Thế giới

Hiếm thấy: "Hổ mang chúa" Su-30MK2 trình diễn công khai các bài bay độc đáo

Tiếp nhận được hơn 10 năm, dưới sự hướng dẫn tận tình từ những giáo viên đẳng cấp Nga, đến nay những chiếc tiêm kích Su-30MK2 đã được thuần phục hoàn toàn bởi phi công KQ Venezuela.

Tiếp nhận được hơn 10 năm, dưới sự hướng dẫn tận tình từ những giáo viên đẳng cấp Nga, đến nay những chiếc tiêm kích Su-30MK2 đã được thuần phục hoàn toàn bởi phi công KQ Venezuela.

Hiếm thấy:
 

Phiên bản dành cho Venezuela được định danh là Su-30MKV (với chữ V đại diện cho Venezuela) với những tính năng kỹ - chiến thuật được Nga cụ thể hóa theo yêu cầu riêng của Không quân nước này trên cơ sở tiêm kích đa năng Su-30MK2 vốn thiên về đánh biển nhiều hơn.

Theo đánh giá của các chuyên gia hàng không quân sự, sau hơn 10 năm kể từ khi tiếp nhận những chiếc Su-30MKV đầu tiên (12/2006), đến nay, các phi công Venezuela được cho là làm chủ tương đối dòng máy bay tiêm kích đa năng này.

Họ có thể thực hiện được các bài bay khó, thành thạo các khoa mục ứng dụng chiến đấu, bay ngày, bay đêm, bay trong điều kiện khí tượng phức tạp, bay biển xa..., thậm chí là thao diễn được một số động tác mà chỉ có những phi công Su-27, Su-30 dày dạn kinh nghiệm của Nga mới dám thực hiện.

Không như một số quốc gia khác, thay vì giấu kín "hành tung" của các máy bay tiêm kích (như Su-30MK2) thì Không quân Venezuela lại thường xuyên đưa Su-30MKV ra trình diễn trước công chúng nhằm thể hiện sức mạnh quân sự. Tất nhiên, công chúng luôn luôn đón chào nồng nhiệt mỗi khi những "hổ mang chúa" bay lượn trên bầu trời.

Dưới đây là một trong những màn trình diễn khá bắt mắt của các phi công tiêm kích Không quân Venezuela trên Su-30MKV.

Theo Tuấn Sơn (Trí Thức Trẻ)