Thế giới

Hành trình tìm lại chính mình của cô gái bị chồng đẩy xuống vực từ độ cao 34m gãy 17 cái xương và khâu 200 mũi

Đã 4 năm sau kể từ ngày nữ doanh nhân người Trung Quốc bị chồng đẩy khỏi vách núi cao 34m ở Thái Lan khiến cô mất đi người con mới được 3 tháng trong bụng và nhiều tổn thương cả thể xác và tinh thần. Tuy nhiên giờ đây cuộc sống của người phụ nữ đã có nhiều thay đổi.

Hành trình tìm lại chính mình của cô gái bị chồng đẩy xuống vực từ độ cao 34m gãy 17 cái xương và khâu 200 mũi
Một người phụ nữ Trung Quốc mất đứa con đang mang trong bụng khi bị chồng đẩy xuống vực ở Thái Lan cuối cùng đã có thể tự đứng dậy và đi lại sau 4 năm điều trị. Ảnh: SCMP 

Câu chuyện của Vương Noãn Noãn (Wang Nuannuan), tên nhân vật đăng tải trên mạng xã hội Douyin, đã gây chấn động dư luận Trung Quốc vào 4 năm trước sau khi cô bị chính người chồng của mình là Du Mỗ Đông (Yu Xiaodong) đẩy khỏi vách đá cao 34m tại một điểm du lịch ở Thái Lan vào tháng 6/2019.

Người phụ nữ 35 tuổi đã sống sót một cách kì diệu nhưng đứa con mới chỉ được 3 tháng trong bụng cô lại không được may mắn như vậy, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin.

Sau cú ngã, Vương được xác định bị gãy 17 cái xương, chịu hơn 100 cái đinh ở trong cơ thể và trên 200 mũi khâu được các bác sĩ thực hiện sau nhiều ca phẫu thuật. 

Hành trình tìm lại chính mình của cô gái bị chồng đẩy xuống vực từ độ cao 34m gãy 17 cái xương và khâu 200 mũi - 1
Vương bị thương nặng sau hành động tàn nhẫn của chồng nhưng đã chiến đấu vượt qua muôn vàn đau đớn để có thể tự đứng dậy. Ảnh: The Paper.

Nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh đưa tin, sau những ca phẫu thuật và nhiều đợt điều trị phục hồi chuyên sâu, vào đầu năm nay, Vương có thể tự đứng dậy và đi lại mà không cần sự trợ giúp của cây gậy chống.

“Tất cả mọi sự khó khăn đều không thể giết chết tôi mà chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn.” Vương nói.

Vương cho biết, nhiều lần cô đã nghĩ đến việc từ bỏ quá trình điều trị phục hồi chức năng vì quá đau đớn, nhưng cuối cùng cô vẫn cắn răng để tìm sức mạnh vượt qua.

“Nếu tôi bỏ cuộc, cơ thể tôi có trở nên tốt hơn hay không? Tinh thần của tôi có khá lên hay không? Không hề. Vì vậy tôi phải kìm nước mắt, vượt qua mọi khó khăn với mục tiêu vững chắc là trở thành người tốt hơn. Nếu tôi không phục hồi được chức năng, tôi sẽ phải gắn với chiếc giường và ngồi xe lăn mãi mãi.” Chị Vương chia sẻ.

Hành trình tìm lại chính mình của cô gái bị chồng đẩy xuống vực từ độ cao 34m gãy 17 cái xương và khâu 200 mũi - 2
Sau 4 năm phục hồi chức năng và phẫu thuật đau đớn, Vương cuối cùng đã gần như hoàn toàn bình phục. Ảnh: The Paper.

Gặp Du vào năm 2017 khi Vương đang là một doanh nhân buôn bán hàng hóa giữa Trung Quốc và Thái Lan, cô gái đã nhanh chóng kết hôn với tình đẹp chỉ hai tháng sau đó.

Vương cho biết, Du có ý định sát hại cô nhằm chiếm đoạt số tiền thừa kế lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ (hàng chục tỷ đồng) mà cô làm ăn buôn bán trong nhiều năm qua.

Chia sẻ trên SCMP, Vương cho biết trong suốt cuộc hôn nhân của cặp đôi, Du vẫn thất nghiệp và thường gây áp lực với cô để có tiền trả nợ cờ bạc.

“Khoảng thời gian từ khi bị đẩy khỏi vách đá cho đến khi tôi có thể đứng dậy là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Anh ta đã phá hủy cuộc đời tôi, phản bội tôi, làm tôi mất đi con mình khi chưa kịp sinh ra. Tôi đánh mất sức khỏe, sự nghiệp bị đe dọa, kế hoạch cho tương lai bị lung lay. Cuộc sống của tôi phút chốc trở nên tan nát.” Vương chia sẻ với phóng viên.

Du sau đó bị tòa án Thái Lan kết án chung thân hồi năm 2020. Sau lần kháng án đầu tiên, người này được tòa giảm xuống còn 10 năm tù, khiến chị Vương vô cùng phản đối.

Hành trình tìm lại chính mình của cô gái bị chồng đẩy xuống vực từ độ cao 34m gãy 17 cái xương và khâu 200 mũi - 3
Người chồng của Vương bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vào tháng 6/2019. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan.

Theo SCMP, Vương đang sống tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc và hiện làm nghề buôn bán online từ năm 2021. Chấn thương đã khiến cô không thể làm những công việc nặng nhọc. Ngoài ra Vương cũng đã chia sẻ câu chuyện của mình trên trang cá nhân và nhận về rất nhiều bình luận khích lệ cho cuộc sống cũng như tinh thần của cô.

"Nhiều người đã gửi tin nhắn cho tôi, một số trong đó cũng đang ở vào những hoàn cảnh khó khăn với nhiều mức độ mất mát khác nhau. Họ nói sau khi xem video của tôi, họ cảm thấy được khích lệ bởi những gì tôi phải chịu đựng còn khắc nghiệt hơn vấn đề của họ, tuy nhiên tôi vẫn không chịu khuất phục trước số phận. Tôi sẽ trả lời và động viên họ và đó cũng là mục đích khi tôi chia sẻ câu chuyện",

“Thật tốt biết bao khi bạn đã có thể tự đứng dậy. Tôi đã rất lo cho bạn, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt hơn.” một người động viên Vương trên Douyin.

“Một cô gái vô cùng mạnh mẽ, cô ấy sẽ nhận được nhiều may mắn.” Người khác viết.

“Người đàn ông đó không phải là chồng, hắn là một tên ác quỷ. Hắn sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất.” Một cư dân mạng khác bày tỏ sự phẫn nộ.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hanh-trinh-tim-lai-chinh-minh-cua-co-gai-bi-chong-day-xuong-vuc-tu-do-cao-34m-gay-17-cai-xuong-va-khau-200-mui-d159519.html