-
Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang liên quan vụ gian lận thi cử -
Mất ngủ có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh Alzheimer -
Diễn viên Việt Anh đi du lịch Thái Lan cùng bạn gái kém 7 tuổi và hội bạn thân -
26 năm canh cánh câu hỏi: Tại sao tôi được sinh ra nhưng không được yêu thương? -
Kawasaki Ninja 650 2027 gây chú ý với loạt nâng cấp: Phuộc USD Showa, phanh 4 piston -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp thêm 1,1 tỷ đồng tại phiên phúc thẩm -
Ban phụ huynh không được thu quỹ từ 15/11, hoạt động của lớp sẽ tổ chức thế nào? -
Lên xe hoa ngày cưới, cô dâu ngỡ ngàng nhận ra người cầm lái và câu nói đầy nghẹn ngào từ gương chiếu hậu -
Sản phụ đẻ rơi tại nhà, mất máu nặng phải cắt tử cung -
MC Hoàng Oanh: Từ cát-xê 200.000 đồng đến cuộc sống được bạn thân gọi là “đại gia ngầm”
Thế giới
25/09/2020 13:20Hoa khôi 16 tuổi bị bạn học cưỡng bức và sát hại, danh tính hung thủ khiến dư luận mỉa mai nhiều năm qua: 'Giàu có thật là tốt mà'
Ngày 24/9, trang ETToday đưa tin về một vụ án mạng xảy ra hơn 4 năm trước đây. Ngày 19/5/2016, một hoa khôi 16 tuổi đột nhiên mất tích tại trường học. Sáng hôm sau, thi thể của nữ sinh này đã được tìm thấy trong phòng học 601.
Theo truyền thông Trung Quốc, hiện trường vụ án là Trường Ngoại ngữ Tân Đông Phương ở quận Xương Bình, Bắc Kinh, Trung Quốc. Vào tối ngày 19/5/2016, nạn nhân Diêu Kim Dịch đang học lớp 10 bỗng nhiên mất tích. Đến sáng hôm sau, một nam sinh họ Vương đã tự thú về tội ác của mình vào tối ngày 19/5/2016.
Lý Khiết, mẹ nạn nhân cho biết, Diêu Kim Dịch là một người con rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, thành tích học tập cũng rất tốt. Vì đặt mục tiêu có điểm thi TOEFL cao, Diêu Kim Dịch đã rời quê nhà (tỉnh Sơn Đông) đi học ở Bắc Kinh. Cô sẽ về thăm nhà 1 hoặc 2 lần mỗi tháng.
Trước khi xảy ra vụ án, Diêu Kim Dịch thường xuyên phàn nàn tên Vương luôn làm phiền cô nhưng 2 mẹ con họ cũng không bận tâm lắm.
Vào tối ngày hôm xảy ra sự việc, bà Lý Khiết nhiều lần liên lạc với con gái nhưng không thành. Tuy nhiên bà chỉ nghĩ con gái đang bận học hoặc đang tắm rửa. Đến sáng ngày 20/5/2016, bà nhận được thông báo từ trường học: Con gái và bạn học Vương đã ra khỏi trường nhưng chưa về, hành vi này đã vi phạm kỷ luật của nhà trường.
Lúc đó bà vội vàng liên lạc với con gái vì biết rằng con gái ngoan ngoãn của mình sẽ không hành động như thế. Nhưng dù bà gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, Diêu Kim Dịch cũng không một lần hồi âm. Trong cơn tuyệt vọng, bà đã gọi cho một số người bạn cùng lớp khác, nhờ họ đi tìm khắp các dãy phòng học ở tất cả tòa nhà của trường.
Khoảng 6h30 chiều ngày 20/5/2016, một số nam sinh phát hiện thi thể của Diêu Kim Dịch tại phòng 601. Đây là phòng học duy nhất không có thiết bị giám sát.
Vào thời điểm đó, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, gương mặt biến dạng, má phải và miệng sưng tím tái, trên cổ có vết bị siết. Ngoài hàng chục vết bầm tím trên cơ thể, ở phần mông nạn nhân còn có vết máu rất lớn. Cảnh sát Bắc Kinh xác định nạn nhân tử vong do ngạt thở vì bóp cổ.
Đến 7h tối, tên Vương đã chủ động gọi đến cảnh sát, hắn báo Diêu Kim Dịch đã tự nguyện quan hệ tình dục với mình. Sau đó, hắn đã lấy điện thoại của nạn nhân nhắn tin cho giáo viên thông báo cả hai đang đi chơi riêng.
Sau khi vụ án xảy ra, dư luận phát hiện hung thủ là thiếu gia của một gia đình giàu có và quyền lực, mẹ hắn là chủ tịch một công ty lớn ở Bắc Kinh. Thậm chí tên Vương còn thay mặt học sinh phát biểu trong lễ khai giảng của trường.
Phía hung thủ đưa ra nhiều bằng chứng khẳng định hắn không cố ý giết người, trong đó có những thông tin như tên Vương là học sinh xuất sắc, tuân thủ kỷ luật, hòa thuận với bạn học. Đặc biệt là giữa hung thủ và nạn nhân có quan hệ tình cảm, tất cả chỉ là tự nguyện quan hệ tình dục và ngộ sát.
Ngày 1/4/2018, bà Lý Khiết phát hiện tất cả di vật của nạn nhân đã biến mất, các dấu vết ở hiện trường cũng đã được dọn sạch. Từ lúc vụ án xảy ra đến năm 2018, thi thể của nạn nhân vẫn đặt tại tủ đông ở Sở Cảnh sát Bắc Kinh vì cần được bảo quản tốt để làm bằng chứng trong các phiên tòa.
Tháng 6/2017, Tòa án Nhân dân Trung cấp Bắc Kinh tuyên án tên Vương bị kết tội cố ý giết người và cưỡng hiếp, bản án là tù chung thân. Đến ngày 27/12/2018, Tòa án Nhân dân Cao cấp Bắc Kinh bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.
Vào thời điểm đó, vì hung thủ thoát án tử nên dư luận đã vô cùng phẫn nộ và liên tục mỉa mai: "Giàu có thật là tốt mà!".

Tháng 10/2019, bà Lý Khiết tiếp tục nộp đơn lên tòa án, đề nghị tuyên án tử hình với tên Vương và gia đình hung thủ phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần và chi phí tang lễ, tổng cộng hơn 1,75 triệu NDT (gần 6 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại).
Mẹ nạn nhân không muốn đo lường tính mạng con gái mình bằng tiền bạc nên đã không chấp thuận mức thỏa thuận với gia đình hung thủ từ trước. Bà chỉ muốn hung thủ bị trừng trị thích đáng.
Ngày 24/9/2020, bà Lý Khiết chia sẻ với truyền thông, phiên tòa kế tiếp sẽ diễn ra vào chiều ngày 27/9 sắp tới.
Theo HY LI (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- 3 sai lầm khiến bạn ăn nhiều đạm mà không tăng cơ (23:17)
- Kịch bản không tưởng tại FIFA ASEAN Cup: Malaysia hủy diệt Singapore 6-0 vẫn cay đắng mất vé chung kết vì Indonesia thắng 9-2 (1 giờ trước)
- Bí ẩn vụ phát hiện thi thể cháy đen bên xe máy trơ khung tại bờ biển Lâm Đồng (2 giờ trước)
- Thủ đô Kiev chìm trong màn khói mù xám xịt sau chuỗi không kích dồn dập từ Nga (2 giờ trước)
- Màn "tự sát" công nghệ: Đội robot hình người của Figure AI tự nhảy vào lò hồ quang điện 75 tấn để nung chảy (3 giờ trước)
- Mưa trắng trời, người dân TPHCM mắc kẹt hàng giờ trên đường về nhà (3 giờ trước)
- Khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm "xẻ thịt" đất rừng phòng hộ Sóc Sơn (3 giờ trước)
- Khả Ngân khoe bụng bầu, xác nhận sắp đón con đầu lòng cùng Nhan Phúc Vinh (3 giờ trước)
- Áo số 7 của Bồ Đào Nha có chủ nhân mới sau khi Ronaldo rời tuyển (4 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh: Nhiệt độ giảm đột ngột 10-15 độ C, miền Trung đối mặt mưa lớn (5 giờ trước)