đất nước”.
Hiện vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công. Trong khi đó, cảnh sát Pakistan cho biết họ đang điều tra xem liệu các cuộc tấn công này có liên quan tới chiến dịch tiêm chủng ở Pakistan hay không.
Pakistan là một trong ba quốc gia còn lại trên thế giới vẫn còn bệnh bại liệt. Những nỗ lực xóa bỏ bệnh này bị cản trở nghiêm trọng do các tay súng thường tấn công vào những đoàn tiêm chủng. Các nhóm Hồi giáo cực đoan trong đó có Taliban thường cho rằng, chương trình tiêm chủng phòng bại liệt là bình phong để Chính phủ tiến hành hoạt động gián điệp hoặc âm mưu làm người Hồi giáo mất khả năng sinh sản.
Tuy nhiên giới chức Pakistan cảnh báo, còn quá sớm để khẳng định ai đứng sau vụ tấn công ngày 20/4./.
Theo CTV Thủy Tiên (VOV.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (55 phút trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (58 phút trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)