-
Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý -
Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách -
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV
Thế giới
18/11/2022 05:57Hiếp dâm người giúp việc, chủ nhà lĩnh 24 năm tù và 24 roi
Ngày 16/11, người đàn ông 34 tuổi ở Singapore đã bị kết án 24 năm tù và bị đánh 24 gậy sau khi anh ta nhận tội với hai tội danh hiếp dâm người giúp việc và tấn công tình dục cô từ tháng 9 đến tháng 10/2020.
Nạn nhân là người phụ nữ Indonesia, lúc đó 24 tuổi, đã phải âm thầm chịu đựng trong khoảng 1 tháng trước khi báo cảnh sát.
Khi tuyên án, thẩm phán Tòa án Tối cao Dedar Singh Gill cho biết: "Vụ án này tập trung vào hoàn cảnh khó khăn của một người giúp việc nước ngoài trở thành nạn nhân của vụ hãm hiếp trong gia đình nơi cô ấy làm việc".
Thẩm phán Gill lưu ý rằng việc người phụ nữ bị hai chủ lao động sau đó từ chối đồng nghĩa với việc cô không thể kiếm thêm thu nhập từ công việc của mình.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Nữ giúp việc người Indonesia ban đầu chịu đựng sự lạm dụng tình dục của ông chủ nhưng cuối cùng đã chạy ra khỏi căn hộ trong nước mắt và gọi cho người đại diện của mình, người này đảm bảo với cô rằng việc trình báo cảnh sát sẽ không ảnh hưởng tới việc cô đang làm tại Singapore.
Tuy nhiên, việc bị chủ nhà hãm hiếp đã khiến cô mất lòng tin vào đàn ông và không thể tập trung vào công việc, dẫn đến việc hai ông chủ sau đó sa thải cô. Bạn trai và gia đình cô cũng đổ lỗi cho cô về những gì đã xảy ra.
Cuối cùng, người phụ nữ này đã tìm được một công việc dọn phòng vào tháng 5/2022.
Phó công tố viên Kevin Yong trước đó nói với tòa rằng người giúp việc bắt đầu làm việc cho gia đình người đàn ông trên vào tháng 1/2020.
"Bị cáo khai rằng anh ta cảm thấy thất vọng vì vợ không còn thỏa mãn ham muốn tình dục của anh ta nữa", công tố viên nói.
Sau đó, anh ta chờ vợ rời khỏi căn hộ trước khi lạm dụng, tấn công tình dục và cưỡng hiếp nạn nhân vào 4 lần khác nhau từ tháng 9/2020 đến ngày 15/10/2020.
Vào một dịp tháng 9/2020, người giúp việc ở trong căn hộ một mình với người đàn ông sau khi vợ anh ta cùng hai con đi đón bé lớn đi học.
Khi người giúp việc đang ở trong bếp, người đàn ông bắt đầu ôm và hôn cô. Cô đẩy anh ra, bảo anh dừng lại và chạy vào phòng ngủ của cô.
Anh ta theo cô vào phòng, tiếp tục ôm và hôn rồi cởi quần áo bất chấp cô ấy cố gắng chống cự.
Sau đó, anh ta ra khỏi phòng để lấy bao cao su. Khi anh ta quay lại, cô giúp việc đã mặc quần áo xong, nhưng anh ta lại cởi quần áo của cô ra rồi cưỡng hiếp.
Vào một dịp khác trong tháng đó, anh ta bế cô vào phòng rồi tiếp tục tấn công tình dục.
Sau sự việc này, cô gái 24 tuổi yêu cầu anh ta không làm chuyện đó nữa vì cô ta đã có bạn trai và anh ta có gia đình và 3 đứa con. Thế nhưng, người đàn ông đã không dừng lại và cưỡng hiếp cô một lần nữa, khi họ ở nhà một mình.
Sau lần bị cưỡng hiếp thứ 4 vào ngày 15/10/2020, người phụ nữ tuyệt vọng gọi cho người đại diện của mình. Người đại diện đã đón cô ấy và họ đi trình báo cảnh sát.
Các công tố viên đề nghị mức án từ 23 đến 28 năm tù và 24 lần bị đánh bằng gậy đối với bị cáo, trong khi luật sư bào chữa Ashwin Ganapathy yêu cầu mức án từ 22 đến 23 năm tù.
Người đàn ông này cũng đã đọc một bức thư trước tòa xin được khoan hồng. Anh khóc nức nở khi thừa nhận mình là "người chồng nghèo và người chủ nghèo", cho biết anh đã bị tước đoạt tình cha từ khi còn nhỏ và xin tòa thương xót cho người vợ cũ và các con của anh.
Cuối cùng, anh ta bị kết án 24 năm tù và bị đánh 24 gậy vì những hành vi mình gây ra.
Theo Thảo Nguyễn (Kienthuc.net.vn)
- Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen bốc cao (1 giờ trước)
- HLV Bồ Đào Nha nói thẳng sau vụ việc Cristiano Ronaldo: Tôi không cần xin lỗi ai cả (2 giờ trước)
- Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý (2 giờ trước)
- Nước lũ bất ngờ cuốn trôi hai người cắm trại, một người tử vong (2 giờ trước)
- Xe SUV mất lái lao thẳng vào nhóm phóng viên đang đưa tin trực tiếp ở Mexico (2 giờ trước)
- Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách (2 giờ trước)
- Bỗng một ngày chồng tôi dắt về nhà một cô gái và tuyên bố với mẹ con tôi rằng: Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây... (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (2 giờ trước)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (2 giờ trước)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (2 giờ trước)
