-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Thế giới
25/02/2020 13:56Hàng triệu lao động Trung Quốc làm việc tại nhà vì Covid-19
Yêu cầu của Chính phủ
Xiong là một nhân viên bán hàng cho IQAir ở Chibi - thành phố gần trung tâm bùng phát virus. Anh là một trong hàng triệu người lao động ở Trung Quốc đang tuân theo yêu cầu của Chính phủ để làm việc tại nhà như một phần của các biện pháp bắt buộc phòng chống dịch bệnh.
Sau bữa sáng, Xiong để cậu con trai 3 tuổi và đứa em trai 10 tháng tuổi cho ông bà, đi vào phòng ngủ để nói chuyện với khách hàng và cố gắng tìm những khách hàng mới thông qua email và điện thoại. "Con trai tôi đến gõ cửa phòng khi tôi đang họp và đòi tôi ôm nó. Tôi tắt tiếng điện thoại, mở cửa và nói với cậu bé rằng tôi sẽ ra với con sau", Xiong nói.
Chính phủ đã ra quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết nguyên đán để giữ cho các nhà máy và văn phòng đóng cửa. Rạp chiếu phim, đền thờ và các địa điểm du lịch khác đã ngừng hoạt động để ngăn chặn việc tụ tập đông người.
Các khu công nghiệp rộng lớn của Trung Quốc không thể họat động mà không có công nhân trong các nhà máy. Nhưng khi một số doanh nghiệp mở cửa trở lại, Bắc Kinh đã nói rằng bất cứ ai có thể làm việc tại nhà thì hãy cứ ở nhà.
Điều đó khiến cho hàng nghìn nhân viên, các nhà kinh doanh... có trụ sở tại Bắc Kinh phải giữ liên lạc với khách hàng, các đối tác kinh doanh và điều hành công việc qua điện thoại và email.
Maggie Zhang, người sáng lập SheTalks - một công ty ở Bắc Kinh chuyên tổ chức các sự kiện dành cho phụ nữ, đang làm việc tại căn hộ của cha mẹ cô ở thành phố phía tây bắc Zhangye thuộc tỉnh Cam Túc.
Zhang tạm thời ngừng tổ chức các buổi nói chuyện và các sự kiện công cộng khác và đang thu thập tài liệu cho tài khoản truyền thông xã hội của công ty cô để thu hút người dùng. "Buổi sáng, tôi sẽ thực hiện một số cuộc phỏng vấn qua điện thoại hoặc nói chuyện trực tuyến với với những người phụ nữ đang làm việc ở tiền tuyến để chống lại dịch bệnh, hay đôi khi là nữ doanh nhân đang làm việc tại Trung Quốc. Khi tôi làm việc, bố mẹ luôn cố gắng giữ im lặng và không làm phiền", Zhang nói.
Các nhà kinh tế cho rằng tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới khó có thể được kiểm soát. Việc kiểm dịch ở tỉnh miền trung Hồ Bắc, bao quanh Vũ Hán và một số khu vực lân cận vẫn còn được thực hiện. Nhiều công ty lớn đã cho nhân viên ở nhà.
"Việc trở lại bình thường là việc khó có thể được", Roger Diwwan của IHS Markit viết trong một bài báo cáo.
Nhiều nhân viên đã được trang bị để làm việc tại nhà bởi hầu hết người dân Trung Quốc đều sử dụng điện thoại thông minh, internet và các dịch vụ nhắn tin, cuộc gọi video...
"Trung Quốc có lẽ là một trong những quốc gia có thể thực hiện điều đó tốt nhất. Điều này khó có thể thực hiện ở châu Âu. Mọi người ở đây cởi mở hơn rát nhiều khi sử dụng các công cụ kỹ thuật số", Michael Mayer người phụ trách tiếp thị của thương hiệu Volkswagen ở Trung Quốc nói.
Sau khi ăn sáng với các con, Mayer di chuyển vào một căn phòng trong căn hộ của gia đình ở Bắc Kinh để nói chuyện với đồng nghiệp qua điện thoại trong khi các con của anh học trong phòng ngủ. Họ gặp lại nhau vào buổi trưa để dùng bữa.
"Bây giờ tất cả mọi đều ở nhà. Không tệ lắm. Thực sự kha thú vị và dễ chịu", Mayer chia sẻ.
Mayer đã có kế hoạch mở lại các văn phòng tại Bắc Kinh nhưng anh còn đang chờ thông tin cập nhật từ các cơ quan y tế.
Xiong của IQAir bày tỏ sự thất vọng khi không thể nâng cao doanh số bán hàng của mình với việc gặp mặt các khách hàng tiềm năng nhưng anh cho biết việc kiểm dịch giúp anh có thêm thời gian với con trai.
Xiong và vợ là một trong số hàng triệu phụ huynh, những người cũng đang chăm sóc những đứa trẻ bị giữ tại nhà vì các trường học đã đóng cửa vô thời hạn. Xiong cho biết anh cũng giúp con trai mình làm những bài tập được gửi qua WeChat bởi trường mẫu giáo.
"Thông thường, khi tôi đi làm về, các con tôi đang đi tắm hoặc chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ chúng tôi có nhiều thời gian cho nhau hơn", Xiong nói.
Nhiều người hầu như không bước ra khỏi cửa
Các thành phố bao gồm Hàng Châu - một đô thị công nghiệp gồm 10 triệu dân phía tây nam Thượng Hải, nơi có "gã khổng lồ" thương mại điện tử Alibaba, chỉ cho phép một người trong gia đình ra ngoài để mua thức ăn mỗi ngày.
Các khu chung cơ ở Bắc Kinh và các thành phố khác đã được lệnh kiểm tra thân nhiệt của người dân.
Zhang cho biết cô chỉ rời khỏi khu nhà của cha mệ mình đúng một lần để đi mua sắm và cô suýt bị chặn bởi các nhân viên an ninh khi trở về. "Trên đường phố gần như không một bong người hay xe cộ đi lại", cô nói.
Ray Cheng, một doanh nhân gốc Macau ở Quảng Châu cho biết anh bắt đầu ngày mới bằng việc lên kế hoạch hoạt động trong ngày cho cô con gái 7 tuổi vầ cậu con trai 5 tuổi của mình sau đó mới bắt tay vào gọi điện cho nhân viên và khách hàng.
"Tôi phải lên kế hoạch hoạt động cho các con của mình để chúng không làm phiền khi tôi làm việc. Giống như bây giờ, khi tôi đang nói chuyện với bạn thì các con tôi đang xem phim hoạt hình", Cheng nói với phóng viên.
Giám đốc bán hàng của IQAir Trung Quốc Mike Bearden cho biết ông thường dành 50% thời gian ở trên đường nhưng trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, ông đã ở nhà và giao dịch với khách hàng trong nhiều tuần lễ. Mike nói rằng doanh số bán hàng của họ có thể gia tăng trong mùa dịch bênh bởi các gia đình và bệnh viện đang quan tâm rất nhiều về việc làm sạch không khí
"Đây có lẽ là thời gian lâu nhất tôi ở lại Bắc Kinh trong vòng 10 năm qua. Ban đầu có chút bất tiện, nhưng tôi cũng đã quen dần với việc này", Mike chia sẻ.
Theo Phương Ly (Ngaynay.vn)








- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (20:01)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (21 phút trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (28 phút trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (36 phút trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (45 phút trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (1 giờ trước)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (1 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (1 giờ trước)
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (1 giờ trước)




