Làn sóng cáo buộc xâm hại và ngược đãi trẻ em tại hàng loạt trường học đang gây chấn động nước Pháp, buộc cơ quan chức năng phải khẩn cấp vào cuộc.

Cảnh sát Paris hiện đang phải tiến hành điều tra hơn 100 cáo buộc liên quan đến các hành vi ngược đãi, bạo lực thể chất, xâm hại tình dục và cưỡng hiếp trẻ em. Theo thông tin từ Công tố viên hàng đầu Paris, ông Laure Beccuau, làn sóng điều tra này đang quét qua 84 trường mầm non, khoảng 20 trường tiểu học và 10 cơ sở trông trẻ công lập. Đáng phẫn nộ hơn, các luật sư cho biết nạn nhân bị ảnh hưởng trong các vụ việc này bao gồm cả những đứa trẻ chỉ mới 3 và 4 tuổi.

Tâm điểm của vụ bê bối chấn động này hướng vào nhóm nhân viên giám sát học đường, những người chịu trách nhiệm quản lý trẻ trong giờ ăn trưa, giờ nghỉ, giờ ngủ và các hoạt động ngoại khóa sau giờ học. Dù là lực lượng có thời gian tiếp xúc với học sinh nhiều hơn cả giáo viên, nhóm nhân sự này lại không do nhà trường hay Bộ Giáo dục trực tiếp tuyển dụng và quản lý. 

Thay vào đó, họ thường được thuê bởi tòa thị chính hoặc chính quyền địa phương, dẫn đến thực trạng nhiều người hoàn toàn thiếu kỹ năng đào tạo lẫn bằng cấp chuyên môn. Các nhóm phụ huynh cho biết họ đã phải đấu tranh bền bỉ suốt nhiều năm qua để các cáo buộc được xem xét nghiêm túc. Hàng loạt hành vi bạo hành kinh hoàng trên khắp nước Pháp đã bị vạch trần bao gồm việc trẻ bị la hét, xô đẩy, kéo tóc, bỏ đói, ép ăn đến mức nôn mửa, hay nghiêm trọng nhất là bị xâm hại tình dục.

26-1779761944-he-thong-giao-duc-phap-lung-lay-vi-be-boi-xam-hai-tre-em
Thị trưởng Paris Emmanuel Grégoire. 

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Luật sư Florian Lastelle, người đại diện cho ba gia đình tại Paris nộp đơn tố cáo, thẳng thắn nhận định đây là một vụ bê bối lớn. Ông bày tỏ sự thất vọng khi hệ thống trường công lập vốn là niềm tự hào của nước Pháp giờ đây lại không thể bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ. Để xoa dịu dư luận và khắc phục các sai phạm, Tân Thị trưởng Paris Emmanuel Grégoire đã công bố gói ngân sách trị giá 20 triệu Euro nhằm chấn chỉnh những trục trặc lớn trong hệ thống nhân viên giám sát. Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 4, chính quyền thủ đô đã đình chỉ công tác 78 nhân viên, trong đó có 31 trường hợp bị nghi ngờ xâm hại tình dục.

Bản thân Thị trưởng Grégoire cũng từng tiết lộ ông là một nạn nhân bị nhân viên giám sát học đường xâm hại khi còn nhỏ. Ông đã quyết định thành lập một hội đồng công dân để thảo luận sâu sắc về vai trò của lực lượng giám sát này, dự kiến sẽ báo cáo kết quả vào tháng 6. Nhóm phụ huynh SOS Périscolaire cùng đại diện phong trào #MeTooEcole đồng loạt khẳng định thực trạng nhức nhối này không chỉ giới hạn ở Paris mà mang tính hệ thống trên phạm vi toàn quốc. Sự việc là một hồi chuông cảnh tỉnh khiến xã hội Pháp đau đớn nhận ra rằng trường học không phải lúc nào cũng là nơi an toàn tuyệt đối như mọi người vẫn lầm tưởng.

QT (SHTT)