-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Thế giới
10/06/2023 22:48Hành trình sống sót kỳ diệu 40 ngày trong rừng của 4 đứa trẻ sau khi máy bay rơi
Ngày 9/6, Tổng thống Colombia Gustavo Petro viết trên Twitter: "Một niềm vui cho cả nước! Bốn đứa trẻ bị mất tích 40 ngày trước trong rừng Colombia đã được tìm thấy còn sống".
Trong các bức ảnh được giới chức Colombia công bố, những đứa trẻ được tìm thấy trông hốc hác. Các em được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện để điều trị.
Tổng thống Petro cho biết, 4 đứa trẻ sẽ được đánh giá và điều trị y tế ngay lập tức. "Điều quan trọng nhất bây giờ là những đánh giá của bác sĩ. Những đứa nhỏ đã lang thang trong rừng suốt 40 ngày, sức khỏe chắc chắn đã bị ảnh hưởng. Chúng ta cũng cần kiểm tra sức khỏe tâm lý cho các em", ông nhấn mạnh.
Một máy bay cỡ nhỏ Cessna 206 chở 7 người rơi ở tỉnh Guaviare, miền Nam Colombia hôm 1/5. Trong khi những người lớn có mặt trên khoang đều thiệt mạng, 4 đứa trẻ trong độ tuổi 13, 9, 4 và 11 tháng tuổi mất tích.
Em Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 tuổi, là người lớn nhất trong 4 anh em gặp nạn. Soleiny Jacobombaire Mucutuy, 9 tuổi, Tien Ranoque Mucutuy, 4 tuổi và bé Cristin Ranoque Mucutuy, mới 11 tháng tuổi bị lạc trong rừng từ ngày 1/5 do rơi máy bay.
Ông Petro nói với các phóng viên rằng bốn anh em đang ở cùng một chỗ khi đội tìm kiếm tìm thấy chúng. Cả bốn hiện đang được chăm sóc y tế.
Tổng thống Petro cho biết việc 4 trẻ em còn sống là một "ví dụ về sự sống còn". Ông dự đoán câu chuyện của các em "sẽ đi vào lịch sử".
Tháng trước, Tổng thống Petro thông báo, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các em còn sống sót trong rừng Amazon, nhưng sau đó rút lại tuyên bố vì chưa thể xác nhận trong lúc cuộc tìm kiếm tiếp diễn.
Chiến dịch tìm kiếm có sự tham gia của hàng trăm người và do quân đội Colombia dẫn dắt. Trong nhiều tuần, cuộc tìm kiếm chỉ thu được những manh mối như dấu chân, một chiếc tã bẩn, một bình sữa.
Người thân trong gia đình cho biết, người anh lớn đã có một chút kinh nghiệm về băng rừng. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy những đứa trẻ còn sống sót giảm dần khi nhiều tuần trôi qua. Mặc dù vậy, giới chức Colombia vẫn không từ bỏ hy vọng.
"Chúng tôi không bao giờ ngừng tìm kiếm những đứa trẻ cho đến khi phép màu xảy ra", Bộ Quốc phòng Colombia bình luận.
Theo K.N (Giadinh.suckhoedoisong.vn)
- Văn Quyết chê lối chơi của CLB Ninh Bình, tuyên bố "có ba Hoàng Đức cũng vậy thôi" (1 giờ trước)
- Thắng đậm U17 Malaysia, U17 Việt Nam lập kỷ lục ở giải Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Vụ nữ sinh Vĩnh Long bị tông tử vong: Khởi tố cựu viện phó và kiểm sát viên (1 giờ trước)
- Lộ diện 7 nhóm đối tượng được tăng lương hưu hai lần liên tiếp từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà (2 giờ trước)
- Thêm tình tiết đáng chú ý vụ nam sinh Đắk Lắk lao xuống mương tử vong, cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố (2 giờ trước)
- Đồng Nai: Bắt giữ nhóm thanh niên "đại náo" phố xá sau va chạm giao thông (2 giờ trước)
- Triệt phá "siêu" đường dây đánh bạc 1.200 tỷ đồng núp bóng trường gà quốc tế tại Lào (3 giờ trước)
- Nỗ lực phi thường của cô gái 21 tuổi mua lại "ngôi nhà kỷ niệm" cho bà ngoại (3 giờ trước)
- PVOIL: Không ngại xe điện, tự tin biến thách thức thành cơ hội tăng trưởng mới (3 giờ trước)