Thế giới

'Họa vô đơn chí' khi mắc kẹt trong phòng tắm 3 ngày, cô gái vừa viết 'di thư' thì được cảnh sát đến giải cứu

Sau 3 ngày không liên lạc được với cô em gái, người chị đã phải nhờ đến cảnh sát phá cửa xông vào nhà. Đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra về tình huống "dở khóc dở cười" của nạn nhân.

Câu chuyện bắt đầu từ việc lực lượng cảnh sát thành phố Bang Kok nhận được một cuộc gọi của người phụ nữ cho biết cô đã không thể liên lạc được với em gái mình trong suốt 3 ngày liền tính đến ngày 25/8, Pol Capt Charnchai Sornsiang, phó thanh tra tại nhà ga Phra Khanong, cho biết hôm 26/8.

Cảnh sát Sornsiang sau đó đã cùng với hai đồng nghiệp đến ngôi nhà trên đường On Nut thuộc thủ đô Bang Kok và thấy người chị gái đang đứng trước cửa nhưng không thể vào nhà.

Sau khi bàn bạc, lực lượng cảnh sát đã phải dùng đến chiếc các công cụ hỗ trợ để phá khóa cổng cùng 2 lớp cửa trước khi vào được tầng 1 của ngôi nhà nhưng vẫn hoàn toàn không tìm thấy ai.

'Họa vô đơn chí' khi mắc kẹt trong phòng tắm 3 ngày, cô gái vừa viết 'di thư' thì được cảnh sát đến giải cứu
Cảnh sát đã phải dùng đến các công cụ hỗ trợ mới có thể phá 3 lớp cửa trước căn hộ của cô gái.

Tuy nhiên khi anh Charnchai Sornsiang lên đến tầng 2, anh và mọi người đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái vọng xuống từ tầng 3 của ngôi nhà nên tất cả đã vội vã chạy lên trên để kiểm tra.

Lên đến nơi, họ nghe thấy tiếng đập cửa từ buồng tắm trong phòng ngủ của cô gái, được biết nạn nhân chỉ sống một mình trong căn hộ 4 tầng này.

Pol Capt Charnchai cho biết họ mất khoảng một giờ để phá khóa phòng tắm, tại đây họ cuối cùng cũng tìm thấy người phụ nữ mất tích đang ở trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn có thể đi lại.

Sau khi kiểm tra phòng tắm, cảnh sát cũng nhìn thấy một thông điệp cô ấy viết trên tường bằng kem mỹ phẩm với nội dung "dở khóc dở cười" về nguyên nhân sự cố rằng đây là lần đầu tiên cô bị mắc kẹt trong phòng tắm hôm 22/8. Phía dưới cô gái tội nghiệp cũng đã nghĩ đến một kết cục bi thương cho mình nên đã soạn cả di chúc cho người ở lại.

'Họa vô đơn chí' khi mắc kẹt trong phòng tắm 3 ngày, cô gái vừa viết 'di thư' thì được cảnh sát đến giải cứu - 1
Người phụ nữ cũng soạn cả di chúc lên tường. (Ảnh: Cảnh sát hoàng gia Thái Lan)

Kể lại câu chuyện của mình với cảnh sát người phụ nữ nói rằng tối 22/8 cô có vào sử dụng phòng tắm nhưng sau đó không thể thoát ra ngoài do chiếc khóa cửa bị kẹt. Trớ trêu hơn, cô gái cũng không mang điện thoại vào trong phòng, thậm chí cũng không ai có thể nghe thấy cô khi cô đã cố gắng đập cửa và hò hét.

Trong 3 ngày bị giam lỏng, cô gái chỉ có thể duy trì sự sống bằng nguồn nước trong nhà tắm và cô cũng đã nghĩ tới chuyện mình sẽ chết ngay tại đây.

Ngay khi câu chuyện của cô gái được đề nghị giấu tên được đăng tải, hàng loạt ý kiến của người dân Thái Lan đã bình luận phía dưới bài viết. Đa số đều chúc mừng cô gái đã may mắn được giải cứu kịp thời, ngoài ra nhiều người cũng cảnh báo với những ai sống độc thân, tốt nhất hãy luôn giữ bên mình chiếc điện thoại dù ở bất kì chỗ nào trong căn nhà bởi điều không may có thể đến với họ vào một thời điểm họ có thể không ngờ tới.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hoa-vo-don-chi-khi-mac-ket-trong-phong-tam-3-ngay-co-gai-vua-viet-di-thu-thi-duoc-canh-sat-den-giai-cuu-tintuc838773