-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Thế giới
12/10/2020 17:45Hi hữu: Sinh con khi đang làm bài thi luật sư
Brianna Hill, người gần đây tốt nghiệp cử nhân Trường Luật thuộc đại học Loyola ở thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ, dự tính mình sẽ mang thai khoảng 28 tuần khi bước vào cuộc thi lấy bằng luật sư.
"Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, cuộc thi bị hoãn đến tháng 10 khi thai của tôi đã 38 tuần", cô kể. "Tôi từng nói đùa về việc làm bài thi từ giường bệnh viện. Và tôi đã nhận được một bài học!".
Bài thi lấy bằng luật sư của Hill được thực hiện từ xa, gồm 4 phần thi, mỗi phần 90 phút, diễn ra trong hai ngày. Hill cho hay trong suốt thời gian làm bài thi tại nhà, thí sinh phải ngồi trước máy tính và bị giám sát để tránh gian lận.

"Khoảng 30 phút sau khi bắt đầu thi, tôi cảm thấy điều gì đó là lạ và thực sự hy vọng không bị vỡ ối", Hill nói. "Nhưng tôi không thể rời bàn thi để đi kiểm tra nên đành hoàn thành phần một. Ngay khi đứng lên, tôi biết mình đã bị rỉ ối".
Tuy nhiên, Hill vẫn cố gắng hoàn thành phần thi của mình. Tranh thủ thời gian nghỉ giữa hai phần thi, cô thay đồ, gọi cho chồng, mẹ và nữ hộ sinh. Dù hơi hoảng loạn, cô vẫn ngồi xuống làm tiếp phần thi thứ hai khi nữ hộ sinh nói rằng cô vẫn chưa cần đến bệnh viện ngay.
Hill tới bệnh viện vào khoảng 17h30 và đến 22h thì hạ sinh một bé trai.
"Suốt thời gian đó, chồng tôi và tôi luôn bày tỏ mong muốn tôi hoàn thành bài thi và nữ hộ sinh cũng như các y tá đều ủng hộ. Tôi không nghĩ tới lựa chọn nào khác trong đầu", Hill nói.
Vì thế, ngày hôm sau, nhân viên bệnh viện đã đưa Hill tới một căn phòng để làm nốt bài thi và đặt biển "Không làm phiền" trước cửa. Cô đã hoàn thành phần còn lại của bài kiểm tra và chỉ bế con trong thời gian giải lao.
"Tôi cảm ơn sự ủng hộ mà mình có. Các nữ hộ sinh và y tá đã không chỉ hỗ trợ tôi làm mẹ mà còn làm luật sư", Hill nói. "Chồng tôi và bạn bè trường luật đã động viên tôi rất nhiều để tôi có thể về đích ngay cả trong hoàn cảnh kém lý tưởng. Và gia đình tôi, đặc biệt là chị gái, luôn nhắc nhở rằng tôi có thể làm gì ngay cả khi tôi không tự tin vào bản thân mình".
Hill vẫn chưa nhận được kết quả thi nhưng cô đã xin được việc.
Theo Anh Ngọc (Vnexpress.net)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (20:47)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (20:44)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (58 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)




