Thế giới
06/03/2025 14:22Hé lộ nguyên nhân 9 sinh viên mất tích rồi bị sát hại ở Mexico, thi thể được nhét trong 1 chiếc ô tô
Mới đây, thông tin về 9 sinh viên Mexico đi du lịch bỗng dưng mất tích rồi được tìm thấy trong tình trạng bị sát hại, thậm chí thi thể không còn nguyên vẹn rồi bỏ trên một chiếc ô tô đã khiến nhiều người bàng hoàng.
Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết, 9 sinh viên, bao gồm 5 nữ và 4 nam, mất tích hồi tháng trước tại Mexico mới đây đã được tìm thấy tại khu vực San Jose Miahuatlan vào hôm 2/3 vừa qua. Hiện trường cách thủ đô Mexico City khoảng 280 km. Các thi thể được đặt trong một chiếc xe ô tô, trong đó 5 thi thể ở dưới một tấm bạt còn 4 thi thể nằm trong cốp xe.
Người ta cho rằng thủ phạm của vụ việc là thành viên của một băng đảng và mới đây, lý do chúng sát hại các nạn nhân một cách dã man như vậy cũng đã được hé lộ.

Các báo cáo ban đầu từ các phương tiện truyền thông Mexico cho rằng các nạn nhân là sinh viên đến từ Tlaxcala và đi nghỉ ở các bãi biển ở Oaxaca. Nhưng hãng tin NVI Noticias của Mexico sau đó tuyên bố rằng các sinh viên này thực chất là thành viên của tổ chức tội phạm mang tên 'Los Zacapoaxtlas' và đã 'gây chuyện với nhầm đối tượng'.
Nguồn tin cảnh sát cho biết với truyền thông Mexico rằng nhóm này đã đến Oaxaca vào đầu tháng 2 và tiến hành các hoạt động tội phạm như cướp giật, trộm cắp. Việc phát hiện ra thi thể của họ xảy ra khi thủ lĩnh của Los Zacapoaxtlas - Jose Alfredo, còn được gọi là El Jocha - cũng bị bắn chết vào Chủ Nhật. 2/3.

Thi thể của El Jocha, người trước đó đã ứng cử vào vị trí thị trưởng tại khu nghỉ mát Huatulco của Oaxaca, được tìm thấy cùng với một thông điệp có nội dung: "Đây là cái giá phải trả cho những kẻ trộm cắp". Các băng đảng tại Mexico nổi tiếng với việc chặt tay những người mà chúng coi là kẻ trộm, cho thấy vụ sát hại 9 sinh viên nói trên có khả năng do cùng một nhóm thực hiện và với cùng một lý do.
Mặc dù phần lớn Mexico bị tàn phá bởi bạo lực của các băng đảng, nhưng tỉnh Oaxaca được biết đến rộng rãi là một điểm đến du lịch nổi tiếng nhờ nền ẩm thực nổi tiếng thế giới và những bãi biển tuyệt đẹp.

Các phương tiện truyền thông Mexico đã xác định được tám trong số chín nạn nhân cho đến nay, nêu tên họ là: Angie Lizeth, 29 tuổi, Brenda Mariel, 19 tuổi, Jacqueline Ailet, 23 tuổi, Noemi Yamileth, 28 tuổi, Lesly Noya Trejo, 21 tuổi, Raul Emmanuel, 28 tuổi, Ruben Antonio và Rolando Armando. Nạn nhân thứ chín vẫn chưa được xác định.
Tính đến sáng thứ Tư, 5/3 vẫn chưa có nghi phạm nào được nêu tên, nhưng bản chất của vụ giết người cho thấy có sự tham gia của băng đảng. Văn phòng Tổng chưởng lý ở Puebla đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương khác ở Tlaxcala và Oaxaca trong một nỗ lực rộng rãi để bắt giữ những kẻ giết người ghê rợn.
Cho đến nay, các nhà chức trách đã theo dõi được đoạn phim giám sát từ ngày 24/2 cho thấy chiếc xe chạy dọc theo đường cao tốc Atlixcayotl gần thị trấn Atlixco, cách nơi tìm thấy thi thể của các sinh viên khoảng 140km về phía tây, tờ Periodico Central đưa tin.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Liverpool ra giá kỷ lục 120 triệu bảng chiêu mộ Alexander Isak (16/07)
-
272 thí sinh đầu tiên trúng tuyển Trường Đại học Y Hà Nội (16/07)
-
"Dịu dàng màu nắng" tập 32: Xuân Bắc 'bật đèn xanh' cho vợ quay về (16/07)
-
"Phổ điểm môn Toán năm 2025 không còn lệch về phía nhóm điểm cao" (16/07)
-
Thái Lan bác tin cho Mỹ lập căn cứ quân sự để đổi thoả thuận thuế quan (16/07)
-
U23 Việt Nam: Phía sau mục tiêu bảo vệ ngôi vương U23 Đông Nam Á (16/07)
-
1 giờ sáng chồng về nhà với chiếc áo dính máu, tôi thương đứt ruột nhưng nhìn kĩ các vết lạ trên vai, ruột gan tôi sục sôi (16/07)
-
Mỹ và phương Tây đặt thời hạn để Iran chấp nhận thỏa thuận hạt nhân (16/07)
-
Mẹ cô dâu ở Quảng Trị mặc áo dài nhảy dân vũ 'cực sung' gây sốt mạng (16/07)
-
Sao nữ hạng A là "ca lạ" của Vbiz: 13 năm không đóng phim vẫn hot, đàn em chẳng dám "soán ngôi"! (16/07)
Bài đọc nhiều



