-
Máy bay chở khách suýt va chạm chuyên cơ của TT Trump
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
Thế giới
28/01/2025 09:38Hé lộ cuộc sống lưu vong bí mật của Roman Abramovich
Eclipse được Roman Abramovich tậu vào dịp Giáng sinh năm 2010. Nó là du thuyền tư nhân lớn nhất, và cũng đắt nhất thế giới, với trị giá 500 triệu đô. Trong nhiều năm, tỷ phú người Nga luôn đón Giáng sinh và năm mới trên Eclipse ở vùng biển Caribe.
Tuy nhiên 3 kỳ Giáng sinh gần nhất, Eclipse không còn được nhìn thấy ở nơi cát trắng nắng vàng tràn đầy không khí lễ hội ấy. Thay vào đó, nó neo đậu ở Marmaris, thành phố nằm trên bờ biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng không lênh đênh trên bờ biển, Eclipse nối với đất liền thông qua một cầu tàu nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Thông thường, mỗi lần nạp đầy nhiên liệu mất 650.000 đô, trong khi chi phí bảo dưỡng hằng năm lên đến 65 triệu.
Theo Forbes, giá trị tài sản hiện tại của Abramovich rơi vào khoảng 7,96 tỷ bảng Anh, ít hơn 4,1 tỷ so với trước khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Đó là chưa kể khối tài sản trị giá hàng tỷ bảng tại Pháp bị tịch thu, bao gồm cả lâu đài Chateau de la Croe, cùng 7 tỷ bảng khác bị đóng băng tại Jersey.

Nhưng dù tiền có giảm đi, trong điều kiện bình thường, Abramovich còn lâu mới chọn Marmaris khiêm tốn làm bến đỗ cho cung điện nổi Eclipse. Có điều lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh và liên minh châu Âu khiến tỷ phú người Nga không còn nhiều lựa chọn. Tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chào đón ông cùng dàn du thuyền xa hoa. Ngoài Eclipse, chiếc Solaris đang neo đậu tại Cảng Gocek Azure Marina và chiếc Garcon trôi nổi không xa nơi đó.
Mặc dù vậy, Abramovich không thường xuyên ghé tới các du thuyền. Như ghi nhận của tờ Telegraph, Eclipse vẫn được bảo vệ 24/24 bởi đội ngũ nhân viên an ninh, sẵn sàng ghi hình bất cứ ai đi lại gần cầu tàu, nhưng khi màn đêm buông xuống, chỉ có một số ít đèn được bật trong cabin chính.
Từ sau cuộc xung đột Nga - Ukraine, Abramovich rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ban đầu ông được cho là đã thuê một nơi ở ven sông với giá 40.000 đô/tháng. Thời gian gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng Abramovich có liên quan đến một biệt thự rộng lớn ở quận Vanikoy ở thủ đô Istanbul.
Căn biệt thự được nghi là của Abramovich tại quận Vanikoy và hình ảnh tỷ phú người Nga đi dạo trên đảo Arran năm 2022.
Nơi này tách biệt với thế giới bên ngoài bởi cây xanh rậm rạp và trạm kiểm soát an ninh sẵn sàng chặn mọi ánh mắt tò mò trong phạm vi 250m. Tuy nhiên rất khó để chứng minh Abramovich đang sống tại đây, nhất là khi biệt thự này bị cho là xây dựng trái phép và phá hoại cảnh quan trong khu vực nhìn ra eo biển Bosphorus.
Tờ Telegraph cho hay, những người thân cận Abramovich đều bị cấm hé nửa lời về hành trạng của ông chủ, đồng thời bác bỏ mọi suy đoán về cuộc sống gia đình hay lịch trình di chuyển. Như thông tin về chuyến công tác tại Nga ngay trước Giáng sinh của Abramovich không hơn gì lời đồn thổi.
Duy nhất một người xác nhận sự hiện diện của Abramovich tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời sẵn sàng kể những câu chuyện về ông, là Omer Ataysin, một đầu bếp nổi tiếng ở Istanbul. Ataysin tiết lộ với Telegraph rằng anh đã từng đứng bếp trong bữa tiệc nướng được tổ chức tại biệt thự bí mật của tỷ phú người Nga vào mùa hè năm ngoái. Việc Ataysin được chọn xuất phát từ bữa ăn đầu tiên phục vụ Abramovich tại một nhà hàng ven sông ở Marmaris.

“Roman thích thịt cừu và đồ nướng”, Ataysin nói, đồng thời chia sẻ bức ảnh chụp cùng Abramovich, “Ông ấy cũng thích món khai vị lạnh và salad đặc biệt tôi làm, đặc biệt thích thăn cừu và thịt nướng cay”.
Ataysin không ngần ngại bày tỏ tình yêu với Abramovich, đồng thời tiết lộ đã nhận được khoản tiền boa hậu hĩnh từ vị tỷ phú từng chi hàng tỷ bảng để biến Chelsea thành gã khổng lồ ở châu Âu. Vào năm 2022, trước sức ép của Chính phủ Anh, Abramovich buộc phải bán Chelsea với lời hứa sẽ dành toàn bộ số tiền 2,35 tỷ bảng thu lại cho các nạn nhân ở Ukraine.
Ông chủ của The Blues đã hoàn thành phần việc của mình. Nhưng cho đến nay, Vương quốc Anh và EU vẫn chặn việc giải ngân. Không ai biết đến khi nào số tiền này mới đến được tay các nạn nhân ở Ukraine, cũng như không ai biết bao giờ giấc mơ “trở lại Stamford Bridge lần cuối để nói lời tạm biệt với người hâm mộ” của Abramovich sẽ thành hiện thực.
Chỉ biết rằng ông vẫn đang chịu đựng cuộc sống lưu vong và mất tự do, như chiếc Eclipse đậu ở Marmaris trong sự buồn tẻ, thay vì tắm nắng vàng và tận hưởng bầu không khí tiệc tùng ở Caribe.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)








- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (16:11)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (16:07)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (16:07)
- Máy bay chở khách suýt va chạm chuyên cơ của TT Trump (17 phút trước)
- TikToker/ YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33 (22 phút trước)
- Người đàn ông suy thận vì ăn loại cá này thường xuyên (30 phút trước)
- Nam diễn viên từ chối đóng Mưa Đỏ vì không có tiền mua vé máy bay, giờ thành ngôi sao triệu view làm gì cũng hot (33 phút trước)
- Cảnh Việt Nam gây choáng ngợp dưới ống kính nhiếp ảnh gia Philippines (42 phút trước)
- Nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc nhở hút thuốc: Sự thật từ người trong cuộc (50 phút trước)
- Victoria Beckham khóc vì áp lực và nợ hàng triệu USD (54 phút trước)




