-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Thế giới
21/06/2018 16:39Hồ sơ chấn động vụ mất tích 'kinh thiên động địa' của chủ hãng bia lớn thứ 5 thế giới
Cuộc sống giàu sang, đầy quyền lực của các tỷ phú luôn khiến nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến họ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình. Dù luôn được vây quanh bởi đội ngũ vệ sĩ hùng hậu, xe bọc thép, kính chống đạn… nhưng nhiều người trong số đó vẫn không thể tránh khỏi những cái chết tức tưởi mà trong một số trường hợp, nguyên nhân ấy mãi mãi là một ẩn số không lời giải đáp. Loạt bài “Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các tỷ phú” sẽ phần nào hé lộ nguyên nhân của những bi kịch ấy.
Vụ mất tích kinh hoàng
8h sáng 9/2/1960, sau khi tạm biệt vợ con, Adolph Herman đi đến nhà máy bia của mình trong thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ) cách nhà khoảng 20km để tham gia cuộc họp quan trọng. Tuy nhiên, đó là lần cuối cùng gia đình còn nhìn thấy Adolph.
Đã quá giờ mà không thấy vị chủ tịch đâu, ai nấy đều lấy làm lạ vì thường ngày Adolph là một người rất đúng giờ. Vào thời điểm đó, một người đi đường đã phát hiện chiếc xe của ông bị bỏ lại trên cầu chiếc cầu nhỏ bắc qua một con suối tại khu vực vắng vẻ. Khi được phát hiện, xe vẫn đang nổ máy, đài mở và một vệt máu lớn dưới đất. Kiểm tra hiện trường, cảnh sát tìm thấy kính và mũ của Adolph ngay dưới chân cầu.
Dù không nói ra nhưng ai cũng có dự cảm không lành. Điều này đã trở thành sự thật vào sáng hôm sau, khi vợ Adolph Herman nhận được một bức thư đánh máy thông báo rằng chồng mình đã bị bắt cóc. Nội dung bức thư cho biết hoàn toàn không có ý định giết ông Adolph Herman và sẽ thả ông ra sau 48 tiếng khi nhận đủ 500.000 USD. Ngoài ra, gia đình nạn nhân không được báo cảnh sát.
Gia đình Adolph Herman nhanh chóng chuẩn bị đủ số tiền nhưng chờ mãi mà kẻ bắt cóc không gọi lại.
Adolph Herman tên đầy đủ là Adolph Herman Joseph Coors III. Vào những năm 1950, Coors là một trong những thương hiệu rất quen thuộc ở Mỹ, là tập đoàn bia lớn thứ 5 thế giới. Năm 1960, Adolph Herman Joseph Coors III giữ vị trí chủ tịch tập đoàn. Sự mất tích bí ẩn của ông đã gây chấn động dư luận vào thời điểm đó.
Nhận định đây là một vụ án phức tạp, gia đình nạn nhân đã nhờ FBI điều tra.
Hành trình phá án ly kỳ
Phân tích bức thư, các nhà điều tra FBI không hề tìm thấy dấu vân tay nhưng qua kiểu chữ, họ nhận thấy hung thủ đã sử dụng máy đánh chữ hãng Royalite Portable. Hai cửa hàng tại thành phố được xác định có bán loại máy này nhưng do lượng khách khá đông nên họ không có được thông tin hữu ích nào.
Khi vụ án lâm vào bế tắc thì bất ngờ, một nguồn tin quan trọng cho biết người này từng nhìn thấy chiếc ôtô Mercury Sedan có dấu hiệu đáng ngờ gần thời điểm và vị trí xảy ra vụ bắt cóc. Nhân chứng thậm chí còn nhớ 4 kí tự đầu tiên của biển xe: AT62 vì cảm thấy chiếc xe có gì đó không bình thường.
Bốn chiếc xe Mercury mang biển AT62 trong thành phố nhanh chóng được xác định. Cảnh sát đã kiểm tra chủ nhân của chúng và phát hiện một trường hợp khả nghi. Người này tên là Walter Osborn (31 tuổi) mới mua chiếc xe cách đó một tháng.
Trong thùng rác phía sau khu chung cư nơi anh ta sinh sống, cảnh sát tìm thấy hai vỏ hộp mới của một chiếc còng tay và còng chân. Mẫu dấu vân tay thu thập trên đó thuộc về Joseph Corbett. Đối chiếu hồ sơ, Joseph Corbett chính là Walter Osborn.
Năm 1951, hắn đã bắn chết người và bị đi tù nhưng đã vượt ngục. Với việc sử dụng tên giả, Joseph làm công nhân trộn sơn trong nhà máy sơn tại địa phương. Điều đáng nói là Joseph đã nghỉ việc sau ngày xảy ra vụ mất tích của ông Adolph Herman.
Lúc này, khi cảnh sát đưa ảnh ra, nhân viên cửa hàng bán máy đánh chữ đã nhớ mặt Joseph, vì là một trong số ít khách hàng thanh toán bằng tiền mặt.
Gần như chắc chắn Joseph Corbett là nghi phạm nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm ra dấu vết của hắn cũng như nạn nhân Adolph Herman.
8 ngày sau khi xảy ra vụ bắt cóc, cảnh sát tìm thấy chiếc xe mà Joseph đã mua dưới cái tên giả Walter Osborn đã bị thiêu rụi bằng xăng. Dưới gầm xe, họ thu thập được 4 mẫu đất. Lớp đất mới nhất chứa nhiều cát, là đất điển hình của bờ biển New Jersey. Lớp đất phía dưới rất hỗn tạp, cho thấy chiếc xe đã đi xuyên nước Mỹ. Và mẫu đất nằm ở dưới cùng giống với mẫu đất tại khu vực xảy ra vụ bắt cóc.
Cảnh sát phân tích kĩ lớp đất nằm ngay trên mẫu đá phiến sét, với hy vọng sẽ tìm ra vị trí của Adolph Herman sau khi bị bắt cóc. Mẫu đất này khá đặc biệt, cảnh sát tìm thấy vết của đá granite và đá bồ tát hồng. Cảnh sát đã thu thập hàng trăm mẫu đất ở các khu vực lân cận để đối chiếu, và cuối cùng cho rằng đó có thể là mẫu đất tại khu vực đỉnh núi Pike, thuộc dãy Rocky, cách bang Colorado khoảng 16km.
Tại khu vực này, thi thể nạn nhân bị phân hủy hết chỉ còn lại khung xương được tìm thấy sau 8 tháng, cạnh đó là quần áo Adolph Herman đã mặc vào ngày xảy ra mất tích. Kết quả xát nghiệm cho thấy đây chính là chủ tịch Adolph Herman.
Vụ án mất tích trở thành vụ giết người và Joseph Corbett trở thành tên tội phạm bị truy nã hàng đầu ở Mỹ và được thông báo rộng rãi. Cuối cùng, một phụ nữ sống tại thành phố Vancover (Canada) đã tình cờ nhận ra hắn đang sống trong khu nhà của mình. Joseph Corbett bị bắt giữ sau đó.
Quá trình điều tra cho thấy ban đầu Joseph Corbett chỉ định bắt cóc Adolph Herman đòi tiền chuộc, nhưng đã xảy ra mâu thuẫn và kẻ bắt cóc đã bắn chết nạn nhân. Joseph Corbett bị kết tội giết người cấp độ 1. Tuy nhiên, theo luật bang Colorado tại thời điểm đó, nếu không có nhân chứng tận mắt chứng kiến hoặc không có lời thú tội từ thủ phạm, tòa không thể tuyên án tử hình. Vì vậy, Joseph Corbett chỉ phải nhận án tù chung thân và không được phép ân xá.
Theo Đàm Anh (Dân Việt)
- Thủ đoạn dán đè mã QR tại Bắc Ninh, 85 giao dịch bị chiếm đoạt chỉ trong 3 ngày (17:35)
- Xử lý nhóm nữ sinh lớp 8 đánh bạn, ép cởi áo quay clip ngay tại lớp học ở Thanh Hóa (17:28)
- Trích xuất camera vụ nữ sinh tử vong tại chỗ vì va chạm xe đầu kéo, nhận định nguyên nhân ban đầu (17:16)
- Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? (1 giờ trước)
- Lê Phương khoe diện mạo gợi cảm khi du lịch cùng chồng, nhan sắc tuổi 40 gây chú ý (1 giờ trước)
- Điểm nghẽn hạt nhân Mỹ - Iran: Nga ngỏ ý "giữ hộ" kho uranium bí ẩn (1 giờ trước)
- Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn (1 giờ trước)
- Đây là iPhone màn lớn, pin trâu rẻ nhất Việt Nam sở hữu phần cứng mạnh như iPhone 17 Pro Max (1 giờ trước)
- Đột kích "tổng kho" rượu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội: Thu giữ gần 9.000 lít hàng vi phạm (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt (2 giờ trước)